1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caynen, 21/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn thấy cũng giống mình nhưng người yêu mình không bao giờ nói những câu chia tay hay anh chán em hay anh không còn yêu em nữa. Có thể anh ấy của bạn nói những lời ấy lúc tức giận nhưng cũng có thể đấy là sự thật . Đừng làm bản thân bạn mệt mỏi hơn nữa . Ngày xưa mình cũng đã từng đọc câu có thể 1 người không yêu bạn theo cách mà bạn muốn nhưng không có nghĩa là họ không yêu bạn với tất cả những gì họ có . Bây giờ mình thấy rằng nó chỉ đúng một phần thôi , Mối quan hệ nào cũng phải có sự cố gắng từ 2 phía . Nếu yêu bạn thật lòng anh ấy sẽ cố gắng để học cách làm bạn hạnh phúc theo cách bạn muốn . Chứ không phải chỉ là sự cố gắng từ phía bạn . Chúc bạn sẽ tìm được quyết định đúng nhất và làm cho bạn dễ chịu nhất . hãy yêu người xứng đáng với bạn , bạn nhé .
  2. binhaus

    binhaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  3. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Dấu hịu sắp xa nhau rùi.Chuẩn bị tinh thần chấp nhận quên anh í vậy
  4. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    ơ..toàn bàn lùi..yêu nhiều vào, thương nhiều vào..chẳng nhận được nơi này thì rồi sẽ nhận được từ nơi khác.."TRỊNH" bẩu thếvui lên đi. sau cơn mưa trời lại sáng.
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum nay lang thang tâm sự tìm được nhiều người có tình yêu cái kiểu như vậy quá nhở ... Có kẻ vứt ko thương tiếc, thích thì gọi, ko thích thì nói "anh mệt lắm, anh chẳng muốn yêu em nữa " Hay là "anh ko yêu em đâu,anh ko cần em hơn " Lúc thích thì nhẹ nhàng hiền lành, cười nói như chẳng có vấn đề gì hà hà Vậy mà sao những người con gái ngốc nghếch nghe được những lời như vậy còn cố sức cố gắng còn gì nữa nhỉ ... người ta có tôn trọng mình nữa đâu ... Thôi thì cứ xa nhau đi còn tốt hơn ... Khi người ta đã chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của mình thì níu kéo có được gì ... Đừng tự dằn vặt nữa ... Bỏ đi ... Em cũng dằn vặt mình quá nhiều ... Giờ thì chia tay roài thanh thản lắm ... Có thể 1,2 ngày đầu hơi khó khăn ... Nhg mà cố gắng chút thôi ... Cái mà nhận được thì tốt hơn nhiều đó ... Em đã chia tay cái mối tình kiểu này được 2 tuần roài ...Cảm giác vui lắm ... Chẳng day dứt mình nhiều, dù rằng nhớ vẫn cứ nhớ ... Nhg xa nhau còn hơn cứ sống cái kiểu ỡm ờ nầy ..mệt lắm cơ Cố lên các bạn nhé ... Mọi thứ đều trôi qua ý mà hihi Cố gắng nhá
  6. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi kua anh chàng khác. ĐỜi việc jì phải suy nghĩ nhiều cho tổn thọ khi mà ngưòi khác không nghĩ đến mình hả nhóc. Thiếu jì những chàng trai tốt.
  7. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TextCảm ơn các bác đã rất quan tâm đến chuyện của em! Nhưng ..... lại nhưng, bản thân em cũng rất ghét từ đó, nhưng thật lòng mình em chưa đủ tự tin để làm điều đó. Vẫn còn yêu nhiều lắm các bác ạ.
    Rất cảm ơn các bác đã quan tâm
  8. googlegoogle

    googlegoogle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hết tình cảm rùi nên nó mới thế. Chả nhẽ cứ phải lên báo an ninh thủ đô mới là hết hoàn toàn.
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ừa đúng, cứ fải thế mới được. Xong, rảnh nợ
    Hehe tớ mà cáu lên tớ đá bụp fát là bay ra đường, 0 cần fải đấm thêm quả nào
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Hay, đồng cảm !
    Với những loại ngưòi vớ vẩn thì luyến tiếc làm gì.

Chia sẻ trang này