1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn đến với dancing???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi sir_trungdung, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhumotloixinloi

    nhumotloixinloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ui choa, pác này dầm đạn ghê ha!
    (xin lỗi xì pam tí)
  2. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang mê mẩn... "...ut mất cả hứng..."
    Vote for pittypat 5* vì làm người khác mê mẩn
  3. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Lời để nghị khiếm nhã được chấp nhận 5*
  4. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    ?o....... Chiều nay ko có a, nỗi cô đơn vắng tênh, ôi yêu thương của ta, ôi đam mê của ta, còn vương vấn...... nhớ mong mãi về anh.....? - lời bài hát nghe lạ nhưng sao thấy dễ thuộc vậy!?
    ..... Và tôi đã biết 1-2-cha-cha-cha, biết slow slow-quick quick slow, ....., biết đến ?ocầu tốt?, ?ocầu ngắn?,.... Sao ư? Giờ thì phải sống cho những suy nghĩ của mình, cho những niềm vui của mình, cho những mong muốn mà mình chưa đạt được, cho những gì mà người ko đam mê, cho những..... để ko phải nhớ, phải xót xa, quặn đau mỗi khi nghĩ đến ngày tháng đó....
  5. all_out_of_love

    all_out_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, mình chẳng thích dancing tẹo nào. Tuy ko gọi là ghét cay ghét đắng, nhưng thật sự mình ko có ấn tượng tốt về dancing. bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Mình đã bị dancing chinh phục.
    Người đầu tiên đưa mình đến với khiêu vũ là ex của mình. Ex là 1 người đam mê khiêu vũ. Có thể nói, vì yêu anh ấy mà mình đã đến với dancing. Khi anh ấy đi xa, mình đã 1 mình lên Hyec học. Lúc đấy, thật sự mình học, đơn giản chỉ vì muốn tạo cho anh ấy sự bất ngờ khi trở về. Nhưng khi lên Hyec, nhìn thấy sự
    say mê của mọi người, và nhất là sự đam mê của thầy Sơn, chẳng hiểu từ bao giờ mình cũng bị lây nhiễm sự đam mê đó mất rồi. Mọi người luyện tập ko biết mệt mỏi. Làm sao có thể quên được hình ảnh của mọi người trước và trong mỗi giờ học? Giờ đây, khi mà người đó chỉ còn là Ex, là 1 kỷ niệm đẹp của quá khứ, thì dancing lại trở thành 1 phần máu thịt của mình. hic hic.
    Tiếc là dạo này ko có thời gian để đi học, nhưng sắp tới, dù thế nào thì mình cũng phải quay lại lớp. Nhớ lớp, nhớ cảm giác hoà mình vào âm nhạc lắm rồi.
  6. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    2 lý do của em rất đơn giản:
    1. Yêu dancing. Đây là niềm đam mê thực sự, thực sự.
    2. Có nhiều đam mê hơn bình thường. May thay là em đã sớt được ít nhiều vào dancing
  7. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì khác chút, Dancing giống như một thử thách, người ta có thể nhảy đẹp như vậy tại sao mình lại không nhỉ? Cảm giác cảm thụ âm nhạc khi dancing rất tuyệt nhưng sau đó mình lại quên ngay những cảm nhận vừa có, không đọng lại gì nhiều... Có lẽ vẫn còn thiếu gì đó để say mê hoặc chưa đạt tới ngưỡng của sự say mê...
  8. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại đến với khiêu vũ???
    Để thật sự là mình và để chẳng phải là mình nữa.Để một người quan trọng với ai đó như mình chẳng còn là gì,để một người chẳng là gì với ai đó như mình lại trở nên quan trọng.Để cuộc sống không còn chỉ là tiếng nhạc,bài ca..mà có cả những vòng tay mặn nồng,những đoá hoa tươi thắm.Để không chỉ là đôi tai,là ánh mắt mà cả bàn tay cả bước đi cả tâm hồn.
    Tại sao lại đến với khiêu vũ???Chẳng biết nữa...!
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lắng nghe từng chuyển động của cơ thể
    Mình giống một khán giả
    Được thăng hoa
  10. xaunhuma

    xaunhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ học dancing vì mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nói đến dancing là mọi người nghĩ rằng đó là một cái gì đó rất chơi bời... Số phận đưa đẩy thế nào mình lại thi đỗ vào trường FTU, trong đó dancing là một môn bắt buộc, có thi lấy điểm hẳn hoi. Học rồi thấy đam mê nên tiếp tục theo đuổi.
    Đúng là mỗi người có một lý do riêng, nhưng sau khi học dancing rồi thì tựu chung lại là NIỀM ĐAM MÊ, TÌNH YÊU ĐỐI VỚI MÔN NGHỆ THUẬT này.

Chia sẻ trang này