1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caynen, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Text
    Trời ạ, đọc bài của bạn mà tôi thấy ... xót xa cho bạn quá!! Cái anh chàng đang làm bạn nức nở đó thật chẳng đáng cho bạn làm điều đó chút nào! Là đàn ông thì phải ga lăng và nhường nhịn phái đẹp chứ? Chưa nói là cần có lịch sự tối thiểu!! Đang tranh luận mà dập máy cái rộp thì quả là thiếu văn hoá quá! Đã thế lại còn nhỏ nhen, hay trách móc nữa...
    Lại còn thêm một cô em gái... ăn không ngồi rồi... Không phải là tôi bảo bạn nên ích kỷ, nhưng bạn thử ngẫm xem, nếu anh ta thực sự yêu bạn thì nên biết giữ gìn và ý tứ trong chuyện tiền nong, chứ cái kiểu như vậy, người ta gọi là... lợi dụng đấy!
    Mà đổi ngược lại, nếu bây giờ bạn cũng ... ngồi mát ăn bát vàng như cô gái kia thì... anh ta có chấp nhận không? Không thể lợi dụng một cách quá đáng như thế! Đã yêu là phải biết nghĩ cho nhau, chứ không phải càng lợi dụng càng tốt, đằng này lại là cô em chồng!!
    Bạn cẩn thận đấy, không sau này lấy nhau vào rồi, sẽ bị đè đầu cưỡi cổ mà chỉ biết kêu giời thôi!
    Hãy sáng suốt và tỉnh táo lên bạn à, không có thứ tình yêu như thế đâu, mọi thứ đều phải từ hai phía...
    TextTrong cuộc đời nhiều khi cũng không hiểu nổi mình là như thế nào và tại sao mình lại lựa chọn con đường đó mà không phải con trường trải thảm đỏ và đầy hoa hồng. Mọi thứ đều tồn tại hai mặt và dĩ nhiên không phải tất cả đều xấu xa. Mặc dù đôi khi anh làm tôi đau khổ và cảm thấy rất buồn phiền nhưng sau tất cả tôi vẫn thấy rằng mình vẫn yêu và anh ấy mang đến cho tôi niềm hạnh phúc mà có thể không người đàn ông nào có thể thay thế.
    Có thể nhiều người sẽ nói rằng tôi mù quáng nhưng tôi tin vào cảm giác của mình và tin vào những gì mà mình đã lựa chọn.....Hãy tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn.
  2. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  3. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Text Hạnh phúc và đau khổ luôn song hành cùng nhau.
  4. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Text
    Text
    Gặp nhau một chút, em đưa mắt nhìn anh, ngắm anh một chút mà sao anh lại tỏ ra anh ko thích nhỉ? Em biết rằng anh cứ cố tình tỏ ra như thế thôi, chứ thực ra trong lòng anh cũng muốn nhìn thấy sự quan tâm của em đối với anh mỗi ngày.
    Tại sao con trai bọn anh cứ phải tỏ ra như vậy nhỉ? Anh có nhớ rằng có lần em đã hỏi anh rằng: KHi chúng mình cãi nhau anh có buồn không? Anh đã nói với em rằng, cũng có nhưng chẳng sao cả. Em đã tức tối mà gào lên rằng: Em ghét sự bàng quan của anh, hay đúng hơn là em ghét cái sự cố tỏ ra bàng quan của anh. HÃy sống đúng với những gì anh có đi, viẹc gì phải như thế????
    Nhiều khi em ghét anh kinh khủng, giận nhau em lại càng ghét anh hơn, nhưng mà vẫn thương lắm. Sau mỗi lần giận nhau nhìn đôi mắt thâm quầng của anh, lác đác những sợi tóc bạc là em không thể chịu được. Anh à, em thương và yêu anh nhiều lắm anh có biết không?
  5. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay mệt ghê gớm, chắc là do thời tiết nữa. Hic...... Gặp nhau một chút đủ để cảm thấy mình ởp bên nhau. Cứ trêu, cứ trêu, trêu em mãi đến khi em bật khóc anh mới thôi, mới ôm em vào lòng dỗ dành. Ghét anh ghê gớm.
  6. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh quá!!!
  7. _Neu_

    _Neu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xem lại từ đầu đến cuối tất cả những gì của anh. Tệ! Biết nói sao đây? Chẳng lẽ lại thốt ra rằng: ta đang bị lừa. Chua chát lắm thay! Có đáng không nhỉ? Không hiểu anh đang chơi trò chơi gì? Và càng không hiểu anh cần gì ở em. Có phải sự thật không? Nếu mà vì tiền bạc để phải nói lời yêu thì không cần phải thế đâu...Tại sao khi chua chát em nhận ra điều này anh lại gầm gào lên với em rằng không phải thế, rằng anh l tự trọng, rằng em là quá đáng......Nhưng ngay hôm sau anh lại đi với người ta được, anh nói rằng người ta cứ đòi đi cùng anh. Em không tin và Em không thể lý giải nổi được hành động của anh????
    Và cho đến lúc này, em thật sự chán anh! Chán cái trò chơi của anh. Em muốn xem anh thế nào và anh định làm gì tiếp với em và cả cô nàng kia nữa. Em tin chắc rằng với nàng kia anh cũng nói giống như những gì anh đã từng "lý luận " với em. Em và nàng kia ai sẽ là nạn nhân???
    Đừng để cho những gì em hy sinh vì anh là uổng phí, đừng để đến khi em phải nhổ ra rằng: anh là một thằng đểu. Tiền chẳng là gì cả, em chỉ tiếc rằng tình cảm của em là thật mà kết cục lại là em dại. Phải chọn 1 không bao giờ có cả hai đâu anh!
  8. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TextNgày thứ 2 của năm mới. buồn nhiều hơn vui. Mệt nữa. Từ hôm qua đến giờ, mọi lúcc mọi nơi em đều nghĩ về cuộc nói chuyện của chúng ta. Có lẽ mọi thứ đã đổi thay sau lần nói chuyện ấy. Em của ngày xưa đã chết rồi. Anh đã giết chết nó cũng như tình yêu đang dần tàn lụi trong em. Anh có thấy điều đó ko????[​IMG]
  9. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm rồi mới vào lại bài của mình, tất cả những bức xú cuối cùng đã vượt qua. Mọi thử thách rồi cũng có kết cục của nó. May mắn..... Một kết thúc có hậu. Giờ đây chúng mình đã là vợ chồng và bé yêu của chúng ta cũng sắp chào đời rồi anh nhỉ. Cuộc sống giai diình làm anh thay đổi cũng nhiều. Anh đã trở thành một người chồng tốt, thương yêu vợ con và hãy là một người cha tốt anh nhé.
  10. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Có thế chứ. Chúc mừng bạn nhé, bạn rất xứng đáng với những gì bạn đang có, phải vậy chứ ?!! Tình yêu là một thứ tình cảm có nhiều cung bậc khác nhau, đôi khi điều quan trọng không phải là chúng ta yêu nhiều hay yêu ít mà là chúng ta có đủ kiên trì và tin tưởng rằng hai người có thể đi đến cuối con đường hay không

Chia sẻ trang này