1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn đến với dancing???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi sir_trungdung, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn đến với dancing???

    Tại sao bạn đến với dancing??? một câu hỏi tường chừng giản đơn, nhưng để trả lời nó không đơn giản chút nào. Đừng nói "đơn giản vì tôi yêu Dancing", tất nhiên...nhưng đằng sau chữ "đơn giản" đó có thể là cả một câu chuyện khiến người ta cảm động rơi nước mắt...

    Với tôi lý do có vẻ trẻ con và buồn cười nhưng giờ đây hình như tôi đã mê nó mất rùi...

    Tại sao bạn đến với dancing??? . Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn cho mọi người nhé
  2. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tớ đến với dancing vì đứa bạn nó đã mua thẻ cho 2 người và bắt tớ phải đi cùng nó. Được 1 khoá thì nó bỏ nhưng tớ thì vẫn theo học tới tận...2 năm sau.
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Oái, lí do của chị Lavie giống hệt em, được cái sau khi bị bạn bỏ rơi em mới tiếp tục học thêm được 8 tháng nữa thôi
  4. niem_dam_me

    niem_dam_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Thế lý do TD đến với dancing là gi thế keke?còn mình đến với dancing vì sự lãng mạn thui, cái cảm giác được đắm mình trong âm nhạc, được thả lỏng cơ thể, được cầm chặt bàn tay và dìu bạn nhẩy trong các điệu nhạc dập dìu tình tứ, nhất là với người mình yêu thì tuyệt vời vô cùng.
    Dancing là nghệ thuật, là một môn thể thao mà người chơi sẽ được lợi nhiều hơn mất, thế tại sao lại không tham gia nhỉ hiihihihi
  5. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Còn em ý hả?
    Thật lạ là trước khi em biết khiêu vũ, thì đó là một cái gì đó rất xa lạ, thậm chí không thèm để ý của chính bản thân em. Em đã có cái nhìn cực kỳ "tiêu cực" đối với Dancing, kỳ ghê. Anh trai em theo Dancing đã được hơn 2 hoặc 3 năm gì đó! Lúc đầu, anh ý cũng khuyến khích em lắm, rồi cả cô em họ nữa chứ, thế mà em chẳng quan tâm gì hết. Em bỏ ngoài tai hết! Cũng đi chơi cùng mọi người, cũng đi lên sàn cùng mọi người nhưng chỉ để ngồi một chỗ và nhìn theo từng đôi lướt đi trên sàn trong nền nhạc du dương hoặc sôi nổi cũng những vũ điệu bốc lửa. Ngồi đó, xem họ khiêu vũ, thấy họ thật hạnh phúc trong từng bản nhạc mà mình cũng cảm thấy vui lây.
    Và một ngày đầu tháng tư, em quyết định thay đổi một chút bản thân, một chút con người mình và em đã bắt đầu đăng ký học khiêu vũ. Em cũng chẳng rủ bạn bè gì cả, tự một mình đi lên đăng ký học và tiếp tục học, luyện tập cho đến giờ.
    Đôi khi, thấy rằng tự mình quyết định có vẻ ổn hơn là hỏi thêm ý kiến thì phải
  6. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Vào một tối thứ 7 cách đây hơn 1 năm, tình cờ gặp một cô bạn cũ đang trên đường đi học dancing. Trước đó mình không bao giờ nghĩ mình sẽ đi học dancing vì ..xí hổ ạ, vì dancing là sẽ có man ..cầm tay mình ạ. Hôm đó chẳng hỉu thế nào mà lại năn nỉ nó cho mình đi xem nó học nhảy với (chắc vì hôm đó chẳng biết đi đâu), nó đồng ý, và mình chỉ có ý định đi xem thôi để ....qua đi một buổi tối.
    Clb nó học thật là đông và vui. Mình thấy lại vui vẻ trở lại sau bao ngày buồn bã. Thấy mọi người đang lướt đi trên sàn nhảy tràn ngập tình yêu, tiếng cười và hạnh phúc. Mình thấy cuộc sống này còn thật nhiều niềm vui chứ không chỉ buồn bã như trước đây mình tưởng. Mình bị yêu tinh Đan xình mê hoặc thật rồi, hết thuốc chữa rồi....Tối hôm đó về mình mãi mới ngủ được vì vẫn còn cái cảm giác lâng lâng thật khó tả ...không hiểu đó là cái gì nữa. Thứ 3 tuần sau đó mình tự tới lớp, chẳng thèm năn nỉ nó cho đi cùng nữa. Mình quên béng cảm giác ngại ngùng trước đây...thật lạ.
    hiii...đã hơn một năm rồi, bao nhiêu chuyện xảy ra, đã có lúc đứng trên cầu Long Biên cầm đôi giày nhảy định ném xuống sông Hồng cho rồi, nhưng lại tặc lưỡi...mình sống vì mình, enjoy life, làm sao phải thế..... Giờ mình lại quay trở lại với dancing, học lại từ cơ bản, trở lại như chính mình trước kia.....
  7. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Mình có một nguyên nhân khá funny. Hồi đó, thằng bạn mình có bạn gái biết nhảy còn nó thì không, và thế là cay cú và để củng cố thêm niềm tự tin nó rủ mình đi học cùng, thứ nhất là có bạn cho vui, thứ hai là đỡ phải sợ bạn gái nghi ngờ, thứ ba là gì thì chỉ có trời, đất, chúa và nó biết là cái gì. Và thế là mình cùng đi, sau đó nó bận công việc và phải bỏ nhiều quá nên nghỉ, hồi đấy mình rỗi hơn nên vẫn theo được.
    Nhưng sau đó, do mình cũng bận nên mình cũng bỏ theo nó sau 4 tuần, thực sự đến lúc đó vẫn chưa có niềm đam mê dancing gì cả. Sau đó một thời gian, mình hỏi vợ mình: "em có biết dance không? nàng trả lời Yes" và thế là mình lại đi học dance sau hơn 2 tháng bỏ. Có một động lực nào đó khiến mình hăng say hơn có lẽ do cay cú giống cậu bạn rủ mình đi học nhảy và đến bây giờ dù chưa học được nhiều nhưng cũng gọi là tạm ổn, và nếu có thể mình vẫn muốn đi đan. Tiếc rằng vợ cấm đi đan (chắc cũng cay cú giống mình) nên dạo này không còn đi học nữa. Mình muốn biết thêm điệu Salsa như thế nào quá ...
  8. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Vote cho OD 5* vì chưa vứt đồ nhảy xuống sông, thứ nhất là nếu làm như vậy rất lãng phí, trước sau gì cũng lại phải tốn some K để đóng đôi khác. Thứ tiếp theo là không làm khổ người khác nhảy tùm xuống Red River chỉ để vớt có 2 chiếc guốc, mà có khi OD lại nhảy tùm xuống để vớt lại cũng nên, hơn 200k chứ có ít gì...
  9. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Sao bảo Lover không biết đăng xinh...
  10. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Cứ đuổi nhau thế mệt lắm bác ơi...

Chia sẻ trang này