1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao anh ấy không gọi điện ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phoinhatpha, 20/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Cùng là giai nên anh biết,khả năng rất lớn là giai của gái em đã có mối quan tâm khác rồi.
    Những lúc nghe giai điện mà ậm ừ,cộc lốc,nói chuyện như nói với nhân viên hay với em gái mình nghĩa là hoặc đang bị đòi nợ,hoặc thua lô đề bóng đá,hay đơn giản hơn là đang ngồi cạnh gái khác.
    Có thể chỉ là một chút say nắng,nhưng nếu gái em vẫn một mực xem ai lỳ hơn thì chỉ thiệt.80km >hơn một giờ đồng hồ để đến với nhau,rồi một đêm abc cạnh nhau>có vậy mà gái em không làm được thì cũng đừng trách chú nó.
  2. thanhtech

    thanhtech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ là bạn chị đã thay đổi tình cảm rồi. Vì khi yêu lúc nào người ta cũng nhớ, cũng nghĩ tới người mình yêu. Càng bận rộn, càng mệt mỏi càng nghĩ tới người yêu. Nhất là ở xa lại cnàg nhớ. Đôi khi chỉ cần được nghe thấy giọng nói của người yêu là mệt mỏi đã tan biến rồi. Haizzz chị hỏi thẳng anh ấy đi, đỡ phải suy nghĩ nhiều mệt người lắm.
    Hi vọng suy đoán này của em và mọi ngừơi là sai. chúc chị may mắn, hạnh phúc!
  3. manhhung85

    manhhung85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Biểu hiện của giai là chán rồi em ợ Chia tay quách đi cho rảnh nợ, a nghĩ đến 90% nếu em bảo chia tay thì nó gật đầu đánh rụp đếy
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể giai muốn ngừng một thời gian để xem xét tình cảm như thế nào, hoặc muốn làm mới TY, muốn bạn chủ topic gọi điện ...ect...Nhưng nói chung hời hợt như vậy cũng fải xem xét đi.Tốt nhất vượt 80km đến trực tiếp nói chuyện, khỏi fải đoán già đoán non
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng bao giờ làm thế hĩ hĩ...kệ, tự gọi tự tắt điện thoại trước...em thích câu giờ mà hehe....mỗi ngày 1 hoặc nhiều lần thì cũng chỉ anh í dập máy trước.
    @chủ topic : Tớ cũng nghĩ tới trường hợp xấu nhất đấy...thôi quên đi
  6. mebapluoc

    mebapluoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, gọi ngay cho a ấy đi nhé, cuối tuần đến chỗ a ấy lun. 80km có hề j ấy nhỉ? Mong là tình cảm của a ấy đvới ấy k thay đổi
  7. phoinhatpha

    phoinhatpha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã vào đây chia sẻ nhưng xin 1 số bạn đọc kỹ lại dùm e, e đã gọi điện hỏi thẳng vì sao anh không gọi điện cho e ??? lý do là rất mệt, hiện tại đến 2 tuần sau thì e vướng 1 số việc, chưa thể đi gặp trực tiếp a ấy được!
    Còn nếu bảo a ấy có mối quan tâm khác thì theo e là không thể vì chúng e mới yêu nhau, có hơn 3 tháng, thời gian không phải là nhiều cũng không phải là ít, hơn nữa a ấy làm việc trong môi trường quân đội lại khá cứng tuổi rồi sao lại còn hành động trẻ con vậy ??? mà người nói câu chán nản và muốn chia tay thì em nói mới phải chứ. ai đời nói chuyện điện thoại chỉ chăm chăm hỏi em ăn cơm chưa? đang làm gì đấy rồi chấm hết, thôi nhé, cứ nói nhát một nhát một thế ai mà không tức được, mới đầu còn 1 ngày gọi một lần, sau 3 ngày gọi 1 lần, rồi tuần 1 lần và bây giờ là tịt luôn, không gọi nữa
    P/S: Công nhận là lên đây than vãn về tính khô khan (nói xấu) người yêu mình cũng đỡ bức xúc thật, ngoài đời nói ra người ta lại bảo vạch áo cho người xem lưng, bức xúc nghê
  8. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Không ngửi được _ 100% có Gái roài
  9. phoinhatpha

    phoinhatpha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    à! còn chuyện 80km hay 800km như bạn gì nói ở trên đối với em chả có nghĩa lý gì
    quan trọng là vấn đề tâm lý , em gọi điện chưa đủ hay sao mà còn phải đi gặp a ấy , nếu gọi điện lại lần nữa cho a ấy thì e cũng không biết nên bắt đầu như thế nào và nói cái gì nữa, nếu lặp lại cái điệp khúc thôi nhé, thôi nhé ! ... thì em chỉ còn nước đập nát cái đt vào tường em cũng phải có tự ái của mình chứ, em còn trẻ, còn nhiều cơ hội, ...còn quá nhiều thời gian phía trước để biết ai là người yêu mình thực sự
    lùng bùng mãi cái chuyện gọi điện hay không gọi điện này làm em bực mình lắm rồi
  10. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Em sms cho hắn một tin là : Em sẽ không làm phiền Anh nữa - chúc Anh vui , khoẻ ... Xem thế nào

Chia sẻ trang này