1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao An đông lại có thể yêu được huyền diệu,ngoài đời liệu có chuyện như vậy kô các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhan255, 03/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimquayxoan

    chimquayxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    02 rồ thai cô trưng lên quả thật lý thú. Trong thời gian chờ các chí sỹ khác vào phân tích, anh tạm thời võ vẽ đoán mò.
    Thằng thứ 2, nổi tiếng ăn chơi, lười học, tiêu tiền bố mẹ. Đây là một nguyên mẫu thác loạn điển hình. Chúng ta nên nhớ trong lịch sử từ thời Xuân Thu chiến quốc đã có ?otình yêu chia đào? của Vệ Linh Công, đam mê "Long Dương? của Ngụy vương. Với những mỹ nữ đẹp nhất đế chế, nhưng không ít những hoàng đế trong lịch sử phong kiến Trung Quốc lại rời xa đàn bà và chuyển sang đam mê những người đồng giới. Đó là những ghi nhận mối tình đồng tính luyến ái sớm nhất trong lịch sử Trung Hoa. Thằng thứ 2 đã luyện xong tầng thứ 2, có khả năng trong một thời gian nữa sẽ chuyển qua tầng giới tính thứ ba.
    Thằng bạn mình đẹp trai, nhà giàu, giỏi giang, nói chung là tuyệt, mình bạn thân mà còn mê ko chịu được(mê ngưỡng mộ thôi). Mới chuẩn bị sản xuất em bé mà cô nói là bền lâu lắm rồi. Anh cũng ngưỡng mộ "khả năng" chịu đựng và "thần công" của thằng này. Vì đa phần đàn ông sẽ không cảm thấy hưng phấn, hứng thú với gái xấu đến độ sững sờ.

  2. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thôi ông toạch mẹ nó mồm vào đi, ông trả lời hộ tôi bài viết của tôi ở cuối trang 6.
    Ông viết hay lắm, nhưng tôi chưa hiểu vì lý do gì ông ghét gái xấu, phân tích hành vi, tâm lý của gái xấu?? Để làm gì, nhằm mục đích gì, lý do tại sao?? Ông định cải tạo nguồn gen hay sao thế, hâm vừa thôi. Thế cho nên tôi gọi 3 cái bài viết của ông nó là dở ngô dở ngọng, khôn *** ra khôn, dại *** ra dại.
    Lại còn phét lác nữa, lôi cả lịch sử Trung Hoa ra để lý giải hiện tượng. Ông reply nhanh, anh em mình đấu khẩu, đang ngứa mồm đây.
  3. tiemma

    tiemma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    Mod ơi, mod vào làm việc. Bạn này bạn ấy đả kích thành viên khác này. Trang Hạ có nick ở đây là anhhungxalo đấy nhá, bạn ấy mà vào đây phát hiện ra thì có khi bạ vỡ alo ko chừng
    Được tiemma sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 07/01/2009
  4. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    02 rồ thai cô trưng lên quả thật lý thú. Trong thời gian chờ các chí sỹ khác vào phân tích, anh tạm thời võ vẽ đoán mò.
    Thằng thứ 2, nổi tiếng ăn chơi, lười học, tiêu tiền bố mẹ. Đây là một nguyên mẫu thác loạn điển hình. Chúng ta nên nhớ trong lịch sử từ thời Xuân Thu chiến quốc đã có ?otình yêu chia đào? của Vệ Linh Công, đam mê "Long Dương? của Ngụy vương. Với những mỹ nữ đẹp nhất đế chế, nhưng không ít những hoàng đế trong lịch sử phong kiến Trung Quốc lại rời xa đàn bà và chuyển sang đam mê những người đồng giới. Đó là những ghi nhận mối tình đồng tính luyến ái sớm nhất trong lịch sử Trung Hoa. Thằng thứ 2 đã luyện xong tầng thứ 2, có khả năng trong một thời gian nữa sẽ chuyển qua tầng giới tính thứ ba.
    Thằng bạn mình đẹp trai, nhà giàu, giỏi giang, nói chung là tuyệt, mình bạn thân mà còn mê ko chịu được(mê ngưỡng mộ thôi). Mới chuẩn bị sản xuất em bé mà cô nói là bền lâu lắm rồi. Anh cũng ngưỡng mộ "khả năng" chịu đựng và "thần công" của thằng này. Vì đa phần đàn ông sẽ không cảm thấy hưng phấn, hứng thú với gái xấu đến độ sững sờ.

