1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠI SAO BAN ĐƯỢC YÊU?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi arkhip, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arkhip

    arkhip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    TẠI SAO BAN ĐƯỢC YÊU?

    CON GÁI À?
    Bọn con trai thường nghĩ họ là phái mạnh, vì thế luôn tỏ ra mình mạnh mẽ. Hãy cứ để hắn ta thể hiện mình, hãy biết lắng nghe hắn. Im lặng là cả một nghệ thuật! Chỉ quan tâm đến hắn khi cân thiết thôi nhé, hãy để hắn cảm thấy hắn là một "người lớn" trong bạn!

    Thứ hai, nhưng rất quan trọng, như người ta vẫn nói: "MỘT CÔ GÁI ĐẸP KHÔNG CUỐN HÚT BẰNG MỘT CÔ GÁI TỰ TIN" - Tự tin trong tựng hoàn cảnh cụ thể, có thể nói, đó là nét duyên dáng mà bạn phải tự phát hiện ra như thế nào thì hợp lý nhất.

    Cuối cùng, hãy chú ý đến hình thức một chút, bọn con trai thừa nhận rằng họ thường bị ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đừng bao giờ mặc bộ trang phục mà bạn cảm thấy chưa ổn lắm, vì nó sẽ làm mất vẻ twj nhiên của bạn đấy!

    CON TRAI HẢ?
    Chắc chắn một điều là "Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt", nhiều người cứ chối đây đẩy, nhưng trên thực tế, họ hầu hết đều "bị" tuân theo đúng quy luật này. Vì thế, việc tạo một "tiếng tăm" tốt đẹp để "đến tai" bọn con gái, làm cho họ chú ý đến mình trước khi biết mặt (nghĩa là họ nghe nói về bạn rồi muốn biết mặt) là điều không phải ai cũng làm được!

    Hãy luôn sống cởi mở, suy nghĩ thoáng hơn, biết bỏ qua những chuyện có thể bỏ qua, con trai mà kĩ tính thì "khiếp lắm!" (Bọn con gái thường lắc đầu nói với nhau như thế đấy!)

    Có trách nhiệm trong mọi việc, cố gắng để không quên những chuyện mình đã hứa làm, và đừng bao giờ nói năng quá "thiếu suy nghĩ" hoặc "hơi kém lịch sự" với bọn con gái, họ hay nghĩ vớ vẩn và suy diễn lung tung lắm!

    CẢ HAI
    - Về hình thức: Luôn gọn gàng, dặc biệt là đầu tóc, quần áo, móng tay, móng chân. Nói chung là giản dị hay cầu kì đều phải sạch sẽ, không thì chẳng khác nào áo quần lịch sự mà đi giày há mũi!
    -Về "nội dung": Luôn tự làm mới mình. Ai chẳng muốn nói chuyện với người hiểu biết, và nếu thêm một chút hài hước thì còn gì thú vị bằng!

    HÁ HÁ, ĐÚNG KHÔNG? CHO MỘT TRÀNG VỖ TAY!



    ĂN CƠM NHẠT MỚI BIẾT THƯƠNG MÈO

    Được arkhip sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 15/03/2003
  2. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Haha, cái đầu óc trì trệ của em hông hiểu hết được những gì bác mún nói, so di nghen, but em cũng xin tặng bác ... 1 tràng vỗ tay
    Trả nhời cho câu hỏi của bác nha, "Tại sao bạn được yêu?" chịu thui, tình iu tự nó # tới, chẳng ai rảnh rang mà đi hỏi "Tại sao" đâu, em chỉt bít 1 câu cũ rích như vầy "Con người sinh ra để yêu nhau", đơn giản thế thui, há há, mí đây mình mí bít điều đó, hay ho thiệt
    Sono hohoemi wa sou totteoki no honey
  3. matnhung

    matnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Vì sao mình được yêu à? Là do tự nhiên thui, chứ ko có lý do gì đặc biệt đâu. Ở trong bài "Nothing gonna change my love for you" có 1 câu rất hay còn gì :" I love you just the way you are"
  4. arkhip

    arkhip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ỪA, NHƯNG CÁI "THE WAY YOU ARE" ĐẤY LÀ CẢ MỘT QUÁ TRÌNH DÀI CỦA SỰ TỰ HOÀN THIỆN MÌNH, CHẲNG CÓ AI SINH RA ĐÃ TUYỆT VỜI CẢ.
    APKHIP NÓI CÒN THIẾU NHIỀU CÁI ĐÁNG YÊU CỦA CÁC BẠN LẮM HẢ? CẦM MICRO PHÁT BIỂU TÍ CHO VUI!

    ĂN CƠM NHẠT MỚI BIẾT THƯƠNG MÈO
    Được arkhip sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 15/03/2003
  5. huyminhdk

    huyminhdk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    arkhip oi!,
    matnhung nói đúng đấy: Chỉ vì mình là chính mình. Nhiều competitors có nhiều điểm hơn mình, hoàn hảo hơn mình, nhưng nàng vẫn chọn mình. Thế thôi... (câu kết của bài hát "Lời của gió")
  6. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    bây giờ con gái yêu bằng óc chứ ko bằng mắt hay bằng tai nữa rồi
    vì sao vậy?
    vì báo chí,truyền hình đưa tin quá nhiều về nhũng trường hợp mật ngọt chết rồi
    vì bây h các cửa hàng quần áo Hàn Quốc pahs xẻng nhiều nhan nhan
    quần áo chất ko còn là của riêng 1 bộ phận nhà giàu nữa
    vì cái xe chỉ còn là phương tiện đi lại chứ ko được dùng để đánh giá con người nữa
    ..........I wanna run away...........
  7. catherine

    catherine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Arkhip, hãy luôn là chính mình. Tao thích mày như thế!

    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn

Chia sẻ trang này