1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn đến với dancing???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi sir_trungdung, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    binhminh có thâm niên phết nhỉ, có thể coi là có duyên với dancing
    handsome_baby thì có mục đích rất rõ ràng và đã trở thành một cao thủ rùi
    Mr Queen có vẻ bị cuộc đời xô đẩy nhỉ, giống hệt mình...
  2. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Chị Ngố ơi, vậy chắc Ngố cũng học NT ah? Vì thấy nói môn dancing là môn thể dục mà. Học xong ở trường thì thấy rằng dancing là 1 môn học kinh dị và tàn bạo nhất là với thầy dạy đúng k nhỉ????
  3. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    TrờI! Meeko cứ làm như bạn nhẩy là bạn Zai ko bằng ?otừ tư buông tay ra, dắt về chỗ với lời cảm ơn? . Mình thì nhảy xong cườI vớI bạn nhẩy 1 cái là lịch sự lắm rùi, mình nhớ là nhẩy vớI 1 vài bạn gái lần nào nhẩy xong cũng ?oChị cám ơn em nhé? mà tuổI thì chắc cũng kém mình vài tuổI cũng nên! Còn mình thì từ hồI đi nhẩy đến giờ chưa bao giờ nói 1 lờI cám ơn bao giờ, thế có mất lịch sự ko các bác???
    To ngo_va_nhangxi:
    ?oChuyện bi h, đỡ ngố hơn rồi, mới dám kể đấy bà con ạ!? Giờ bớt ngố rồI là nắm chân nắm tay thoảI mái hả? Ghi cho mình địa chỉ chỗ Ngố tập để mình lên tập vớI!
  4. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì M đã hiểu tại sao music303 vẫn chưa có partner . Bộ những điều M viết khó thực hiện lắm à và chỉ có người yêu mới làm như dzậy? Nếu vậy thì thảo nào lúc ex-partner của M nghỉ tập, tụi trong club cứ suốt ngày hỏi "bf của mi đâu sao ko lôi đi tập?" (oops) làm mình phải ra sức thanh minh "partner ta có gf ở VN rồi, ko phải ta".
    M thì thấy việc cảm ơn vô cùng bình thường. Với 1 vài người cùng CLB chỉ tập 1,2 buổi với nhau, thậm chí chưa biết tên, M và họ vẫn cảm ơn nhau cuối buổi tập. M và partner mặc dù tập với nhau hoài nhưng ko vì thế mà lờ chuyện cảm ơn vì đó là người giúp mình rất nhiều. Cứ thử 1 buổi tập 1 mình là biết tầm quan trọng của nhau ngay. Chưa kể tập với tên nước ngoài, hắn luôn hỏi "How do you feel? Did I hurt you? Did I apply too much force?" (Bạn cảm thấy thế nào? Tôi có làm bạn đau ko? Tôi có dùng lực nhiều quá ko?) Những điều quan tâm nho nhỏ như thế M nghĩ là với quan hệ partner là hoàn toàn phù hợp.
    Còn về việc lên sàn thì lời cảm ơn lại càng quan trọng hơn. Bạn nhảy thật là hay, bay ****, đủ loại figure. Kết thúc bạn enjoy xong phần bạn rồi, bạn quay về chỗ để người ta chưng hửng . Lời cảm ơn lúc đó M nghĩ sẽ là 1 nốt nhạc kết thúc thật hoàn hảo màn trình diễn của bạn. Vả lại bạn chỉ có dưới 5 phút để gây ấn tượng với người ta thôi mà, chả lẽ lại tiết kiệm mỗi lời cảm ơn.
    Quay trở về với câu hỏi chủ đề: có lúc M cũng nghĩ là bỏ dancing. Nhưng nghĩ lại, mình đến với dancing ko vì ai khác cả thì chả có lý gì vì 1 ai đó bỏ đi mà mình lại bỏ nó. Chỉ duy nhất 1 lần để quên đôi giày Supadance mới tậu ở chỗ tập, tức mình thề bỏ dancing ...... cho đến khi đủ tiền mua đôi mới . Trời ko cho đầu hàng dễ thế nên đôi giày ko mất, thế là lại tiếp tục sự nghiệp nhảy nhót .
