1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao An đông lại có thể yêu được huyền diệu,ngoài đời liệu có chuyện như vậy kô các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhan255, 03/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    thi thoảng cũng hóng cái phim này một lúc cơ mà phim nhạt nhẽo, vô vị chẳng mún coi. ông diễn viên chính thì như người điên, gái đáng iu thì ko iu lại đâm đầu iu một gái vừa xấu lại vừa vô duyên, hài vãi.
  2. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Phim này lấy từ kịch bản nước ngoài bác ạ nếu bác nào hay xem starworld thì đó chính là "ugly betty" đấy ạ e thấy xem cũng ko tệ chỉ có cái là phim VN hơi yếu phần nhạc nền cho một số đoạn để tạo cảm xúc cho khán giả, thậm chí là ko có làm cho 1 số cảnh quay nội dung tình cảm trở nên hơi nhạt và ko truyền tải hết đc thông điệp của phim
    Âu cũng là cái bệnh chung của phim VN bao lâu nay rồi
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm e cũng không xem. Nhưng mà nghe đồn là e HD xinh len rồi mà.
    Mà cái thằng cha AĐ ý, có gì mà fải khao khát nhỉ.
    Chả có tài cán gì, toàn dựa vào BM, em Mai Lan, và sau này là e HD
    Vừa sở khanh lại vừa hâm (gu thẩm mỹ có vấn đề)
    Bạc tình (đối xử với e ML thế cơ mà)
    Lăng nhăng
    Được mỗi cái mẹt. Anh đấy, chỉ đáng để bồ bịch giải khuây thoai
  4. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Qua ý kiến của các bác em kết luận tạm 1 câu : ngoài đời đếch thể có chuyện này phim zẫn là phim thôi
  5. chimquayxoan

    chimquayxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có nên cố gắng trao dồi khả năng hài hước để đi đóng phim hài. Chú nào phát biểu nói cưới gái đẹp sẽ bị bồng con của thằng khác là rất thiếu muối i ốt. Chỉ có những thằng bị bịnh bướu cổ, bướu não mới nghĩ lòi ra cái ý tưởng bậy bạ như thế. Không có khả năng cưa gái đẹp, cưới được gái ngon thì tự nhận toạc móng heo ra đi.
    Còn về phần gái cá sấu là cả một đề tài rộng lớn, rất cần phải được mổ xẻ và phân tích. Quái đản một đều là gái xấu rất thường hay suy nghĩ là mình không đến nỗi tệ lắm. Vì bị thua thiệt về đường nhan sắc, nên gái xấu thường tập trung phát triển về khả năng phân tích.
    Anh nói cấm sai. Đảm bảo với các chú gái nào trong nào trong cốc này hay lý sự, săm soi, phân tích này nọ nhiều => 100% xấu hoắc. Gái xấu gặp rất nhiều áp lực cộng với nỗi thèm giai. Chính vì những lý do đó nên gái xấu bị nhào nặn add-in thêm một cá tính tính khắc nghiệt, suy nghĩ đôi khi rất ghê gớm và độc ác.
    Sau đây xin mời các chú tham khảo một nổi niềm gái xấu là như thế nào.

    Hồi còn đang đi học, mình hay được các anh rủ đi uống nước. Câu chuyện loanh quanh thế này. Anh là một người tuyệt vời, ở công ty mọi người đều quý mến anh, cái anh giới thiệu anh với em ấy, anh ấy rất tin tưởng anh...
    Hôm trước đọc báo thấy có một bài "Gái xấu không chỉ không có quà". Đây là lời tự sự chung của những nàng thấy mình là gái xấu với đủ đường tủi thân và thua thiệt. Mình có phải là gái xấu không? Ơ hờ, thật ra là có. Ngay cả đến ku Mo, chí cốt với mình cả chục năm nay, thì đến hôm trước mới phát hiện ra là mình có nụ cười duyên và ngoài nụ cười duyên thì mình chả còn nét nào trông đường được cả. Vậy mình có phải là gái xấu không? Nếu so với các bạn xinh xinh, các bạn xinh, các bạn rất xinh và các bạn rất rất xinh thì dĩ nhiên mình là gái xấu.
