Tại sao anh lại như thế Mình và anh ấy đã chia tay ,anh ấy nói chia tay với mình anh ấy bảo do mình không quan tâm tới anh ấy và do bố mẹ anh anh ấy ,mình vừa đi làm lại đi học nữa nên mình không co thời gian để quan tâm đến anh ấy nhưng anh ấy đã không hiểu cho mình ,bây giờ anh ấy suốt ngày uống rượu mình không biết phải làm sao nữa ,làm sao để cho anh ấy trở lại bình thường ,mình không thể nói chuyện được với anh ấy vì anh ấy toàn hắt hủi mình thôi anh ây không còn yêu mình nữa nhưng mình không thể để cho anh ấy như thế được mình phải làm gì đây ?
thằng đấy chắc nuông chiều từ bé quen rồi đấy! cái dạng đụng tí là dỗi ,đụng tí là dỗi nên bỏ quách đi cho rồi! hoặc.....bây h quay ra chiều chuộng dỗ dành, bú ậm một tí........nó mà ứ ừ bật lại ,phang chết ngay!!!!!!!!.......đàn ông quái gì dạng đấy!
Quên đi, anh ta tự sa ngã thì phải tự đứng lên mới được. Đừng làm cho anh ta ỷ lại vào bạn, một sự thương hại chả mang lại cái gì đâu.
Có chắc Anh ấy ko yêu U nữa không Nhiều khi Anh ấy đang yêu điên cuồng nhưng vì lí do nào đó khiến anh ấy " phải thế " để tạo phản cảm cho U .
hic. tội đêck j mà fải như vậy chứ, mình là đàn ông mà, tội j mà fải như thế cho khổ mình ra!! người yêu bỏ?? thường thôi.
một thằng đàn ông nếu ko thể làm chủ nổi bản thân mình thì cho dù cuộc sống này có dễ dàng đến đâu đi nữa thì cũng chẳng làm gì được!chỉ muốn được người khác quan tâm đến mình mà chẳng chịu quan tâm đến ai thì làm sao chấp nhận nổi!mới khó khăn như vậy mà đã lùi bước thì những khó khăn hơn thế thì sao đây?con người thiếu bản lĩnh như vậy thì ko đáng tiếc chút nào!
Mua cho nó một can 20L rượu nàng Vân . Nhờ thằng xe ôm gửi tới với tin nhắn. Nếu cảm thấy thiếu anh có thể dùng thêm.
Loại thằng đàn ông như nó thì thừa tiền mà mua rượu cho nó uống à?những thằng đàn ông như vậy thì chỉ nên tránh càng xa càng tốt....cuộc sống khi bước vào đường cùng thì việc gì cũng có thể dám làm......