1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caynen, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sau cú điện thoại, buồn quá đi mất. Có thể em ích kỷ, có thể em không yêu thương em gái của anh như anh đang yêu thương nó. Nhưng anh ơi, em mệt mỏi cho những trách nhiệm nặng nề mà em đang phải gánh vác trên lưng. Chưa chính thức là dâu con trongnhà nhưng thử hỏi có việc gì mà em chưa từng phải nhúng tay vào chưa hả anh? Đơn giản 1 điều thôi, cả anh và em đều đi làm với cái đồng lương còm cõi, em mệt khi mà 2 người - em và anh cứ đi làm kiếm tiền trong khi một người được dùng điện thoại mà không phải lăn tăn đến chuyện trả cước. Tất nhiên mọi thứ không phải là quá quắt nhưng em ko muốn một sự cứ nghiễm nhiên được hưởng như vậy. Em không tiếc nhưng em muốn em anh hãy tự đi làm những việc có thể làm được. Hãy tự vận động trên đôi chân của mình.
    Ôi, cơm áo gạo tiền ..........Em mệt mỏi lắm anh có biết không? Lúc nãy khi nói chuyện điện thoại, anh hỏi em rằng:" tại sao máy ...... bị cắt nhỉ?Em chưa đóng cước à?". Em đã nói rằng: "Em chưa đóng, nhưng thôi ngày mai em sẽ đi đóng cho ...... ". Anh gào lên:"Thôi,không cần đâu. Để đấy mai anh đi đóng. Mà đóng ở đâu ý nhỉ?". Bó tay với anh rồi. Em ghét luôn cả cái thái độ của anh nữa. ......................
  2. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Chủ topic + BF+ em gái anh ta đang cùng sống chung trong 1 nhà đi thuê, áp lực cuộc sống, các va chạm hàng ngày đã làm cả 2 bị sì trét. Đúng là con gái dễ bị tổn thương, nhưng mừ hãy cố gắng lên, nghị lực lên, đừng dễ dàng buông xuôi tất cả. Hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ta, thật dịu dàng, nhẹ nhàng và tình củm, hãy xả tất cả các chất chứa trong lòng. Nếu cảm thấy quá sức chịu đựng thì chia tay đi.
  3. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ạch, 3 đứa chúng tôi ở 3 nơi khác nhau, tuy cũng gần nhau nhưng vẫn có những va chạm. hic......Cảm ơn bác nhiều nhé. Em sẽ thử xem. Chắc chắn 1 điều em sẽ nói chuyện thẳng thắn với BF của em.
  4. sausunrang

    sausunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên mọi thứ không phải là quá quắt nhưng em ko muốn một sự cứ nghiễm nhiên được hưởng như vậy. Em không tiếc nhưng em muốn em anh hãy tự đi làm những việc có thể làm được. Hãy tự vận động trên đôi chân của mình.
    Ôi, cơm áo gạo tiền .......
    Đang iu mà đã mệt mỏi thế này sao bạn... Người con gái hạnh phúc nhất khi iu cơ mà .. hic hic ...
    Mấy cái chuyện lặt vặt này chắc bạn phải có buổi nói rõ cho anh bạn của bạn ,, chứ để mãi trong đầu khó chịu lắm
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Hạnh phúc nhất và cũng có thể là đau khổ nhất
  6. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nó không phải là chuyện lặt vặt đâu. Lúc đầu thì mọi thứ cũng ok thôi, nhưng càng ngày thì càng mệt mỏi. Đúng là có thể rất hạnh phúc mà cũng có thể là rất đau khổ...... Mệt mỏi.[r23)]
  7. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TextĐúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Sau tất cả em không thể phủ nhận một điều rằng em yêu anh rất nhiều. Và sau tất cả em cũng hiểu thêm rằng anh cũng yêu em. Không thể phủ nhận điều đó phải không anh? Sau những đêm giận nhau mất ngủ, nhìn đôi mắt thâm quầng của anh, sự mệt mỏi của anh làm cho em thấy mình là người có lỗi. Anh đã nói gì với em nhỉ? Tất cả - anh vui hay buồn đều phụ thuộc vào em cả thôi....... Em rất muốn anh vui, muốn lúc nào nụ cười cũng nở trên môi anh, anh có biết không?