  5. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Lý do mọi người đến với dancing hấp dẫn thật,mình đến với dancing cũng bình thường nếu như ko muốn nói là vớ vẩn. Mình có thằng bạn nhảy tương đối siêu, tên này đã từng kinh qua khoảng 10 lớp học nhảy (lớp ở Hàng Trống, Nhà VH Hai Bà Trưng, Cung Việt Xô, Trường Văn Hoá, Hàm Tử Quan, Số 1 TBH,...mình cũng không biết hết vì làm xe ôm có mấy lần), mỗi lớp học ít nhất cũng 3 đến 4 khoá. Theo như tính toán của tên này thì tổng tiền học nhảy đến bây giờ có thể mua được 1 con @ (Trung Quốc).
    Tên này thường xuyên rủ rê mình tham gia các buổi offline của hắn, mọi người đến đó để nhảy các điệu còn mình đến đây để uống ...Lavie và nhảy điệu trẻ trung, sôi nổi nhất...Disco.Đến cuối buổi bao giờ cũng là một bài ca cẩm "Dancing là văn hoá, mày chưa học dancing coi như...vô văn hoá" (may mà nó chưa nói Dancing là học tập không thì...)
    Về nguyên lý các bạn đều biết "Con giun xéo lắm cũng quằn".Thế là mình đi học nhảy trong thân thể ...quằn quại kết hợp cùng tinh thần "a kay chim cú" quyết tâm lên sàn ko chỉ nhảy điệu ..Disco.
    Nỗi đau của em chỉ có trời biết, đất biết và các bác trong diễn đàn biết, các bác cố gắng giúp em với.Đặc biệt là bác Trungdung vì em đã đăng ký vào grúp của bác rồi đấy
    TB: E ko hiểu các bác cần SAO để làm gi. Các bác có thể cho e vài ngôi sao may mắn để em hiểu được không...
  6. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hơ..hơ...biết SAO trên đại lộ danh vọng ở HÔ LI GÚT chưa nhể.....
    Mà bạn đăng kí vào FC nhưng hình như chưa thấy đi of ẹp buổi nào, cố lên nha. Tinh thần akay chim cú thì khả năng thành công khá cao nhưng nhanh chán, hy vọng bạn sẽ thành công và làm một vài đứa khác cũng akay chim cú vì bạn ...
  7. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đến với Dacing được gần nửa năm. Lúc đầu chỉ là đi đăng ký học xem thế nào. Thế rồi thích luôn vì, đây đúng là cách giảm Stress hiệu quả nhất, và cũng rất lãng mạn nữa.
    Học xong 1 khoá định bỏ thì 1 thời gian sau lại quên, nên lại đi học lại. Mấy lần định học nâng cao rồi, nhưng học mấy buổi thì thấy giờ giấc ko ủng hộ mình, nên trình độ giờ vẫn cơ bản
    Ko biết nếu chỉ cơ bản thì đi với TDCer , có lạc hậu quá ko?, có nhảy đuợc ko?
  8. dvninh

    dvninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường hay nói với bạn bè "dancing saved my life" để nói rằng dancing quả thực đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống.
    Tôi hiện giờ đang đi du học ở Nhật, cũng đã có đến gần 5 năm sang đây rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy mình khó hoà nhập được với cuộc sống của người dân ở đây. Khoảng 1,2 năm đầu thì cuộc sống ở đây nhàm chán vô cùng, tôi vốn chỉ quen học và học mà không biết cách chơi bời giải trí gì cả.
    Trong trường tôi có CLB dancing, bạn bè tôi cũng vài người đi tập, nhưng dần dần mọi người cũng nghỉ hết chỉ còn lại có một cậu bạn thân của tôi vẫn theo học đều. Hồi đó bọn tôi hay cùng đi tập gyms, mỗi lần nhìn cậu bạn đứng trước gương tập holding, uốn éo tập lắc hông, hay vung vẩy tay của bước chachacha-newyork là tôi thường phì cười.
