1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caynen, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

    [​IMG]
    TextText Đêm nay lại giận nhau. Anh nói rằng tại em tất cả. Đang tranh luận với nhau anh tắt cuộc gọi và tắt luôn máy đi. Bây giờ là mấy giờ rồi anh có biết không?2h sáng rồi. Mình em lang thang trên mạng để mong mình quên đi cái cảm giác chán chường này. Em không biết cách anh yêu em như thế nào? Chắc cách đó không theo cách mà em mong muốn. Xong không phải vì thế mà em nghĩ rằng anh không yêu em với tất cả những gì mà anh có. Nhưng chắc sự đời không đơn giản như em nghĩ đâu.
    Giờ đây anh ko còn thương xót em như ngày trước nữa rồi. Khi có chuyện gì, anh luôn bỏ mặc em với những ý nghĩ, những tâm tư, những ấm ức mà không sao giải toả được. Chỉ có anh là người duy nhất giúp được em diều đó nhưnng anh đã không làm. Phải chăng lòng tự ái trong anh quá lớn? Chắc vậy. Trong mọi chuyện em luôn là nguời phải chủ động làm lành, dỗ dành,...... Em mệt mỏi vì điều đó rất nhiều anh có biết không? Đã bao lần em nói điều đó với anh rồi? Anh có còn nhớ không anh? Tối nay, em thực sự bực mình khi anh cứ nhất quyết nói em là người quan trọng về vật chất. Em không biết anh đã nghĩ gì về em, đã hiểu gì về em sau ngần ấy thời gian chúng ta yêu nhau???Chắc tại em, tại cách cư xử của em đã làm cho anh nghĩ em như vậy. Em buồn lắm. Và khi có chuyện, bao giờ anh cũng nói được với em rằng: Anh chán em, Anh không còn cảm thấy yêu em nữa...... Em thực sự mệt mỏi với những điều đó. Em đáng phải chịu những câu như vậy sao? Là đàn ông em mong anh rộng lòng, vị tha hơn và sống đơn giản hơn về mọi thứ. KHắt khe quá với nhau để rồi ngày nào cũng bắt lỗi, cũng lôi nhau ra phê bình đâu có phải là chuyện hay. Dẫu biết rằng như thế là góp ý, là khắc phục nhược điểm nhưng ngày nào cũng thế thì em thực sự không chịu được.
    Anh à, giờ này chắc anh đã chìm vào giấc ngủ, có biết chăng em đang 1 mình, cố tự giải toả tư tưởng cho mình để được thoai mái hơn. Đêm tĩnh lặng và man mác buồn như em vậy.
    Giá như.... Giá như.....
    Cuộc sống không bao giờ toàn vẹn cả, Em hiểu như thế. Và em cũng không phải là 1 người hoàn hảo anh có hiểu không? Anh có nhớ, cách đây không lâu em đã nói với anh rằng: Em là cái gì của anh? Là đồ trang sức để khi nào cần anh mang ra trang trí? Là đồ chơi của anh để khi anh chơi chán rồi vứt quăng quật nó không tiếc tay hay sao????.....
    Anh à, hãy nhớ lại bài thơ "Người yêu nhé" mà em đã gửi tặng anh. Hãy thương yêu nhau thật nhiều. Đúng như một người bạn nào đó đã viết: Hãy nói những lời yêu thương nhất đến ngưòi bạn thương yêu.........
    Ngủ ngon anh nhé!
  2. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cô bé này, yêu- đau khỔ- tự dằn vặt và giải mã các tín hiệu của TY.
    Này, người yêu của em đang có vấn đề đấy, cần nhìn lại kỹ một tí nha.
  3. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của cô bé chẳng có vấn đề gì cả, chẳng qua là chán, ko muốn tiếp tục quan hệ nữa thì thế thôi ....
  4. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Oạch, đập cho nó một nhát. Bụp, đá cho nó phát nữa. Vèo, ném nó ra khỏi trái tim luôn.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~(*_*)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  5. _Neu_

    _Neu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Làm được thế này thì còn gfi phải thở than nữa, còn cả mớ ràng buộc nên không thể đá bụp 1 phát là xong....Cũng muốn đá lắm rồi, mà không đá được. A Kay!
  6. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống nầy luôn luôn không đơn giản...
    Đừng để tình yêu phải có hương của hai từ thương sót...tớ cũng đã từng như ấy ...tớ nói ấy đừng buốn nhé,tốt nhất là giải tán đi..đỡ khổ mình đầu tiên rời đỡ khổ cả người ta nữa....trách nhiệm mãi ..mệt mỏi lắm...
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Còn tớ thì bảo" Đá đít nó đi" Dằn vặt kiểu thế mệt lắm. Tớ đã từng như thế rồi. Khi mình đã quyết định giải quyết một việc nào đó thì sẽ thấy dễ dàng lắm. Quyết định đi
  8. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ đọc bài của ấy thấy giống tâm trạng của tớ thế? Cũng có người yêu hẳn hoi nhé! Cũng bốn năm cơ đấy, hai bên gia đình biết hết nhau rồi nha! Chỉ chờ tớ ra trường là weeding thôi. Vậy mà chỉ lát nữa thôi, tớ sẽ gặp anh ấy để nói chia tay đấy! Khi mình mệt mỏi và người con trai chán chường rồi thì nên giải thoát cho nhau ấy à, ôm mãi mộng tình làm chi cho khổ đôi bên!
    Nhưng mà tớ yêu anh ấy lắm!
  9. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi em, nhiều thằng TH nó đểu lắm, tìm thằng TH tử tế như anh mà yêu
  10. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Giật mình, caynen giống em quá :) hay là anh cảm thấy trong mắt em anh đã là như thế. Ôi...dù sao vẫn phải bước tiếp sống tiếp và cố gắng tiếp thôi em.

Chia sẻ trang này