1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao anh giận em lâu thế?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuongsosad, 18/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongsosad

    phuongsosad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh giận em lâu thế?

    Anh thân thương! Em đã làm sai điều gì thì anh cũng phải nói cho em biết chứ. Đừng im lặng như vây, đáng sợ lắm.
    Im lặng là đồng ý, im lặng là phản đối, im lặng là tôn trọng, im lặng là khinh bỉ....em phải hiểu sự im lặng ấy như thế nào đay

    [red]
  2. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Con trai là chúa như vậy, khi tức tối cái gì thì cứ làm ra vẻ bí ẩn để con gái phải suy nghí và tự dằn vặt. Nếu mình không làm điều gì đáng hổ thẹn thì đừng phải nghĩ nhiều quá bạn à. Mình mà lờ đi thì tự khắc họ sẽ phải nói ra thôi!

    MeoMeo
  3. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đấy. Có thể gọi đó là làm trò không nhỉ. Nhưng cũng chính nhớ có cái tính củ chuối đó mà con trai làm cho con gái yêu mình hơn. Hì, thỉnh thoảng tôi cũng hay làm trò như thế lắm. Nhưng giờ bị bắt bài rồi......phải nghĩ ra cái gì khác thôi
  4. phuongsosad

    phuongsosad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Không phải là chuối mà rất chuối, giận hờn, im lặng cả tuần, mail không thèm reply cho người ta xong rồi đến lúc hết dỗi lại nói rằng anh có biết gì đâu. Lại còn giả vờ bị ốm nằm bệnh viện nữa chứ...hic hic. Chẳng qua là ở xa nhau quá nên nói gì cũng phải tin, chứ nếu như ở gần thì ...không thể nào nói như vậy được nữa.
    [red]
  5. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    ế ế thế thì phuongsosad chuyển luôn về nhà chàng mà ở cho nó gần dễ quản lý nhẩy.

    I can live without you but without you my life is not possible
  6. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Con gái ghê gớm thật đấy, mấy câu trước vừa mới anh ơi ngọt ngào thế, nghê mấy bác xúi 1 lúc lại chuyển giọng ngay.
    Ghê gớm chưa kìa.........
    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​

Chia sẻ trang này