    Hôm nay cũng vậy, em đã vượt qua cả một quãng đường tuy nó ngắn ngủi thôi nhưng tắc đường kinh khủng để gặp anh một chút. Dạo này bận quá phải không anh? Hãy cố gắng anh nhé. Chỉ cần nhìn thấy nhau, gặp nhau một chút thôi là mọi sự mệt mỏi trong em đều tan biến hết.
    Em mong anh của em luôn khoẻ mạnh và vui vẻ. Hãy thương yêu nhau thật nhiều anh nhé.
  8. thuynhi1212

    thuynhi1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, đọc bài của bạn mà tôi thấy ... xót xa cho bạn quá!! Cái anh chàng đang làm bạn nức nở đó thật chẳng đáng cho bạn làm điều đó chút nào! Là đàn ông thì phải ga lăng và nhường nhịn phái đẹp chứ? Chưa nói là cần có lịch sự tối thiểu!! Đang tranh luận mà dập máy cái rộp thì quả là thiếu văn hoá quá! Đã thế lại còn nhỏ nhen, hay trách móc nữa...
    Lại còn thêm một cô em gái... ăn không ngồi rồi... Không phải là tôi bảo bạn nên ích kỷ, nhưng bạn thử ngẫm xem, nếu anh ta thực sự yêu bạn thì nên biết giữ gìn và ý tứ trong chuyện tiền nong, chứ cái kiểu như vậy, người ta gọi là... lợi dụng đấy!
    Mà đổi ngược lại, nếu bây giờ bạn cũng ... ngồi mát ăn bát vàng như cô gái kia thì... anh ta có chấp nhận không? Không thể lợi dụng một cách quá đáng như thế! Đã yêu là phải biết nghĩ cho nhau, chứ không phải càng lợi dụng càng tốt, đằng này lại là cô em chồng!!
    Bạn cẩn thận đấy, không sau này lấy nhau vào rồi, sẽ bị đè đầu cưỡi cổ mà chỉ biết kêu giời thôi!
    Hãy sáng suốt và tỉnh táo lên bạn à, không có thứ tình yêu như thế đâu, mọi thứ đều phải từ hai phía...
  9. HelenNguyen

    HelenNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống có nhiều cái bất ngờ, bất ngờ lúc đến, cũng như lúc đi vội vã.
    Tôi quen anh trong một dịp tình cờ qua công việc. Tôi chưa hề nghĩ chúng tôi sẽ yêu nhau, hay đúng hơn là tôi sẽ yêu anh ấy. Nhưng thế rồi cái gì đến thì nó đến, cho dù bạn có ngăn cản thì nó cũng đến. Tôi yêu anh lúc nào không hay. Không biết là do sự chăm sóc ân cần, là do trong lúc tôi cần 1 bờ vai để che chở vượt qua khó khăn của cuộc sống, lúc đó anh đã bên cạnh tôi. Và thếlà tôi yêu anh từ khi nào , bản thân tôi cũng không biếtnữa. Chỉ biết rằng xa anh, tôi thấy nhớ, nhớ quay quắt, nhớ giọng nói, tiếng cười, nhớ dáng ngừơi gầy ốm, xấu xí của anh.
    Chúng tôi đã cảm nhận được tình cảm mình dành cho nhau. Và thế là dù không nói ra, nhưng trong lòng tôi đã chấp nhận và xem anh như là người yêu chính thức của mình. Chúng tôi đã trãi qua thời gian rất vui vẻ bên nhau, nhưng thời gian ấy sao lại ngắn ngủi và mau kết thúc đến thế. Chúngtôi cùng khám phá những quán càe, cùngthích tặng nhau CD Trịnh Công Sơn, cùng nhau chia sẽ những khó khăn vất vả trong cuộc sống. Tôi nghĩ tôi không thể nào quên được thời gian này. Đ1o là thời gian Tôi vui và cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay.
    Sau hôm anh ngỏ lời, chúng tôi đã không gặp nhau, không liên hệv ới nhau , dù tôi đã cố gắng liên lạc. Tôi cảm nhận được một điều : Đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không rõ là chuyện gì và không nghĩ mức độ nghiêm trọng như thế nào. Trong suốt 3 tháng trời, tôi sống như vô hồn. Tâm trí tôi đã dành hết cho ngừơi ấy. KHông đêm nào là tôi không khóc. Tôi giận, tôi tức, tôi ức, tôi đau khổ, tôi nhớ người ấy.. Mọi cảm giác cứ đan xen.