    Hồi còn đang đi học, mình hay được các anh rủ đi uống nước. Câu chuyện loanh quanh thế này. Anh là một người tuyệt vời, ở công ty mọi người đều quý mến anh, cái anh giới thiệu anh với em ấy, anh ấy rất tin tưởng anh, bạn bè anh cũng hết sức quý mến anh, gia đình anh thì trên cả tuyệt vời, cả dòng họ anh vô cùng thoải mái. Sếp cũ rất quý anh, sếp mới cũng tín nhiệm anh, bạn học cũng vô cùng thích anh, bảo rằng nếu không rủ được anh đi nhậu cùng thì không còn gì là buổi nhậu nữa. Rồi anh nhắc lại rằng anh thật tuyệt vời, anh là số một, anh là duy nhất và nói chung, anh là chúa tể. Mình ngồi nghe anh nói, nhìn sóng nước trên mặt hồ mênh mang, chỉ muốn nhảy ngay xuống hồ, bơi sang bờ bên kia rồi bắt xe ôm về nhà ngủ cho khỏe.
    Nhưng đột nhiên anh quay sang nhìn mình chăm chú:
    - Anh có việc này muốn nói với em.
    Mình tỉnh ngủ hẳn, nhìn anh và chờ đợi. Biết đâu anh sẽ..., hí hí hí. Anh lại nhìn mình, rất bối rối.
    - Anh muốn hỏi em một điều. Em hứa là phải trả lời anh thật lòng nhé.
    Mình e lệ gật đầu. Mình thầm nghĩ, biết đâu tất cả những điều anh nói nãy giờ, cả bản trường ca ca ngợi bản thân rất chi là dài dòng của anh chỉ để che giấu nỗi lòng rối bời của anh mà thôi. Ôi, anh thật là dễ thương (mình nghĩ) ôi, mình phải từ chối sao cho anh khỏi đau lòng bây giờ, vì thật ra (mình lại nghĩ tiếp) mình không có tí tình cảm yêu đương gì với anh cả. Mình phải nói sao bây giờ nhỉ (mình tiếp tục mơ màng), mình sẽ bảo anh là em rất quý anh và chúng ta chỉ nên làm bạn bè thôi. Có lẽ như thế là tốt nhứt. Mình chấm dứt suy nghĩ và tươi tỉnh nhìn anh.
    Nhưng anh không nhìn mình. Anh đang mải nhìn cốc nước, anh xoa hai tay vào nhau, đôi bàn tay với 10 chiếc móng dài ngoằng, trắng trẻo. Lần đầu tiên gặp anh, liếc đôi bàn tay anh, mình đã nghĩ rằng tay kia mà bóc cam quýt thì chắc là khéo lắm.
    - Anh...anh...
    Anh khổ sở liếc nhìn mình và bắt đầu cà lăm. Mình thấy tội cho anh quá, nên mình bảo rằng anh cứ nói, không việc gì mà phải ngượng ngùng cả. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt mình rồi anh bình tĩnh lại, rồi anh nói, rất rõ ràng và rành mạch:
    - X ấy, X bạn em ấy. Anh muốn hỏi em xem X đã có người yêu chưa? Anh thích X từ lâu rồi, thích từ lần đầu gặp mặt. Anh muốn tiến xa hơn.
    Mình cũng chỉ kịp nghe anh nói đến đấy. Mình vờ vịt nhìn xa xa ngoài mặt hồ. X xinh hơn mình và mình chỉ là gái xấu nếu so với X. Mà gái xấu không chỉ không có quà thôi đâu.
