1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao anh ko đủ dũng cảm để nói sự thật???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xinhxinhkieukieu, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Trùi ah, lâu lắm rồi em mới vào lại topic này cứ tưởng đã hết người trả lời rồi mà gần nhất là 15-9 vẫn có người vào trả lời an ủi em ah. Thực tình cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm đến topic nhỏ của em và đã có những lời khuyên rất chân tình.
    Em bi giờ ổn rồi ah. Vẫn còn buồn nhưng bây giờ đẫ thanh thản lắm rồi. Dạo này công việc thì tốt đẹp lắm ah. Em mới lên chức. Có 1 hội bạn tuyệt vời. Em có những dự định riêng cho mình đang thực hiện và có cả 1 cuộc sống tuyệt vời đang chờ phía trước. Em tự nhận thấy rằng tình yêu là rất quan trọng, nhưng đến 1 lúc ko còn hãy học cách chấp nhận để nó ra đi và đứng dậy. Cuộc sống còn nhiều điều ở phía trước chờ ta. Nhắn nhủ với những ai đang rơi vào tâm trạng trước đây của em rằng. Tình yêu là quan trọng nhưng ko phải là duy nhất. Rồi mọi chuyện sẽ qua cả thôi .
    Em xin phép đóng topic này từ đây. Chúc mọi người hạnh phúc đủ
  2. Harridan

    Harridan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Mình vừa mới đăng ký vào trang này sáng nay. Và mình ngạc nhiên thấy trên đời này có quá nhiều người ở hoàn cảnh giống mình!
    Mình không biết người của bạn có khóc khi chia tay, còn mình, sao giờ mình thấy những giọt nước mắt của một bậc nam - tử - hán - đại - trượng - phu sao mà rẻ rúng đến thế!
    Nếu anh ta nói thật, mình nghĩ mình chỉ có thể đau lòng vì trái tim anh ta không dành cho mình nữa. Nhưng bị một người mình yêu thương và tin tưởng lừa dối, điều đó đau đớn biết chừng nào! Nó còn đau đớn gấp nhiều nhiều lần so với việc mình yêu ai đó một cách đơn phương. !
    Mình vừa đọc xong một bộ sách có tựa là "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi". Và ngày hôm qua, mình đã hạ quyết tâm sẽ quên đi một người không đáng nhớ. Dẫu biết rằng muốn quên ai là còn nghĩ đến người đấy, dẫu biết rằng có những vết thương sâu và đau đớn đến độ mãi mãi sẽ chẳng lành... nhưng mà, "rồi ngày mai sẽ đến"
    Mình cũng vừa đọc nhật ký của Trần Tuyên - chàng trai bị ung thư máu trên mạng. Lúc trước mình rất khoái trá khi đọc câu này của một chị ở hội VHNT Hà Tĩnh (mình nhớ thế): "Hình như đàn ông là giống độc ác... con thì ngồi chổi, con thì bỏ bùa, con thì moi tim những người lương thiện", nhưng giờ, mình nghĩ rằng, có thể còn có nhiều những người tốt ở xung quanh ta...
    Có thể có một người nào đó dành cho ta, cũng có thể không, mình cũng chưa nghĩ đến. Mình quả thật đã cảm thấy rất sợ hãi và mệt mỏi. Nhưng dù sao cũng còn một quãng đường rất dài phía trước, nếu cứ giữ mãi những điều này thì "càng đi càng quan sát chỉ càng thêm chua chát mà thôi!"
    Nhìn như thế nào là ở mỗi chúng ta, và chúng ta phải có trách nhiệm thương yêu mình, không tự hành hạ mình thêm nữa... mình đang học bài học này....
    Chúc bạn, chúc mình có thật nhiều nghị lực.
    Thân mến!
  3. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Nhanh nhờ. Vừa tuần trước còn khóc mất cả tiếng trên TTVN thế mà bây giờ lại phơi phới như hồi chưa là gì của nhau. Nội lực thâm hậu đấy. Lỡ may có bị đá thêm vài cái nữa chắc hẳn cũng chả xi nhê gì.
    Lại còn được lên chức nữa chứ. Đúng là phúc bất trùng lai !
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    E he có 2 loại cao thượng, dùng cùng một hành động để thực hiện một mục đích, tuy nhiên một loại vì người khác loại khác lại vì bản thân he he, chắc bạn mà bạn này nói là loại 2, đẩy người khác đi khéo léo rùi
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    bạn này sai rồi, con người phải luôn lạc quan và mỉm cười với số phận chứ, ai lại bảo là lỡ đá vài cái chả xi nhê gì (dù tớ cũng nghĩ thế)
  6. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói là người độc ác là người xát muối vào vết thương của người khác. Chắc bạn cũng ko phải ngoại lệ. Bạn có nhìn xem topic này mình viết từ khi nào ko? Ai bảo là khi người ta cười được có nghĩa là đã hết đau. Chỉ là đơn giản tôi nghĩ rằng ở đời cần phải nhìn về phía trước mà thôi.
    Tôi đã nói là đóng topic. Xin mọi người chấm dứt ở đây. Nếu ko thể chia sẻ được thì cũng đừng làm người khác thêm đau lòng vì những câu nói vô tình (hoặc cố tình) như thế. Cảm ơn.

Chia sẻ trang này