1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn đến với dancing???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi sir_trungdung, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baobq

    baobq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết tại sao mình lại mê dancing chỉ biết rằng mỗi lần đến với nó lại giúp cho mình cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm hơn sau những ngày học tập và làm việc căng thẳng....Và nó trở thành một phần ko thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của mình.
  2. dvninh

    dvninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ở bên này có Festival, mọi người nhảy với nhau suốt đêm, hết nhảy ballroom rồi thì kéo nhau vào pub nhảy đến hơn 3h sáng, hihi, chẳng mấy khi nhảy nhót đã đời vậy.
    Mình chắc là sẽ còn ở Nhật lâu lắm, nên nếu có thời gian xin mời bạn sang đây chơi, mình sẽ ******** nguyện viên dẫn bạn đi chơi những nơi mình biết bên này, hihi, nhưng trước tiên chắc cũng sẽ là CLB dancing của bọn mình nhỉ.
    Meeko học từ vựng tốt thế thì chắc là Kanji cũng đã nhớ ở một mức độ nào đó rồi phải không? Mình ở bên đây nhưng nếu nói đến chuyện học Kanji thì cũng không giỏi lắm đâu, giờ công việc toàn làm trên máy tính nên thành ra lười nhớ Kanji mất rồi, dù sao thì phải va chạm nhiều với tiếng Nhật hơn nên cũng nhớ được mặt chữ.
    Không biết trình độ bạn học tiếng Nhật đến đâu rồi. Nhưng nếu có lúc bạn cần tìm hiểu thêm thì bạn có thể tham khảo ở trang này: http://thejapanesepage.com/news.php mình thấy có nhiều mục dạy tiếng Nhật rất hay.
  3. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    he...he...em thì sau khi xem xong fim DANCE WITH ME có vanesa william va chayanne đóng thì thấy phê luôn.thú thật trc đó em toàn nghĩ khiêu vũ chỉ dành cho mấy ông bà già thui nhưng sau khi mê rùi thìtừ hồi mê dance cứ thấy trên ti vi chiếu là cắm cúi vào xem.mê thì mê lắm nhưng cho đến h em đã bít nhẩy đâu.1 fần vì bận quá 1 fần vì em ngại chả dám đi đăng ký học nhẩy
  4. seagrassbasket

    seagrassbasket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình cũng ko thích học nhảy đâu nhưng rồi bạn bè rủ đi cho đông vui, đi để lấy tinh thân đồng đội là chính. Đi cùng chúng nó mãi, rồi lại thích dancing lúc nào ko hay, bạn bè nghỉ hết ráo, còn lại một mình đi học ................
    LET''S DANCE !!!!!!!!!!
  5. thuytinhsky

    thuytinhsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  6. thuytinhsky

    thuytinhsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi mê khiêu vũ từ khi còn là một con bé thò lò mũi, sống ở một miền trung du nghèo. Con bé ấy dán mắt vào tv mỗi khi xem được một cảnh khiêu vũ, và nó chạy ra một xó, cố gằng mường tượng lại và bắt chiếc...
    Có lẽ tôi cũng có một chút năng khiếu nào đó, một đôi chân khoẻ, một cơ thể mềm dẻo và sự nhạy cảm với các động tác. Tôi luôn là đứa học môn thể dục tốt nhất lớp.
    Mọi chuyện tưởng như chấm dứt tại đó. Niềm khao khát được tan vào trong các điệu nhảy nhường chỗ cho những lo toan học hành...Cho đến một ngày, một cậu bạn đọc được suy nghĩ của tôi, đưa tôi đến một CLB và làm tôi phát điên lên. Tôi và hắn trở thành một cặp ăn ý, chúng tôi đã học khiêu vũ như một môn thể thao nghệ thuật thực sự chứ không chỉ là giải trí. Đã 4 năm rồi, tôi đã là một trong vài người nhảy đẹp nhất câu lạc bộ.
    Tôi không biết miêu tả cái cảm giác khi được khiêu vũ của mình như thế nào, dường như tôi không còn là tôi nữa. Tôi thích cảm giác lâng lâng bay bổng của điệu Waltz, sự lãng mạn của Boston, cái lạnh lùng mạnh mẽ của Tango, vẻ gợi cảm của Rhumba và chất lửa trong Chacha, Samba, Paso, cái vui nhộn của Jive...Lúc nào tôi cũng cảm thấy cái ham muốn được khiêu vũ nóng bỏng trong mình. Không ai hiểu được niềm đam mê ấy trong tôi, kể cả người bạn nhảy của tôi, người sẽ là chồng tôi trong một ngày không xa...
  7. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, hy vọng được chiêm ngưỡng bạn nhảy, bạn giống như thùng xăng đang bốc cháy trong tiếng nhạc... hình như tui cũng có ngọn lửa đó, cố lên sắp bùng nổ rùi...
  8. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    hò dô ta nào,
    kéo cái topic này lên để mọi người kể chuyện và ta hóng hớt
  9. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Khi là sinh viên HB ít bạn gái quáVới bản tính nhút nhát rụt rèHB không có 1 cô bạn gái nào
    Thế là quyết định làm cuộc cách mạng-đi học dancing
    Đơn giản làm cái gì cũng có mục đích
    Vậy mà giờ đây biết dancing rồi lại là nỗi khổ đau
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà bác tâm sự với em động lực của bác tình củm. Sao nỡ dối gian lòng trẻ bác ơi.
    Phụ nũ là khởi nguồn của mọi lỗi lầm, nhưng xuất phát lỗi lầm lại là những trái tim đang phồng rộp vì tình. Chúc bác thành công... Em trân trọng tấm chân tình ấy và cũng cầu mong mình hạnh phúc như Violin của bác.

Chia sẻ trang này