  6. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác nghe phũ phàng quá
  7. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Gái xấu được anh đẹp trai, nhà giàu,... yêu là chuyện bình thường. Cơ mà Huyền Diệu trên phim chắc chắn ko có thật ngoài đời nên câu trả lời cho câu hỏi của chủ topic là ko. Ngoài đời em chắc chắn chả có ai xấu mà tính tình cũng xấu như thế, ăn nói thì dở hơi, đi làm ở một công ty thời trang, mang danh thư ký giám đốc mà ăn mặc ko khác gì mới đi làm đồng về
    Được turune sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 07/01/2009
  8. chimquayxoan

    chimquayxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục cho chủ đề cá sấu.
    Thường hay leo mạng chắc các chú không lạ gì "nhà văn" Trang Hạ. Đây là một mẫu gái điển hình về cái xấu, ngu, ảo tưởng lại còn ảo danh.
    Xin mời các chú thưởng lãm một gương mặt mà người sở hữu nó tự cho là "đẹp".

    [​IMG]
    [​IMG]
    Khuyến mãi thêm đoạn blog.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-YoMaKzolbqPXPNawQT9jaVtC?tag=nh%E1%BA%A3m
    [​IMG]
    Mọi người cứ bảo là dạo này kinh tế thế giới khó khăn, các ngân hàng công ty lớn công ty bé rủ nhau phá sản cả đám, chứng khoán thì máu chảy đỏ sàn blah blah vậy mà sao em éo có thấy vậy nhể. Các bác có thể không để ý, nhưng mà ngày nào em cũng lượn phố, đánh bóng mặt đường vài bữa, thấy dân Việt mình ra đường đồ hiệu cứ là từ đầu tới đít, phía dưới đít cũng là đồ hiệu, vậy suy thoái là suy thoái thế nào, suy là suy làm sao ((c) Ugly Ngọc Hiệp)? Nhất là chị em gái, giờ cứ gọi là dùng Lacoste từ đầu đến chân, sành con bò nó điệu.
    Các cụ ngày xưa có bảo: Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Lúa tốt vì phân thì hẳn rồi, nhưng người đẹp vì lụa thì chắc không phải. Các cụ mình ngày xưa nghèo, nhìn thấy cái bóng điện thì bảo là đèn treo ngược, giờ mà thấy các kiểu Lê Vân, Gúc chi, Heo mét chắc mồm há ra không khép lại được ấy chứ. Gái giờ không đẹp vì lụa, mà nói chung đẹp vì nhiều thứ, tuy nhiên có những gái chả cần thêm gì vẫn đẹp, vì tự thân đẹp sẵn rồi, cần qué gì phải make up, push up, ****ing up...
    BTW, ngoài việc có những gái không cần up cần down vẫn đẹp, thì lại có những thể loại gái có mặc Lacoste từ đầu đến chân rồi đứng xa cả ki lô mét vẫn x thấy đẹp được, mà chỉ có trở thành cái biểu tượng của René Lacoste, tức là Aligator, tức là cá sấu, tức là hãm, tức là bó tay, tức là không thể ngửi được. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có những người phụ nữ không thể làm đẹp nổi. Nhất là khi gái đấy vô duyên nữa, chắc là giời đỡ.
    Ồi, nhưng oái ăm một nỗi là gái xấu có thể biết mình không xinh (còn biết mình xấu hay không em x chắc lắm), chứ 100 em gái vô duyên thì chắc đến 99 em rưỡi nghĩ mình duyên dáng vãi lúa. Là bởi vì nếu như gái biết mình vô duyên, tất nhiên sẽ câm như hến, ngồi bất động cả ngày, làm sao ai biết là vô duyên, phỏng ạ? Mà gái vô duyên tưởng mình là duyên thì quả là nỗi bất hạnh của giai, là sự trừng phạt thảm khốc nhất của lão tặc thiên, là cơn điên của Thượng đế, há há.
