1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn đến với dancing???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi sir_trungdung, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    như que củi á---nhận ra rồi---đi ngoài đường gặp suốt
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Không nhận ra, nhưng chắc học dancing thây Tỉnh thì coi như tình đồng chí.
  3. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    I''m sorry
    Được tomytoan sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 19/01/2007
  4. boy222vn

    boy222vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ mới học khiêu vũ căn bản thôi, nhưng nó đã thật sự làm thay đổi cuộc sống. Cách đây 3 tháng tôi đang chịu sự ép ghê gớm của stress, mặc dù lúc đó tôi vẫn tập thường xuyên môn bơi lội nhưng vẫn không giúp ích được là bao về mặt tinh thần. Thế là tôi đi đăng ký học thêm môn yoga. Cũng cơ duyên mà lớp yoga của tôi ở tầng trên, mỗi lần vào học phải đi ngang qua lớp khiêu vũ ở tầng trệt. Học yoga rất nặng nhọc và chậm chạp, không hợp với tính cách trẻ trung và thế là tôi chuyển qua đăng ký học dance từ đó đến nay.
    Đó thật sự là một quyết định tuyệt vời nhất, dance đã thay đổi tâm hồn và cho tôi một hướng đi mới. Dance làm tôi đam mê và xua tan mọi phiền muộn. Đến giờ thì tôi đã chế ngự được stress. Xin cảm ơn dance !
  5. why_is_it

    why_is_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hi all
    Mình đi hoc dancing vì thấy nó đem lại niềm vui. Hồi đầu tiên đi học mãi không nhảy được. Mình không biết tại sao. Sau mới hiểu ra mình khi nhảy , cầm tay bạn nhảy là đầu óc chả nhớ được cái gì nữa. Nên sau mình bỏ . Bây giờ mình lại đi học trở lại thấy càng yêu thích hơn trước.Tuyệt vời!
  6. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hơ, la?m gi? có, toa?n âm thịnh dương suy, lắm lúc co?n pha?i đi mơ?i nam nha?y
  7. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Lớp nào mà chả có lúc thiếu nam thiếu nữ!
    Thiếu nam thì các anh càng khoái ( Tha hồ mà chọn lựa bạn ) Còn thiếu nữ thì các anh có mà đánh nhau chí choé để dành bạn nhảy !
  8. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Thế ma? cứ cái lớp na?o em tham gia la? nam xếp ha?ng da?i bă?ng...1 nư?a ha?ng nưf
  9. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến với Dancing đơn giản lắm là để vui và tìm vợ
  10. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thế nên mới ê sắc ế.......hí

Chia sẻ trang này