1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao anh lại kể chuyện chúng mình "thân mật" với đám bạn ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NuaTraiTao, 23/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuaTraiTao

    NuaTraiTao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    Các u có quá cực đoan ko? Trước đây mỗi lần bọn bạn tôi bàn với nhau về tình yêu, bạn gái, bàn về những giây phút nà vũ trũ cuồng quay, trái đất nghiêng ngả...2 người cùng trở lại thủa hồng hoang...Vì lúc đó mới có bạn gái, tôi chỉ ngồi nghe không tham gia vào câu chuyện. Nhưng lâu ngày đôi lúc cũng buột miệng nói ra...Nhưng nói thật ! Thằng con trai quái nào chẳng thế. Khác nhau là thái độ khi nói về chuyện đó thôi...Tôi thấy con gái lên án gay gắt thì có thể hiểu được (vì họ là con gái mà! dám làm nhưng...hổng dám nhận) nhưng những chàng trai kia ơi? Sao lại quá xúc động thế nhỉ...các u chưa từng thế bao giờ sao?
  2. dangcongsanvietnamquangvinh

    dangcongsanvietnamquangvinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Truyện này ko phải chỉ xảy ra với cánh phụ nữ đâu các bạn a. Mình đã từng nghe truyên này nọ của chị em với người yêu hay với tình nhân rùi. Cũng kinh khủng lắm, chỉ sợ răng anh em mình mà đươc nghe thì ngất trên cành quất luôn. Nào là to nhỏ dài ngăn, nhanh châm la khai tuốt tuồn tuột. Nhưng nói gì thì nói, truyên thâm kín thì ko thể bạ đâu cũng bô bô ra đươc. Dù sao đàn ông cũng lợi thế hơn phụ nữ về khoản đánh giá của xã hôi. Nên bớt chú môm miệng cho chị em nhờ thôi mà. Nếu có ai bất đông quan diểm chú goi điên cho tôi mà tranh luận. 0904325076
  3. nguyenkienk10c

    nguyenkienk10c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng bạn tui chẳng bao giờ tụi nó kể chi tiết gì về vấn đề này cả. Tui cũng nghĩ là thanh niên không nên kể về chuyện này, vì nó không tôn trọng các bạn nữ.
    Còn việc ai đó On 25 rùi thì cũng bình thường thui.
    Các bạn nữ kể chuyện này với nhau thì cũng chẳng sao. Anh em mình không biết thì bỏ qua cho các bạn nữ. Con gái nói chuyện với nhau những gì, điều đó khó mà quan tâm hết nổi vì họ nói nhiều lắm.

    Nguyenkien
  4. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hê hê, tên này nói cũng đúng mà cũng sai. Đúng bởi vì chuyện tình cam của 2 người không có gì xấu mà không nói cho bạn bè biết. Đã là đứa bạn có thể nói được chuyện riêng thì thường là những tên bạn thân (trừ trường hợp những tên thích khoe thành tích cưa đục vớ vẩn) Bạn bè với nhau tâm sự đôi chút về chuyện tình cảm cá nhân của mình thì chẳng có gì xấu. Mà nếu xấu hổ thì chuyện tình cảm đó có vấn đề...Thời buổi này có như ngày xưa đâu mà ngại ngùng ba cái chuyện đó ? Mà nói chung, chuyện gì kể được thì kể, chứ có mấy ai mà kể chi tiết tất cả ra cơ chứ ?
    Còn sai là để cho cô bé đó biết. Thật là ngu khi đẻ người ta biết mình nói gì vef người ta mà người ta không thích. Có thể người ta không biết mình nói những gì nhưng người ta có thể sẽ hiểu lầm.
    Tóm lại là...ngu, hehhehe
    Sapaboy !

Chia sẻ trang này