    Trong danh mục gái xấu vô duyên, có một cái mục nhỏ, một cái sub-genres nó gọi là đã xấu lại còn xa nhưng mà lắm tiền. Loại này mới kinh. Có tiền, nên đầu óc nghĩ ngay đến câu tục ngữ: "Người đẹp vì lụa", bèn nhảy ngay vào Phác Sơn bê một đống Thái Tuấn đắp lên người, bonus thêm cả nào là Chăn Len, Lê Vân, Dũng & Giang,... cứ gọi là sành con bò nó điệu. Những thứ leng keng lấp lánh này dù sao cũng có một mãnh lực hấp dẫn lớn với một cơ số giai, graduated from University of Mining, đâm ra các giai chả tội mịa gì mà uốn ba tấc lưỡi khen gái sành điệu, khen gái duyên dáng, khen gái xinh xắn, cho dù sau đấy có về nhà đánh hết 10 hộp Colgate vẫn thấy miệng mình thum thủm.
    Ờ, thế là gái đã xấu lại còn xa nhưng mà lắm tiền giờ được giai khen, giờ lại mắc thêm cái bệnh hoang tưởng. Nó bảo mình sành điệu, mình giỏi, chắc mình giỏi & sành điệu đứt đuôi con nòng nọc rồi. Hoang tưởng dù sao cũng có mặt tích cực, bởi vì nó tiêu diệt được sự nghiệt ngã đến đau đớn của thực tại, chứ nếu gái nhận ra mình vừa xấu vừa vô duyên thì chắc thế giới trở nên đẹp hơn nhiều, vì các thể loại ấy rủ nhau đi làm chất liệu cho thắt lưng, túi, cặp bằng hết. Nhưng mà hoang tưởng nó lại mang nhiều đặc tính giống ma tuý, một khi đã hoang tưởng đến cấp độ 1 rồi thì chả tội mịa gì không hoang tưởng thêm tẹo, đã nghĩ mình sành điệu mình giỏi giang rồi thì nghĩ thêm mình xinh đẹp duyên dáng cũng chả chết mẹ gì ai. Và thế là cứ suốt ngày gái xấu chạy đi chạy lại lạch bạch nghênh ngang giữa đường giữa phố ngửa mặt cười hô hố nhiều chả khác gì lợn con. Nhưng dù sao, lợn con vẫn còn đáng yêu. Chỉ khổ hàng xóm láng giềng.
    Dạ vầng, cái title có vẻ hơi quá khích, phải không ạ .
    Em các bác dạo này vốn hiền lành lãng mạn trở lại, chả mấy khi xắn váy lộ nguyên hình quái thai ngâm dấm ngày xưa, nhưng nhiều khi gặp phải chuyện chướng tai gai mắt thì không chửi không chịu được. Nhất là đối với những thành phần đã ngu dốt lại còn nhiệt tình cộng thêm ảo tưởng nữa thì ai mà chịu thấu. Và người mà em định cho lên thớt trong cái entry hôm nay, là nữ lều văn, dịch giả tiếng Tàu nổi tiếng khắp các gầm blog, bút danh là Trang Hạ. Một người đàn bà mà theo em thì vừa xấu, vừa ngu dốt, vừa ảo tưởng lại còn háo danh. Em chẳng mấy khi mắng phụ nữ tàn tệ đến như thế này đâu, nhưng chuyện này nó liên quan đến đất nước cũng như một số vấn đề nhạy cảm khác nên không nhắm mắt cho qua được.
    Thật lòng, em không phải là một người hay đọc blog của chị ấy. Em không quan tâm đến văn chương mạng, không quan tâm đến những hot blogger (công dụng có ích nhất của blog thì em đã hoàn thành rồi, hehe, nên quan tâm làm qué gì nữa). Em chỉ quan tâm đến chị Trang Hạ sau khi có vụ lùm xùm giữa chị ấy với chính quyền, và chị ấy rạch mặt ăn vạ la liếm khắp blog.
