1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao anh lại kể chuyện chúng mình "thân mật" với đám bạn ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NuaTraiTao, 23/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuaTraiTao

    NuaTraiTao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    Tại sao anh lại kể chuyện chúng mình "thân mật" với đám bạn ?

    "Chào anh! Em đã nhận được thư của anh và cũng đã suy nghĩ về việc anh nói, em muốn nói với anh rằng không phải không có lý do mà em nói những câu ý, mà cũng không phải một lần em gặp người con trai...không chung thuỷ. Không phải em yêu nhiều mà đã chứng kiến nhiều, em chứng kiến cảnh các anh tả về cuộc đi chơi (tất nhiên là về cả những gì đã làm), em thấy ghê sợ khi nhìn những nụ cười khoái chí ý khi kể. Em đã có một kết luận: KHÔNG CÓ THẰNG ĐÀN ÔNG NÀO TỐT..."
    Đó là một phần bức thư của cô bé gửi cho tôi. Cô bé hơi cực đoan khi kết luận...tuy nhiên...các bạn nghĩ thế nào ? Đặc biệt là các đấng mày râu, hãy lên tiếng đi !
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chuyện riêng tư như vậy đáng lẽ không được kể ra, tuy nhiên không thể tránh những người vô tình nghĩ rằng không có chuyện gì khi kể như vậy. Nếu bạn gặp trường hợp đó, hãy góp ý chân thành với anh ta. Anh ta sẽ hiểu và không làm vậy nữa. Có nhiều người khác nhau và suy nghĩ khác nhau khi kể những câu chuyện đó ra nên tốt nhất là cứ góp ý là tốt nhất, lần sau mà như thế nữa thì ..... riếttttttttttttt
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Hé hé. Chắc là ông anh không tốt thật.
    Cái này thì em ý nói cũng đúng. Đa số những thằng con trai thường hay nói với nhau những chuyện này. Bọn bạn tôi cũng thế thôi. Còn tốt hay không thì có thể là không tốt mà cũng có thể không kết luận chính xác qua một vài chuyện được. Nhưng mà con gái thì thường muốn giữ bí mật chuyện của mình, hoạ chăng là kể với một vài đứa con gái thân thân khác chứ không thích con trai biết.........
    He was standing alone.Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone. ............................ See devil in street at night.
  4. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Trời...chuyện tế nhị thế mà cũng kể sao???Thà mình không biết thì thui chứ biết rùi thì...ẹ...không biết chỗ mô mà chui đây/..
    Be cool!Be free!Be happy!
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Con trai thường thế mà, thế mới chứng tỏ mình là một con người hoàn hảo, một cái cưa xịn chứ.
    Nhưng làm thế thì khác gì không tôn trọng người yêu của mình, mà đã không tôn trọng thì...., chấm hết
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hê hê kể về những chiến công được gì sau những cuộc tình chớp nhoáng à . Khục khục những loại đó cũng chỉ là thùng rỗng kêu to , và những thể loại nó vớ được chắc cũng chỉ là hàng hết thời hạn sử dụng mà thôi . Tốt đẹp gì mà lôi những cái đó mà khoe .
    To Mila : lâu rồi mới thấy bố cháu quay lại quản trị . Dạo này bố cháu vẫn khoẻ chứ thôi giờ thay anh một thời gian nhé
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  7. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Những người đàn ông thực sự thì không bao giờ đem kể những chuyện riêng tư như vậy ra cho mọi người biết. Chỉ có những kẻ bệnh hoạn có những người bạn bệnh hoạn mới dám kể và dám nghe những chuyện như vậy.
    Thật sự sốc khi có những người đàn ông như vậy.
  8. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Bác trai trong câu chuyện kia ắt bị "sứt môi" , nếu không thì sao lại kể ra những điều thiếu tôn trọng, góp phần làm mất duyên bạn gái của hắn trước những người khác như vậy !?
    VẤN ĐỀ LÀ HẮN BỊ SỨT MÔI TRƯỚC , HAY SAU KHI CÓ BẠN GÁI ? WHO KNOWS ?
  9. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hô hô, bác í có nói là kể chuyện gì đâu mà các bác lên án ghê thía? Gì mà bệnh với chả hoạn! Chẹp chẹp... chưa gì đã... nhưng nếu mà đúng y 100% lời chị kia nói là kể cả những gì đã làm... (hơ hơ.. mà bác làm... hơ hơ... làm gì thế?) Nhưng theo ý em thì thực sự ko nên kể một tí nào cho dù là chuyện gì đi nữa, có hỏi là đi đâu thì cũng nói là đi đâu đã là đủ rồi, chứ còn lại kể đi đâu làm gì thì hờ hờ... mà bạn bác thế quái nào lại hỏi bác đã làm gì cơ chứ? Con gái có phải đồ chơi đâu mà làm gì với không làm gì? Chết chết, bác cứ chơi với ba ông bạn như thế thì hỏng bét hết! Thôi, xin lỗi chị ấy đi rồi thì lần sau có "làm gì" thì im lặng tuyệt đối. Mà quái nhỉ? Sao chị ấy lại biết bác kể với bạn bác nhỉ? Bạn bác chắc lại chim lợn cú mèo gì à? Chẹp chẹp... tệ quá, tệ quá! Bạn bè gì mà....
  10. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    tôi và thằng bạn thân vẫn thường xuyên trao đổi chuyện ấy! chẳng có gì to tát cả! vì đó là tâm sự,chia sẽ kinh nghiệm cho một người sắp phải làm chuyện ấy mà ko biết hỏi ai thì ghê tởm à ,chỉ có khoe khoang mới đáng nói thôi,có ai xem phim truyền hình friends của Mĩ chưa? hì hì! các bà thực ra mới là người hay rỉ rả rồi cười hinh hích khi nói về partner của mình đó! Thậm chí còn so sánh xem ông nào to và các thói quen trên giường nữa kìa! khà khà!!!!!
    xin mot ngay canh em!NTNP

Chia sẻ trang này