    [/quote]
    Thế nào 1 ngày cũng dính tròng của gái xấu, ko dứt ra được, ở đó mà già mồm.
    Thêm 1 VD nữa, cô mình vừa đanh đá, ko đẹp(nói giảm nói tránh), quê mùa. Lấy chú mình đẹp trai, nhà giàu, làm ngon trong Vietnam airline, hiện tại đã được 28 năm. Có 2 đứa con xinh đẹp, giống bố( cô mình bảo may thế). Chú yêu vợ, chiều con, ,hết lòng với GĐ vợ. Hiền lành chăm chỉ.
    Như cái anh bên trên có lấy vợ xấu cũng chưa chắc được yên ổn, bị nó uýnh suốt ngày, bóc lột, hành hạ.
    P/S: Xấu hình thức, chưa chắc xấu tâm hồn, chỉ có vẻ bề ngoài mà tâm hồn nhạt nhẽo thì càng nhanh chán. Mình ngương mộ những bạn gái vẻ đẹp hình thức BT nhưng tính cách và tâm hồn đẹp. Mà đôi khi lấy vợ đẹp quá, lại bị rơi vào trường hợp thừa canxi trên trán thì có mà...........
    Được mailovetin sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 07/01/2009
  5. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    2 bác tạm thời hạ hoả không cháy topic của em mất,các bác mở rộng vấn đề quá,em chỉ hỏi là ngoài đời có trường hợp tương tự không thôi mà
  6. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    ngoài đời có đấy, nhưng người giàu là HD
  7. Hattori_Hanzo

    Hattori_Hanzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng bình luận nhiều về sắc của chị Hạ, nhưng chuyện chị ý dịch đọc hơi bị được. Đọc mấy từ ngu, ảo tưởng, ảo danh chú gán cho chị ý anh tưởng tượng chú cũng đang bị mặc cảm nghiêm trọng vì mấy thứ đó thì phải.
    Chú thử post ảnh chú lên đây cho anh em bình phẩm cái.
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, chả ai nói trước được điều jì cả...Yêu là yêu trọn con tim mà thôi
  9. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Thế nào ý nhỉ ? Mình thấy Trang Hạ dịch truyện rất hay mà
    Thích nhất truyện "Kiếp luân hồi" : tình yêu của tiểu ngạ quỷ
    Quay lại chủ đề ,nói thật mình chả thích thằng An ĐÔng , hơi 1 tí là gắt gỏng cứ thế nào ý ( kiểu nhăn nhúm như nào ý ) 2 bên trai sắc gái tài :))
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chú gì éo bênh gái đẹp, éo bênh gái xấu, éo có trách nhiệm phải thanh minh với anh, chú há ngồi dưới làm bình vôi xem bọn anh luyện chưởng nhá. Chú bon chen làm k ăc gì.
    Như anh đã nói, bọn gái xấu do chịu nhiều áp lực và do nhịn thèm giai quá lâu, nên khi nói về những phụ nữ xinh đẹp, tụi nó thường buông những lời ghen ty. Quy kết người ta là phò , cắm sừng lên đầu chồng, chung chạ đàng điếm khắp nơi. Đối với loại gái xấu xa này, cứ phải đấm vỡ mồm, kêu công an bắt giam. Chúng nó còn tư tung tự tác ngày nào, hàng xóm láng giềng còn khổ ngày đấy.
    Xin được đẫn chứng thêm, một bác hàng xóm nhà anh, tuổi chưa đến 50, không phải vì dâm dật trác tác quá độ mà vì xung quanh nhà có 10 con cá xấu thay phiên quần thảo. Khi bọn gái xấu tụ tập thành một đội, phải nói thế nào nhỉ, thôi thì phố Hoa Lý thái tổ tan tác đợt vừa rồi cứ gọi là bằng cụ. Ô nhiễm mối trường và phản cảm vô cùng.
    Mười cái mồm cá xấu há ra, răng riếc lởm chởm, phân tích, lí luận ghen tức thiên hạ, thì lúc ấy voi cũng chết đừng nói đến thằng già U50.
    Một số chú cứ than rằng lấy vợ đẹp về để nó lăng loàn à. Anh ghét nhất thằng nào nói thế.
    Nói toạc ra thằng đấy chã hoặc oIIo chim chiếc không tốt cho lắm.
    Vì nếu nó không chã , éo bao giờ bị gái làm phản, éo bao h lo vợ đi ngoại tình. Mà đã chã thì he he .. gái xấu với khả năng trời phú về độ quỷ quyệt, thừa khả nằng cắm sừng vào thằng chã chứ đừng nói đến gái đẹp.
    Để khỏi hiểu nhầm, anh là anh chỉ bài xích bọn gái xấu, gái lởm, éo chịu đi đại tu, nhưng cứ thích sô hàng.

Chia sẻ trang này