1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao anh ấy không gọi điện ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phoinhatpha, 20/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0

    - Anh ý sao mà yếu thế
    - Hơn 3 tháng là quá đủ để có mới nới cũ rồi. Tưởng chủ topic mới yêu vài tuần còn nghe được. Mà mới yêu thì càng hay quan tâm chăm sóc nhau chứ sao lại hờ hững thế được
    Tóm lại là dai này đối xử với người yêu như thế là không được
  2. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cô thử nhắn tin cho hắn: Anh à, đứa bạn của em định cuối tuần tới mượn điện thoại của em một tháng xem bác ta có cuống lên không!
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em cũng ko thích nói chuyện điện thoại cho lắm, nhưng tình hình này là nghìn phần trăm ko còn hứng thú với mình nữa rồi... Nếu em thik ai thì mỗi ngày sẽ dành ra một chút thời gian để nghĩ về ng` ấy, và ít nhất là nhắn 1 cái tin chúc ngủ ngon nếu như mình quá bận (hoặc trong trường hợp muốn lắm nhưng ko đc fép thể hiện quá )
    Cho phép ko gặp ko nhắn tin ko điện thoại (nói chung là ko liên lạc) vì mọi lý do này nọ trong vòng 1 tuần! Nhưng tuần sau đó thì fải... bù, hoặc nhiệt tình hơn bình thường chút
    Liên tiếp thế này thì có lẽ chị chủ top nên tìm đường rút thôi... Trừ khi anh này là ng` quá khô hoặc chị quá yêu anh í, thì sẽ có kế khác!
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    10 người hết 9 người có cách xử sự như thế rồi. Bạn hãy làm quen với diều đó đi nhé.
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Cũng đang không ngủ được vì cái vụ điện thoại và SMS này bạn ạ!
    Bình thường dù có chuyện gì thì trước khi đi ngủ Lão kia cũng gọi or SMS cho tớ rồi mới ngủ, dù có say sưa gì thì cũng thế, chưa một ngày nào từ khi quen nhau mà quên điều đó cả!
    Thế mà hnay tớ đi làm tối về, chờ mãi chả thấy tin Lão, cứ ngồi chờ (tâm lý con gái, quen được hỏi han rồi mà!). Biết Lão phải trực đêm nên tớ không dám SMS or gọi vì sợ đang có khách!
    Gần 24h, không bình tĩnh được nữa, tớ gọi luôn! Lão bảo hôm qua say quá, hnay làm cả ngày, tối trực, anh mệt ngủ từ 21h, lúc đó em còn chưa đ làm về, rồi hỏi han đủ chuyện, giọng ngái ngủ, tớ chán, cúp máy! Hic, giận thì bảo không biết thông cảm, mà bực với kiểu này!
    Chả biết phải nói gì! Chẳng ngủ được!

Chia sẻ trang này