    Sau này có một lần tôi đến dự đại hội thanh niên & sinh viên VN tại Nhật (VYSA), trong đó mọi người có tổ chức dancing party. Tôi cũng sẽ chẳng để ý gì cho đến khi có một cô bạn (làm MC của buổi đại hội hôm ấy) sau khi nhảy xong thì ra đứng cạnh tôi, tôi cảm thấy như cô ấy nhìn tôi chờ đợi tôi mời nhảy ... làm sao bây giờ, tôi cứng đờ người vì ... tiếc, tại sao mình lại không học nhảy lấy một chút chứ!
    Vậy là tôi bắt đầu đi học dancing, tôi tham gia vào một lớp học dancing do Vysa tổ chức. Vốn thích đàn sáo, thích xem tranh và thưởng thức nghệ thuật nên tôi dễ có cảm tình với dancing, vốn cũng là một môn nghệ thuật.
    Hồi đầu tôi mới đi học nhảy, trong lớp học tôi dường như là người nhỏ tuổi nhất. Các anh chị trong lớp học nhảy phần lớn đều đang làm Master hoặc PhD, còn tôi lúc đó cũng đã học ĐH năm 2.
    Lúc đầu cũng chỉ là sự tò mò, nhưng khi đến CLB thì tôi bị choáng ngợp bởi những nụ cười ở đó. Các anh chị trong CLB phần lớn đều cũng chỉ đang vừa tập vừa nhảy, nhưng ai cũng hồ hởi, vui tươi. Tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh hai anh chị đang nhảy Waltz mà trán lấm tấm mồ hôi, mắt lúc nào cũng nhìn xuống chân, vừa đếm vừa đi, nhưng nụ cười thì không ngớt trên môi, cả hai dường như đang quên đi cả thế giới quanh mình. Lúc ấy, tôi biết tôi đang mở miệng cười thật to, không thành tiếng, nhưng cả người tôi thì dường như đang run lên vì hạnh phúc. Tôi biết là tôi đã tìm ra cách sống của mình.

    Cuộc sống ở Nhật bức bối và căng thẳng, nhưng khi đến CLB thì mọi vất vả, lo toan, hối thúc, băn khoăn trong cuộc sống đều bị bỏ lại đằng sau hết. Tôi dần tìm lại được chính bản thân mình, tìm lại được niềm vui, tìm được bạn bè, tìm được cả một nơi ở đó mình được chấp nhận và mọi người thân thiết coi nhau như người nhà vậy. Đối với tôi, dancing đã trở thành là một phần trong cuộc sống của mình, và dancing đã thực sự saved my life.
    Tôi có làm một trang web gửi lên đó những bản nhạc & movie dancing mà tôi có. Nếu có bạn nào thích thì có thể ghé thăm. Tuy nhiên vì dung lượng website nhỏ nên tôi phải giới hạn số người sử dụng, mong các bạn hết sức thông cảm.
    Địa chỉ trang web là :
    http://dvninh.myvnc.com/dance/
  9. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Welcome 1 thành viên "mới" đến từ đất nước mặt trời mọc!
    Tâm sự của bạn về dancing rất thú vị, làm M hiểu thêm về cuộc sống ở Nhật thế nào. M cũng rất ấn tượng về trang web của bạn với số lượng đáng kể các bài hát và video. Mỗi tội tìm đỏ mắt cũng chưa thấy cái album nào có chữ view .
    E hèm, nghe bạn kể thì học hành và làm việc ở Nhật hổng có gì dzui hết trơn. Dzậy mà M cứ mơ đc qua đó miết, giờ vẫn đang cặm cụi học tiếng Nhật hòng pass JLPT4 và học lên JLPT3. Thôi thì bạn với mình cùng chí hướng dancing, có gì nhờ bạn giúp đỡ thêm tiếng Nhật nữa nghen .
    Bạn dzậy là may mắn hơn M đấy. Trường M số SVVN hơn 200 người nhưng có .... 3.5 người tham gia CLB dancing khá đầy đủ (M, partner M, 1 bạn gái khác và ex-partner M) còn khoảng 10 người nữa thì on/off 1 tháng/lần. Đối với M, dancing là cách giải trí hiệu quả nhất. Hồi còn đi học, đi học còn lười chứ đi tập dance thì siêng dã man.
  10. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Me too but in another way, vote for U 5*

Chia sẻ trang này