1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn đến với dancing???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi sir_trungdung, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetmai31122000

    tuyetmai31122000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Mình thì đến với dancing vì ng yêu mình thích nhảy. Anh ấy rất đam mê. Nếu mình ko nói quá nhưng có lẽ trong mơ anh ấy cũng mơ được nhảy với cô nào đó. Hihi. Anh ấy còn mua cả giày nhảy cho mình nữa. Vì thế mình đã học nhảy và mình sẽ cố gắng hết sức mình.
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bình thường tớ chả post bài, chỉ vào đây đọc, hôm nay xí xớn có bị cho là vô duyên không nhỉ?
    Tớ thì mê dancing từ lâu lắm rồi, từ hồi cấp I theo chân bố mẹ đi học nhảy cơ. Nhưng học hành rồi thi cử này nọ bận rộn quá, mãi đến tận hè vừa rồi mới có dịp đăng ký đi học. Sướng ơi là sướng. Cảm thấy mình nhanh nhẹn hơn, mềm mại hơn, uyển chuyển hơn và nữ tính hơn nữa .
    Càng học, tớ càng cảm thấy mỗi một động tác của mỗi điệu đều ẩn chứa trong nó những tâm sự... của mình. Và vấn đề ở đây chỉ là mình phải học cách để bộc lộ chúng ra thế nào thôi. Ví dụ như Rumba, mỗi chuyển động đều khiến tớ cảm thấy mình thật kiêu kỳ và hấp dẫn. Trong khi đó, Waltz (slow thôi, tớ chưa nhảy được Vienese Waltz ) như nói hộ những giấc mơ thiếu nữ , bay bổng và diệu kỳ và cũng không kém phần kiêu sa với dáng điệu nâng cao thân trước của nữ...
    Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy lại mê mẩn rồi...
  3. haripriya

    haripriya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu tớ đi học dancing vì hâm mộ điệu Van Viên, hâm mộ từ trước đó lâu rồi. Lại có thằng bạn thân cũng chia sẻ sự hâm mộ đấy nên kéo nhau đi học, với mục tiêu "cao đẹp" là để có thể đi lên sàn nhảy sau đó.
    Đến khi học rồi thì thấy gắn bó dần, đi đến lớp như thói quen vậy, chả lên sàn mấy. Bạn thì bỏ học từ lâu rồi, partner cũng chả có nhưng thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, hấp dẫn hơn với dancing.
  4. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu chuyện kể rằng:
    Vào cái đêm hôm ấy trời tối đen như mực nói chung là cũng ko nắng lắm.thời gian trôi nhanh như mèo hoang chó dại cắn nhau.ặc ặc.trên 1sàn nhảy nọ có 1 thằng bé thích bia và vẫn như mọi ngày truớc mặt hắn ta là cả 1 bàn toàn bia.hic hic tội nghiệp thật chắc do thất tình bỏ nhà đi uống bia 1 mình.hic thằng này xấu tính thật đi 1 mình ko dủ ai đi cùng chắc định làm quả lẻ đây.Lại nói về thằng bé,cái ngày mà nó đi đá lẻ 1 mình như thế thì cũng chính là cái ngày câu chuyện này ra đời.Đang trong tâm trạng say hic thằng bé ngồi 1 mình tâm trạng có vẻ như muốn khóc, khi màn đêm của điệu silow buông xuống thằng bé lại càng muốn gào thật to bỗng dưng có tiếng lạ bên cạnh vang lên : tại sao anh khóc.ủa nghe quen quen hình như la mình nghe câu này o đâu đó rồi,đang trong tâm trạng bàng hoàng nhìn lên thì ôi thôi 1 nàng tiên trong ống nứa chui ra và bảo rằng em mời anh nhảy điệu này nhé.trời ơi tôi có nghe nhầm ko nhỉ.hichic liếm mép nuốt hết nước bọt lau hết tất cả những nước gì có thể chảy ra lúc đó.ặc phê thật.
  5. dvninh

    dvninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    @Meeko: Rất rui nếu mình có thể giúp đỡ được bạn gì đấy. Nếu một ngày nào đó bạn có thể sang Tokyo thì chắc là mình và bạn sẽ gặp nhau ở CLB Dancing bên đây nhỉ. Mình đã tham gia CLB được 2 năm, và không có ý định rời khỏi CLB. CLB mình cũng hay có nhiều người mới sang Nhật đến tham gia, mọi người đều đến chơi vui lắm.
    Về trang web, mình đã xem lại nhưng ko thấy nó bị sao cả. Dù sao tốc độ load cũng chậm lắm nên ở nhà chắc là ko xem được. Khi nào có điều kiện server tốt hơn mình sẽ share cho mọi người trong đây.
    @TuyetMai: Hihi, mình cũng luôn mong được giống như người yêu của bạn. Nếu có người yêu, nhất định mình cũng sẽ dẫn đến CLB dancing của bọn mình bên đây.
    @pittypat: Mình cũng chỉ vào đây đọc bài mãi đến hôm trước mới gửi bài lần đầu tiên. Nghe bạn kể về cảm giác khi học dancing, tự nhiên làm mình nhớ lại cô bạn cùng sang đây với mình ngày xưa. Ngày mới sang thì mình cũng không có ấn tượng gì lắm, sau này mỗi người học một trường. Cô bạn ấy sớm tham gia vào một CLB dancing, một năm sau gặp lại bọn mình lại tổ chức dancing party, lần đầu tiên thấy cô bạn ấy nhảy cũng là khi mình có cảm nhận hoàn toàn khác về cô ấy. Dáng người mềm mại và mỗi cử động dường như đều được chau chuốt có sức cuốn hút lạ kỳ. Cô bạn ấy là người đầu tiên dạy cho mình biết thế nào là vẻ đẹp của dancing, và dancing làm người ta đẹp lên đến thế nào.
    Sau này mình tham gia CLB nhận thấy rằng hầu như ai tham gia học dancing thì bước đi, dáng đứng cũng đều đẹp lên cả. Và mọi người ai cũng tự tin hơn khi cảm thấy mình trở nên đẹp hơn lên, hihi, mình cũng vậy.
    @sir_trungdung: Cảm ơn bạn nhiều nhé, bạn đã khích lệ mình rất nhiều.
    Được dvninh sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 19/11/2005
  6. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mình quen mấy cô bạn người Mỹ , 1 hôm họ rủ tham gia 1 bữa tiệc "for girls only" , hoá ra là xem Dirty dancing và đứng lên nhảy + ăn M&M + drinks... túm lại là vì bộ phim, bây giờ tập toẹ nhảy nhót
  7. ngo_va_nhangxi

    ngo_va_nhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    @chobe: Ngố học NT cùng chobe mà, hehe. Thầy với cô dạy nhảy nhà mình thì kinh dị rồi, làm cho cả khoá kinh hoàng về độ hách dịch, những người yêu nhạc tan nát tim gan vì nhạc nhảy Quách Tỉnh đem ra cho tập, còn những người biết dancing (k phải Ngố đâu đấy) thì sặc sụa vì các bước nhảy với lại kỹ thuật xịn của hai người đấy,
    @Meeko: Cảm ơn Meeko đã động viên tinh thần Ngố. Nếu lúc đó M khích lệ kịp thời thì có lẽ Ngố đã "oánh" cái đồng chí đấy rồi . Nhưng mà như thế thì đúng là bạo lực quá M nhỉ, người ta cũng k làm gì quá đáng lắm mà, , chỉ tận dụng cơ hội thôi. Con giai là khôn thế đấy!
    @music303: Hôm nào đồng chí lên Hoa Lư thứ 7 đi, tập với Ngố 1 buổi xem khi nhảy Music nắm chân thế nào, cái này chưa ai làm được bao giờ đâu nhé, phải công nhận là Music giỏi thật đó! Còn nắm tay thì nữ nào chả nắm tay được, tay Ngố lạnh lắm, kekeke. Mà Meeko nói đúng đấy, cảm ơn nhau khi kết thúc một điệu nhảy là phép lịch sự mà, có thể hiểu như lời chào nhau ấy . Ngố cũng thích được Nam dẫn ra như Meeko ấy, còn dẫn về chỗ thì không thích lắm. Có 1 lần được 1 người nắm tay dẫn cả ra lẫn vào, mặc dù dây thần kinh xấu hổ gần đứt rồi nhưng sau đấy vẫn thấy ngại làm sao ấy, .
    Eo ơi, lâu lắm mới online với bà con thế này. Thiện tai!
  8. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    To dvninh:
    Ui, bạn có thể chỉ M làm sao để nhớ kanji đc lâu ko? M học thuộc bao nhiêu từ vựng cũng ko thành vấn đề, 2 năm sau ko xem lại vẫn nhớ, nhưng kanji thì rị mọ.
    M rất thích đến Nhật. Bạn ráng ở lại đó lâu lâu để bao giờ M đủ tiền sang còn có người làm tour guide và dẫn M đi dancing nhé . M cũng đáp lễ = lời mời bao giờ bạn ghé Singapore thì đến thăm CLB dancing mà M gắn bó 5 năm rồi nhé
  9. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hi hi! MớI thế mà đã rủ mình ngay lên??.Hoa Lư để nắm chân, nắm tay??? Ngố ơi phảI cảnh giác chứ ko phảI ai cũng có cuộc sống lãnh cảm vớI đàn bà và phụ nữ như mình đâu nhé! Chúc sớm tìm được bạn zai nhé! Mình rất quý những ngườI ?oNgố? như bạn đấy!
    To Meeko: Choài ở tít ở Xanh Ga Po mà mình tưởng ở HN chứ. Lúc nào về Việt Nam thì PM cho mình đi Off-Line nhé!
    Được music303 sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 22/11/2005
  10. baobq

    baobq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Mình thì hơi khác một chút ngày trước nói cho mình đi học dancing thì mình còn mắng cho nữa ý chứ vì cho rằng nó không phù hợp với mình. Nhưng bị đầu độc rồi nghiện lúc nào ko biết . Cuối cùng thì bây giờ một tuần phải té lên sàn mấy buổi cũng may ông bà cụ ở nhà không ai phải đối cả hihi

Chia sẻ trang này