1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ba mẹ mình lại cổ hủ như vậy nhỉ? :((

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmilyBella, 02/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. queenmarry

    queenmarry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đó [r2)] tập sống tự lập là rất tốt rồi, bạn chủ thớt có suy nghĩ đó là đáng mừng, do bạn hơi thiếu quyết đoán xíu thôi
    p/s: clip đó chị Thiên Trang xinh nhỉ =.=
  2. EmilyBella

    EmilyBella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    thanks các bạn nhiều lắm, mình vẫn làm theo con đg` mình đã chọn mà :x mình sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình đâu
    dream high :">
  3. CandleMee

    CandleMee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    dream high nghe quen nhỉ, phim dream high ;)) mà phim ấy ý nghĩa thật ý :D không bao giờ từ bỏ hihi
  4. viet_u7891

    viet_u7891 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    1
    Người lớn thường luôn bao bọc con cái mình, họ muốn mọi điều tốt đẹp cho mình cả đấy. Nhưng cách làm thì không hợp với tuổi của chúng mình. Đôi khi cũng phải thông cảm cho họ. Rồi họ dần sẽ hiểu ra thôi ^^
  5. Kapoze

    Kapoze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Người lớn hay có suy nghĩ như thế, họ mong muốn những người con của họ thực hiện ước mơ của họ, họ cho đó là đúng đắn. Nhưng đôi khi điều đó lại phản tác dụng :)
  6. VenusLove

    VenusLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu cảm giác này nè. Lúc mình năm lớp 12. Mình thì thích học kinh tế hơn nhưng cha mẹ mình lại muốn mình theo nghề bác sỹ, phải vận động cả nhà thuyết phục cha mẹ lắm thì ba mẹ mình mới đồng ý đó. :(
  7. Cuong.Evil

    Cuong.Evil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này là một vấn đề được rất các bạn trẻ quan tâm. Làm sao để thuyết phục được những bậc phụ huynh khó tính thì cần phải có phương pháp, sự kiên nhẫn, thời gian và một chút mềm mỏng nữa ^^
  8. VenusLove

    VenusLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi phụ huynh khó quá không dám mở lời luôn đó chứ :))
  9. Cuong.Evil

    Cuong.Evil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Haha, đúng đó. Nhiều thằng bạn của mình được xem là cứng đầu mà còn sợ ông bà già của nó nữa mà. Nói chung thì không có cái gì là không nói được. Cứ lựa thời điểm thích hợp mà nói là được rồi, mọi chuyện có ra sao thì tính tiếp ^^
  10. VenusLove

    VenusLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đúng theo mấy cách BÍ KÍP THUYẾT PHỤC BA MẸ của con gái phải không :">

Chia sẻ trang này