1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn đến với dancing???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi sir_trungdung, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Keke! Ko biết các bác đến vớI Dancing vì lý do gì chứ e là e cứ nói thật. Từ trước đến giờ mình tình vốn dát ?ogái? (mong chị e thông cảm) chẳng có ai thích cả mà cũng chẳng bít làm quen vớI các bạn gái kiểu gì nữa nên cho đến bi giờ (à quên đến lúc trước khi học dancing) cũng chưa biết đôi tay phụ nữ nó mềm, ấm, nóng lạnh thế nào. Thế là e quyết định đi học Dancing?????.. và thế là........
  2. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Úi trời...sáng ra đã được nhìn thấy 5* thế này...vui..quá..vui...quá...cảm ơn Sir nhiều nhiều nha....
    Nhiều khi mình cũng không hiểu được mình đang làm gì đâu Sir ạ. Những lúc đấy em cũng không biết mình đang làm gì nữa, nhưng em cũng nghĩ giống Sir....200k chứ ít đâu , thế là lại mang về nhà, biết đâu có đứa bạn nào đấy nó mua lại....HAHAHA....
  3. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thêm 5* nữa cho chi kim cương nè.
  4. niem_dam_me

    niem_dam_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
  5. ngo_va_nhangxi

    ngo_va_nhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lãng mạn thật đấy, đến với dancing vì những lý do rất chi là... romantic.
    Còn Ngố này thì tội nghiệp lắm. Đến với dancing vì trường học thể dục bằng dancing, tất nhiên là cưỡi ngựa xem hoa thôi. . Hai con bé hộc tốc đi học ngay 1 khoá dancing cơ bản bên Trường đoàn, Ngố thấp hơn đứa bạn mà phải làm chân nam, . Được cái học hơn 1 tháng cũng qua được kỳ thi, mỗi tội toàn 5 với 6 không hà. Thầy còn chua thêm 1 câu chứ: Hai đứa nhảy Waltz chậm mà cứ như ... dò mìn ấy . Khổ, nhạc chậm, với lại của đáng tội nhảy cũng chả ra gì (giờ vẫn thế, hix). Ai lại Waltz chậm hay thế mà nhạc của thầy lại là: Quê em hai mùa mưa nắng.. , Jet nhỉ?
    À quên, còn thu hoạch được 1 cái nữa là có 1 cạ ở lớp dancing, chỉ là cạ 2-3 hôm gì đó thôi. Có lần đồng chí ấy nhảy xong với mình, cứ không chịu buông tay ra. Ngố rút tay ra thì người ta nắm chặt, bảo là: tay ấm quá. Thế mới kinh. Sợ, không đi học 1 hôm, sau này không nhảy với nhau nữa. Buồn cười nhỉ
    Chuyện bi h, đỡ ngố hơn rồi, mới dám kể đấy bà con ạ!
  6. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Tay ấm thật hả, có boy nào xung phong touch thử k nhể? À mà cũng có thể đồng chí kia bị cảm lạnh cũng nên...
  7. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi. Từ hồi công ty mẹ tổ chức dạy dancing cho nhân viên để đi giao tiếp. Cái thời mà mình còn học lớp 9 và thấy các cô các chú tập dancing cầm tay nhau qua 1 cái que cơ . Từ lúc ấy đã thích dancing rồi cho đến khi đi học Đại học Ngoại ngữ. Thấy trường tổ chức cho các bạn học nên cũng đăng ký 1 chân. Học từ hồi ấy đến giờ mà nhảy vẫn tệ là sao nhẩy . Đúng là mình ko có khả năng roài.
  8. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Em bị bạn gái dắt thẳng lên sàn nhảy, xong rồi ngồi xem nhảy, xong rồi lân la ra nhảy, kết cục là đến bây giờ vẫn chưa biết thực sự thì dancing nó là cái gì? Không khéo phải làm một lớp mới được.
  9. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chuyện của ngo_va_nhang_xi buồn cười ghê, cũng hơi ngây thơ + nhát thật nhưng rất dễ thương. Sao lúc đó ngố ko chứng minh cho hắn thấy: tay ko những ấm mà còn nóng đc nữa = cách bụp hắn 1 cái , ai bảo cái tội đã ko chịu buông tay lại ăn nói linh tinh . Đùa thôi, ai lại bạo lực thế nhỉ?
    Bài post của music303 cũng nhắc đến bàn tay. M thì ngay từ đầu tập đã quan niệm "tay cũng chỉ là tay, nam hay nữ cũng thế" nên trc giờ chả nhớ tay nào ốm-mập, nóng-lạnh, mềm-cứng. Chỉ để ý bàn tay đó có dắt mình ra nhảy hay le te đi trc, có đủ vững để đỡ mình lúc đổ người hay người xuống tới đâu tay buông tới đó , có từ tư buông tay ra, dắt về chỗ với lời cảm ơn hay nhạc vừa dứt là vội bỏ tay ra như dứt đc nợ.
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    1---Muốn có 1 môn thể thao nghệ thuật để "làm quen" với phái yếu
    2---Muốn chứng tỏ mình là dân bách khoa nhưng có khả năng thành công ở lĩnh vực nghệ thuật

Chia sẻ trang này