1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn đến với dancing???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi sir_trungdung, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Khai ra hơi sớm đấy
  2. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Oh, khai sớm thế na?y coi chư?ng co?n lâu lắm mới ti?m được
  3. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hình như Uotmi hơi ngược lại với 2 câu Việt Ngữ mà tôi lấy làm triết lý của mình . Mà nhất là TDC này nhảy nhót và đội đá banh đều có cả
    Trai khôn tìm vợ ở chốn dancing
    Gái khôn tìm chồng ở chốn đá banh

    Có thể không phải Uotmi kém "khôn", chắc chỉ tại tui hiểu tiếng Việt không đúng mà thôi
    L2D có cậu em út 23 tuổi rất đẹp giai (đẹp gần bằng tôi) ... sanh ra ở nước ngoài nhưng nói tiếng Việt không có accent . Chỉ không biết đọc thôi. Năm ngoái có đi Hà Nội chơi với vài cậu bạn Tây ... biết sự tình và tâm ý của mấy cô như vậy là tôi đã xúi nó lại vũ đường học vài khoá dancing rùi . (ps. nên nói rõ là ai mà lấy thằng đó sẽ nghèo khổ lắm ... tuy đã có bằng kỹ sư cơ ký (mechanical engineer) và MBA (Master in Business Administration) .. đang sắp vào trường Luật nhưng mai mốt chỉ muốn đi làm việc cho mấy cái hội từ thiện bên Châu Phi ... những nơi không có nước sạch để đổ vào hủ)
  4. yuna1402_x

    yuna1402_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em bắt đầu đi học dancing vì sợ môn Thể dục, sau đó vì sợ partner chê là gà nên rất chăm chỉ đi học. Bây h không còn partner, cũng chẳng còn sợ môn thể dục nữa, mất phương hướng ..... Mà như thế người ta bảo là " động cơ không trong sáng". Nhưng cũng nhờ cái động cơ không trong sáng đó mà biết dancing, và sau đó thì bắt đầu yêu dancing... Mỗi tội gà vẫn hoàn gà
    Được yuna1402_x sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 07/01/2007
  5. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Vờ vịt.
    Đang chat thì lại out mất
    Ko hiểu lắm.
  6. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Lần sau anh phải phát huy hơn nữa khả năng của anh chứ sao ,Người ta chạy làng rùi còn kêu trời
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Úi giời. E hèm, cảm ơn thành ý của anh, em cho rằng đa phần các bác các chú đá banh đều tốt cả, nhưng không phải là tốt hẳn. Chúc mọi người thành công nhá.
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chàng yêu nàng Violon...
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Động cơ đi học Dancing của chị Súp là chi đó? Cho em nghé mắt trông cái.
  10. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tớ đến với dancing vì đúng lúc nghỉ hè, đang chán nhiều chuyện + ăn uống nhiều nó béo ú ra==> cần phải đi tập thể dục, cân nhắc chán chê xem nên đi tập cái gì, cuối cùng nghĩ ra là nên đi tập đancing vì vừa thể dục vừa xoá mù đuợc tình trạng về khiêu vũ của mình... với lại nghe đi học dancing nó cũng hay hay... Thế là đi thôi.
    (lí do phụ : ...ngắm xem mấy xy thế nào)

Chia sẻ trang này