1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn học tiếng Trung Quốc?

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi chiep_chiep, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Anh có thể sai, em à, nhân vô thập toàn mà. Đó là thông tin anh vẫn biết cho đến nay. Nếu sai, thì em cho anh biết thông tin đúng đi, để mọi người cùng trao đổi học hỏi nữa..
    Được vctr01 sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 01/03/2005
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Dạ, Anh nhầm ở chức năng của ngôn ngữ và chữ viết ạ. Chữ Nôm (hay Hán Nôm như Anh nói) cũng là chữ Viết dùng để ghi lại Tiếng Việt chứ không phải chỉ có chữ quốc ngữ mới ghi lại tiếng Việt đâu ạ.
  3. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Xét về quy mô toàn cầu, nền kinh tế Trung Quốc xếp thứ 8 đứng về tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product - GDP), sau Ý.(số liệu 2003). Có nhiều dự đoán cho rằng nền kinh tế Trung Quốc có thể trở thành nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, vượt qua Mỹ vào khoảng những năm 2030-2050.
    Xét về mặt thị trường, với dân số 1,3 tỷ người, Trung Quốc là một thị trường đơn nhất đông dân nhất trên thế giới hiện nay, nên chắc sẽ không có công ty đa quốc gia nào mà không ngắm đến thị trường đầy tiềm năng này. Đặc biệt, khi khu vực ASEAN+3 được hình thành bao gồm Nhật Bản, nước có nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới (sau Mỹ và bằng độ 1/2 quy mô nền kinh tế của Mỹ). ASEAN+3 là bước tiến tất yếu trong xu thế toàn cầu hóa và nhất thể hóa các nền kinh tế khu vực trên thế giới hiện nay.
    Các bạn có thêm tham khảo thêm một số số liệu khác về nền kinh tế Trung Quốc trong chủ đề sau:
    Phác thảo một số nền kinh tế trên thế giới của bạn koibitoyo, một cựu sinh FTU hiện đang làm cho Fujitsu tại công ty mẹ tại Yokohama, Nhật Bản.
    http://www.ttvnol.com/ftu/450549/trang-2.ttvn
    Được vctr01 sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 02/03/2005
  4. Guest

    Guest Guest

    Năm 2000 tớ đã có một cái điều tra toàn bộ sinh viên năm thứ 1 khoa Trung (ĐH NN _ ĐHQGHN) để làm giáo trình. Trong đó có một câu hỏi là bạn học tiếng Trung vì mục đích gì. Kết quả (nếu tớ nhớ không nhầm) thì trên 80% là vì mục đích công việc (hay tìm việc), còn lại thì đến một số khác như: sở thích, hứng thú, gia đình hoặc không mục đích...v..v
    Nếu bạn chiep_chiep muốn biết cụ thể thì nên làm một bản điều tra là ra ngay ấy mà. Chúc thành công!
  5. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

    Có khá nhiều website về các thông tin liên quan đến Trung Quốc, trong đó tôi thấy có trang web sau là có nội dung khá hay của Đại học bang Florida, Mỹ mà từ đó bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin bổ ích:
    http://web.uflib.ufl.edu/cm/business/cases/china.htm
  6. saxonyvn

    saxonyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hallo các bậc tiền bối. Mình chưa biết gì về tiếng Trung nhưng cũng khoái học vì nơi mình làm việc có nhiều người Trung Quốc. Mình nảy ra ý định học một chút và sẽ tiếp chuyện với các vị này để nưng cao. Mình đã từng tự học Anh văn qua cái đĩa của Anh Nhân (EngStd4) và khá tốt vì vậy mình hỏi các bạn xem có thể làm vậy với cái ngôn ngữ trừu tượng này không và liệu có cái chưong trình nào kiểu như EngStd không (phát âm và dạy cơ bản).
    Nếu có chỉ dùm mình xin hâu tạ nhé.
    Thân ái
  7. Guest