    Tất nhiên blog là của riêng chị ấy, nhà nước ta lại không quản lý blog, nên chị ấy muốn làm gì trên blog của chị ấy thì chả ai cấm, chả ai làm gì được. Có cáu sườn vào comment phản đối thì chị ấy xoá ngay, nên em chả dây, em về nhà em em viết. Tạm thời em không bàn đến chuyện chị ấy xấu, vì cái đó là chân lý mẹ nó rồi. Chị ấy xấu nên suốt ngày trưng ảnh avatar toàn những ảnh chưn dài, ồi, thật là hấp dẫn . Nhưng xấu không phải là cái tội, đàn bà xấu thì không có quà nhưng không cần phải chửi. Nhưng đàn bà ngu dốt háo danh ảo tưởng phá hoại chế độ thì phải xử. Không nên đánh đàn bà bằng một nhành hoa, ngạn ngữ Pháp bảo thế. Nhưng với kiểu đàn bà này thì tốt nhất nên đánh bằng gậy .
    Em không bàn đến cái blog mà chị ấy rạch mặt ăn vạ chính quyền sau khi vụ dán đề can lên mũ bảo hiểm, vì cái đó thuộc dạng "chuyện không có gì mà ầm ĩ". Nhưng từ sau vụ đấy trở đi, có vẻ chị này như bị bệnh tâm thần hoang tưởng, nhìn đâu cũng ra scandal, hẹ hẹ. Hôm 18/1 vừa rồi, chị ấy có vân du qua đường Hoàng Quốc Việt, nhìn thấy biển quảng cáo "Hét nữa đi" của bọn Cô gái Hà Lan, phải che hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam, liền về ngay blog và oẹ ra một bài, nguyên văn như sau:
    ........
  9. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn mình đẹp trai, nhà giàu, giỏi giang, nói chung là tuyệt, mình bạn thân mà còn mê ko chịu được(mê ngưỡng mộ thôi), vậy mà khi nó giới thiệu người yêu, mình sững sờ. Cô ấy béo, xấu, già hơn nó, nhưng cô ấy rât giỏi, tính tình thì tuyệt thôi rồi. Mình đầu tiên nghĩ, chắc chả được bao lâu. Giờ thì lấy nhau, sắp có em bé rồi, đến giờ vẫn hơi không hiểu. Nhưng miễn bàn , chỉ mong nó hạnh phúc.
    Thằng thứ 2, nổi tiếng ăn chơi, lười học, tiêu tiền bố mẹ. Chỉ thích gái xinh, cao, sành điệu. Một ngày xấu trời, dẫn về 1 em phải nói là làm cho mọi người shock hết. Bố mẹ ko thèm tiếp chuyện luôn. Bạn bè thì khỏi nói, chứ A, chữ O hết. Giờ chúng nó sắp cưới, mặc dù GĐ vẫn ko thoải mái cho lắm.
    Thế mới nói, cuộc sống thật là khó hiểu. Tình yêu thật là khó hiểu. Chuyện HD và AĐ không hẳn là ko có, chỉ có điều hiếm, hoặc bạn chưa gặp bao giờ thôi.
  10. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Tôi, tôi!!!!
    Nhưng ông xem lại, tôi *** bảo là cứ cưới gái đẹp là bế con thằng khác, sao ông điêu thế nhỉ. Xem lại đi, tôi xếp chị Diệu là hoa hậu đứng trên những đứa đẹp mà lăng loàn, ngủ với zai cắm sừng lên đầu chồng... Hay là ông ủng hộ cưới con phò giật mặt đẹp nhưng lăng loàn thì thôi, tôi gí kj vào thanh minh nữa.
    Mà tôi cũng gí kj vào cái phong trào bài gái xấu của ông hay của ông nào đó ở trên này, ** nó vô bỏ, phét lác và ngu ngốc hơn tuyệt đối cái phong trào xanh sạch đẹp của thủ đô. Tôi *** bênh gái xấu mà cũng *** thèm bênh gái đẹp.
    Cái việc ông đế thêm vào rằng thì là *** có khả năng cưới gái đẹp gái xinh này nọ.... hì hì, tôi *** có trách nhiệm phải thanh minh với ông, *** liên quan gì đến ông.

Chia sẻ trang này