    Đến ngày sinh nhật , tôi chỉ mong 1 đềiu rất nhỏ nhoi và bình thường : Người ấy sẽ xuất hiện để chúc mửng sinh nhật tôi. Như thế là tôi quá hạnh phúc và đó là món quà tuyệt vời nhất với tôi rồi. Nhưng ông trời đã không ban cho tôi điều ước nhỏ nhoi ấy.
    Anh đối xử với tôi có thể tàn nhẫn hơn như thế khg? KHôngmột lời nói, không một cú điện thoại, khg một tin nhắn. Người ấy như trốn chạy tôi, né tránh tôi. Tại sao? Tôi không biết. Tôi đâuphải là con bé đi van xin tình yêu. Anh đâu cần đối xử như vậy với em. Anh có thể nói thẳng với em. E sẽ để anh ra đi một cách thật bình thảng. Chính những hành động đó của anh làm cho tim em như tan nát và đau nhói suốt thời gian qua và bây giờ nó đang rỉ máu vì vết thương quá lớn, quá sâu.
    Anh có biết trước đây em chưa hề dành tình cảm cho ai, nhưng khg ngờ em đã trao tất cả tình yêu, hy vọng, niềm vui và cả chân tình cho anh. Anh không bao giờ dám nghĩ rằng anh sẽ đối xử với em như thế. Anh không bao giờ để em phải rơi lệ. Nhưng bây giờ chính anh lại làm em phải khóc từng đêm.
    Mới bứơc vào đường yêu, anh nỡ sao để em phải mang một niềm đau. Niềm đau này em không ngờ lại lớn với em như vậy.
    Em nhớ lại 1 câu nói : Trong tình yêu ai dành tình cảm nhiều thì sẽ bị tổn thương nhiều" Em không biết tình cảm anh dành cho em nhiều đếnmức nào. Em chỉ biết một điều: bây giờ em đau quá, tim em đã bị anh xé nát không tiếc thương. E như mất đi niềm vui của cuộc sống, em không nghĩ chúngta đã kết thúc ở đây. Em không tin đó là sự thật. Nhưng nó là sự thật.
    Đau quá anh ơi. Bây giờ nó vẫn nhói ở tim em.
    Em vẫn chờ anh, chờ anh sẽ cho em một hồi âm. Em không muốn tin lý do anh đưa ra, nhưng em đau khi nghe thấy điều đó. Em nghĩ anh đã không biết anh đã đối xử tàn nhẫn với em như thế nào. Anh không biết em đau phỉa đau khổ như thế nào. Chỉ có bản thân em biết vì đó là 1 phần máu thịt của em.
    Em yêu anh nhiều lắm, dù không thể nói thành lời.
    Helen.
  10. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Text Dạo này bận bịu quá đi mất. Anh cũng vậy. Mùa đông đã về thật rồi. Nhiều khi đi làm thèm cái cảm giác được anh chở đi kinh khủng. Mọi người vẫn nói với em rằng phải thông cảm cho anh bởi đặc thù công việc của anh là như vậy.
    Buổi tối đi học về em đi một mình miên man nhớ lại 2 năm trước đây, khi mà anh đi học nước ngoài và em ở nhà, cũng đi học như thế và nhớ anh cũng như thế. Nhớ lắm và thèm một vòng tay ấm nữa anh có biết không?
    Nhiều khi em không hiểu được tại sao anh lại có những hành động như thế và làm em phải khổ sở rất nhiều. Khi giận nhau luôn là như thế và khi đã làm lành rồi thì anh trở nên khác hẳn, đáng yêu kinh khủng.
    Hằng đêm em ngồi đọc lại những tấm thiệp mà anh đã gửi cho em. Những lời nói em tin là rất chân thành và đúng với bản chất của anh.
    Anh à, trước đây anh đã trải qua những mối tình, có những người con gái trước em, xong vẫn như những gì em đã từng nói với anh.:"Ai chẳng có quá khứ, trước đây như thế nào không quan trongj, em chỉ quan tâm đến bây giờ như thế nào mà thôi...". Em tin anh Ngốc ạ. Và cũng yêu anh rất nhiều. Em luô mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh và cả em nữa. Hãy thương yêu nhau thật hiều anh nhé. Em yêu anh.

Chia sẻ trang này