1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao anh ko đủ dũng cảm để nói sự thật???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xinhxinhkieukieu, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh ko đủ dũng cảm để nói sự thật???

    Rồi cũng đến cái ngày mình và anh chia tay sau chuỗi ngày mệt mỏi. Nhưng người bỏ cuộc ko phải là mình. Anh nói rằng, tương lai trước mắt anh mù mịt, anh mệt mỏi vì phải chịu nhiều áp lực từ gia đình, công việc...v..v...Rằng anh sẽ ko mang lại 1 cuộc sống tốt đẹp cho mình...và anh muốn chia tay. Anh nói rằng làm như thế sẽ tốt cho cả 2, rằng sau này mình sẽ cảm ơn anh vì anh đã ra đi như hôm nay....Anh nói rằng sao mình lớn rồi, đi làm rồi mà ko sống thực dụng nhỉ. Rằng mình ko nhìn thực tế cuộc sống nghiệt ngã thế nào nếu ko có tiền, có nhà...Rằng tại sao mình lại ngây thơ thế, mình cứ nghĩ cuộc sống thì chẳng bao giờ đơn giản cả. Lúc nào cũng đầy rẫy khó khăn vấn đề là mình phải cố gắng tới cùng. Em chỉ nghĩ là 2 đứa đều có công việc ổn định, bên nhau và cùng cố gắng rồi thì mọi thứ cũng sẽ có. Nhưng anh ko nghĩ như thế...Anh nói rằng anh mệt mỏi...Anh muốn tốt cho mình, muốn mình yêu người khác có điều kiện tốt hơn anh...Em đã xin anh nghĩ lại, đã cố gắng để anh nghĩ lại, nhưng mọi cố gắng chỉ là vô ích.
    Tại sao em ko mệt mỏi, em ko thấy như thế là khổ. Với em, được ở bên anh đó mới là hạnh phúc. Em đã từng từ bỏ những vật chất, điều kiện để đến với anh cơ mà. Tiền bạc với ko thể so sánh bằng tình yêu được. Anh đã thay đổi quá nhiều...Với anh bây giờ chỉ có tiền mới là tất cả. Vậy thì tại sao cơ chứ????Em ko hiểu nổi. Mà ngay lúc đấy anh lại hỏi em là " em có nghĩ là sau khi chia tay anh sẽ có ngay 1 mối tình khác chứ? " Buồn cười thật, liệu vào lúc chia tay em có nghĩ gì khác được 1 cảm giác trống rỗng và nước mắt như mưa. Mà sao anh phải lo trước rằng em sẽ phản ứng như thế nào, anh đã có dự tính sẵn rồi thì hỏi em có ích gì ko?
    Nhưng mình biết lí do thực sự là ko phải như thế, mình có đủ bằng chứng để biết rằng trong tim anh giờ đã có bóng dáng của 1 người con gái khác. Thực sự mình ko thấy đau khổ vì mình đã trải qua quá nhiều chuyện nên bây giờ mất cái cảm giác đó. Chỉ thấy tiếc vì mình đã yêu 1 người ko xứng đáng với tình cảm của mình. Tại sao anh ko dám nói sự thật với em. Rằng anh đã có tình cảm với người khác, anh ko còn yêu em nữa. Thà cứ thẳng thắn nói như thế em sẽ ko phải quá đau như thế. Vì em hiểu rằng tình cảm là thứ ko thể miễn cưỡng, cũng ko thể níu kéo. Nếu anh dũng cảm nói với em, em sẽ để anh ra đi mà ko hề bận lòng. Đằng này anh lại đưa ra 1 lí do...hết sức là ngớ ngẩn...và chẳng hề đàn ông 1 chút nào. Thế mới biết ko phải ai cũng đủ dũng cảm đển nói ra sự thật phải ko anh?
    Thời gian này thật là dài và mệt mỏi, mình biết là rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Nhưng thời gian này thật là khó vượt qua. Đêm nào đi ngủ mình cũng khóc, sáng đi làm với đôi mắt xưng húp. Cố gắng nặng nề để hết 1 ngày làm việc...Cố gắng lên nào...mình là đứa sống lí trí cơ mà...ko có gì là ko thể vượt qua mà...đây sẽ là những lúc yếu đuối cuối cùng của mình.
  2. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Ghét nhất thể loại con trai giống bạn trai bạn này . Cứ làm như là mình cao thượng lắm ý " để cho em đi tìm người khác tốt hơn anh " . Ừ đúng , có khối người tốt hơn anh nên em cũng chả cần anh
  3. ManOfNow

