1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn đến với dancing???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi sir_trungdung, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đến với dancing vi? bị ru? rê
    Một phâ?n cufng la? do lúc đó đang buô?n chán va? thất vọng. Đến đập mặt luôn va?o anh salsa, va? mê anh tư? đó
  2. xauzainhathn

    xauzainhathn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình đến với dancing chỉ đơn giản vì mình ... không thể học được cái món ... đấm bốc !
  3. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình từ khi cha sanh má đẻ mình ra đến giờ, hổng thấy ai vô duyên như cái bạn nè...! hi hi
    Bức xúc quá....dạo nè sao mà lắm bức xúc thía này! Nếu biết đến với dancing mà gặp phải bức xúc như gặp phải bạn nè....thì ....... ở nhà "đang hát " còn hơn là "đang sing"
    Hi hi...vào đây giải tỏa bức xúc đê....hi hi
  4. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hè. Đi tập đẻ giảm béo em ui. Lý do đơn giản vậy thôi
  5. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em chính là sự bộn bề của đời anh.......... !
    Được zeu sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 15/01/2007
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
  7. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Vì đó là em
    E vẫn là e với công việc ấy
    Bề bộn là những đúa trẻ nghịch ngợm đc nông chiều từ lúc bé tí tì ti
  8. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đến với dancing vì dancing xuất hiện nhiều... giai
  9. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Em Hà có con mèo mắt đẹp thế ..!!
  10. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Vì trường Ngoại Thương bắt phải học dancing. Nếu không học không có bằng nên fải học thôi chứ sao. Học rồi thấy thích, thích rồi chăm chỉ học, tiến bộ được tí tẹo nhưng quen được thêm nhiều người bạn tốt.
    Lười kinh điển nên cuối cùng thì chả đi đến đâu. Đi học lại Latin mà thấy như là chưa bao giờ dancing hết ... Cứng như cái que củi ... Chả biết học đến bao giờ mới lại có thể dancing được đây ...
    [​IMG]
    Có ai nhận ra Tulip không?

Chia sẻ trang này