    ManOfNow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong những dòng bạn viết, thấy nao nao buồn... Có cảm giác giống mình đã trải qua, thực sự cảm thông và chia sẻ với những gì bạn đang trải qua nhé. Hãy cố gắng lên, cuộc sống còn đang ở phía trước. Ngã thì đã ngã rồi, nhưng phải tự mình đứng lên ngay.
  4. VX1012

    VX1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    "...Thà rằng anh nói một câu không còn yêu như lúc đầu,rồi anh cất bước cùng ai..." VX thông cảm và chia xẻ với tâm trạng hiện tại của bạn.Thật may bạn vẫn nhìn nhận ra đúng bản chất của vấn đề,nhưng sao đứng trước anh ta bạn không nói hết ra rằng bạn biết rõ cái lý do chia tay của anh ta mà lại khóc?Không nói ra hắn lại nghĩ bạn không biết và vẫn tự khoác cho mình cái ảo ảnh cao thượng "yêu người khác có điều kiện tốt hơn anh".Hãy quên dù biết rằng rất khó,VX tin và chúc bạn sớm tìm được người xứng đáng!
  5. hn_max

    hn_max Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của em thật đáng buồn ,nhưng cái gì đến chắc sẽ phải đến .Em ko nên và ko cần làm gì để cố giữ mối quan hệ đó .Bây giờ em buồn ,nhưng anh tin bên cạnh em còn có rất nhiều người bạn ,có công việc ,có cha mẹ .Hãy đi chơi cũng bạn bè (bạn thân) vào những ngày hè nóng lực và mệt mỏi này ,tạm quên và phải quên những hình ảnh ,kỉ niệm cũ .Hoặc ít nhất nhét nó vào ký ức của chính mình .Chúc em sớm tìm lại được niềm vui trong cuộc sống .
  6. Blue_Liana

    Blue_Liana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói người đó không xứng với em, thì nghĩ nhiều, quan tâm nhiều làm gì
    "Tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống, cuộc sống còn rất nhiều điều phải làm để được là CON NGƯỜI"
    Nếu em buồn, cứ khóc, bởi vì có những người muốn khóc cũng không thể khóc được
    Có một thời gian, chị đã đau đớn đến mức không thể khóc nổi, mắt cứ ráo hoảnh, và lúc đó chị đã như một con điên, dật dà dật dờ, làm chỉ để làm, mà không biết mình đang làm cái gì, vô cùng khủng hoảng
    Tuy nhiên, khi chị bắt đầu khóc được, thì đột nhiên những nỗi đau của chị vơi đi rất nhiều, và giờ đây, chị không còn nghĩ gì nữa, thậm chí, chị còn vui vẻ và có nhiều dự định hơn cả ngày xưa
    Hãy tìm một người em tin tưởng tâm sự với họ, em sẽ quên nhanh thôi
  7. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng như bạn, xảy ra sự việc thế này mới biết mình giỏi ra sao ! Gác con người đó sang bên kia con đường của bạn, bởi anh ta ko xứng với bạn đâu , còn nhìu người khiến bạn phải nghĩ hơn là ngồi đó xem mình đã cho bao nhiu và nhận ra sao ! Quên đi ! Chúc bạn mau chóng tìm đc niềm vui ! Hay thử gia nhập SC xem nhá ! Nơi luôn mở rộng vòng tay đón bạn ! Thân ái !
    Gửi cho bạn link nè : http://www2.ttvnol.com/lamquen/721228/trang-50.ttvn

  8. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và thông cảm với em. Em sẽ cố gắng. Nhưng lúc này...hơi khó...
    @ VX: Mình đã nói hết rồi đấy chứ, nhưng anh ta vẫn khăng khăng là ko có chuyện đó, vẫn chỉ bảo là "Nó yêu anh chứ anh ko có gì với nó". Nhưng người ta đã ko muốn nhận mình nói cũng chẳng ích gì. Chỉ thấy buồn cười thôi.
    @ Lesbian: Em cảm ơn chị, nhưng lúc này em ko muốn tham gia vào gì cả. Em chỉ muốn được ở 1 mình. Nhưng khi nào sẵn sàng em sẽ tham gia vào SC với bọn chị.
  9. VoTinh_DaTinh

    VoTinh_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Còn cả một chặng đường dài mà...Dũng cảm lên bạn..
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    bọn con trai nó không thích thì có ép có nịnh bợ cũng chả được. Hết yêu rồi thì thôi. Học cách chấp nhận sự thật trong mọi tình huống. Vài ba lần là ổn . Sau này nghĩ lại lại vỗ đầu cái bộp và tự nhủ "sao ngày ấy mình ngu thế" ấy chứ

Chia sẻ trang này