    Guest Guest

    Nhân có topic của bạn gì mở ra ,tớ cũng muốn share với mọi nguời một số kỷ niệm trong quá trình học tiếng Trung của tớ.
    Mỗi lần có ai hỏi tớ là tại sao lại học tiếng Trung tớ lại thầm cảm ơn cô giáo dạy Anh văn của tớ hồi cấp 3,nguời gợi ý tớ học tiếng Trung.
    Cách đây tầm hơn 10 năm truớc,vào luc tớ đang học lớp 12
    trong một lần nói chuyện với cô giáo dạy Anh văn của tớ ,cô giáo mới buột ra một câu là :giờ ai mà tốt nghiệp khoa Trung Anh ra truờng thì có mà tha hồ cơ hội việc làm( Chả là chồng cô là giáo viên khoa Anh trường SPNN cho nên biết đuợc tình hình việc làm của sinh viên sau khi ra truờng).Tớ ghi nhớ câu nói đó của cô giáo .Đến ngày nộp đơn thi vào các truờng,(hồi đó đuợc thi 3 truờng,lúc đấy là Ngoại thuơng ,Ngoại ngữ ,và Sư phạm NN).Truớc đây khi chưa nghe cô giáo nói về chuyện việc làm kia thì tớ định thi tất cả là Khoa Anh hết, nhưng sau vụ kia với lại tớ quyết tâm thi khoa Trung -Anh. Tay cầm 3 bộ hồ sơ về nhà ,trao dổi ý kiến với phụ huynh về việc thi khoa Trung thì bị phản đối kịch liệt.Bố tớ đặt ra mục tiêu là phải thi đỗ khoa Anh của NT vì ra truờng bác tớ làm bộ NT sẽ xin việc cho ngay,vả lại bác lại là bạn học của Cô Loan ,với cả mấy thầy ở NT,có gì cũng dễ hơn,còn NN với Sư phạm thì chỉ để sơ cua thôi ,nếu không đỗ thì đi học 2 truờng kia,cuối cùng tớ cũng đành thoả hiệp.Tớ chỉ ghi tên thi Khoa Trung-ANh truờng NNvì tớ thích làm phiên dịch.Lại lan man ra chuyện khác,lúc đó hàng xóm nhà tớ cũng có cô bạn ở duới quê lên ở nhờ nhà cậu để thi ĐH ,bạn ấy năm truớc cũng thi khối D nhưng thi truợt ,năm nay lại thi lại,tớ kể lại chuyện cho bạn ấy nghe vào khuyên bạn ấy thi khoa Trung thế là bạn ấy thi khoa Trung cả 3 truờng.Cuối cùng bạn ấy đỗ khoa Trung truờng SPNN.Bây giờ đang là giáo viên khoa Trung của Trường SPNN,có khi là giáo viên của AQ và một số bạn khác ở đây ấy nhỉ?
    Quay trở lại chuyện của tớ,:
    CHuyện cứ thế qua đi,trong lúc này thỉnh thoảng tớ hay cùng mấy cô bạn mang sách ra chùa Trấn quốc học ôn thi thi(dân CHu văn AN mà ,ra đó gần ,yên tĩnh),ở trong chùa này có rất nhiều chữ mà lúc đó tớ cứ nghĩ là chữ Hán ,nhìn cũng hay hay ,tớ bắt đầu có cảm tình với chữ Hán.Đến lúc thi ĐH báo kết quả,má ơi đỗ NT rồi ,NN và SP cũng thế. Lúc này lại xảy ra cuộc chiến giữa Bố tớ và tớ.Phụ huynh nhất quyết bắt đi học NT,tó nhất quyết đi học NN,vì lúc đó tớ đã thích cái loại chữ tuợng hình rồiBố tớ cuối cùng cũng chào thua,thế là tớ đi học tiếng Trung.Mọi việc rất thuận buồm xuôi gió,càng học tớ càng thích tiếng Trung,càng muốn đi sâu vào tìm hiểu khám phá nó .
    Công việc đầu tiên của tớ là xin đi làm gia sư,chạy ra trung tâm Cát linh xin ,họ bảo họ chỉ nhận học sinh SP vì đó là trung tâm của SPNN,đúng hôm đó có một cô bé học NT năm thứ 3 cũng định ra đó tìm lớp tiếng Trung,tơ nói chuyện với cô bé ấy và cô ấy mời tớ làm gia sư cho cô ấy.Lúc ấy là đầu học kỳ 2 năm thứ 2,tớ nói tớ học năm thứ 3,,cô bé này con 1 ,bố mẹ đều làm quan cho nên quen biết nhiều,vì tụi tớ lúc đó tuổi như nhau cho nên chơi rất thân ,có những lúc học xong ,bạn ấy hay bảo tớ ở lại chơi ,làm cái gì ăn,sau khi dạy đuợc một học kỳ,tự nhiên một hôm bạn ấy gọi điện bảo có một ông chú của bạn ấy truớc đây học ở Vũ Hán,viện của chú ấy liên doanh với một công ty Xây dựng cuả Thuợng Hải để xây phần 2 của khách sạn HÀ Nội,hiện họ đang tìm phiên dịch,hỏi tớ có muốn đi thì mai đến việ chú để chú phỏng vấn về trình độ.Lúc đó là nghỉ hè,thế là tớ nhận lời ,đi phỏng vấn.Khi đến ông chú đưa ra một loạt các cuốn sách về XD và hỏi tớ một số từ chuyên ngành,lúc đó tớ chỉ trả lời đuợc khoảng 20% bụng nghĩ chắc chắn là bị loại rồi,không ngờ ông ấy bảo mai cháu đến đây chú dẫn sang văn phòng,má ơi .Thế là tớ đi làm ,ngày đầu tiên đi làm ,sang đến văn phòng ,thấy một loại gần chục thanh niên TQ và chị kế toán nguời Việt đang ở đó ,mặt tớ tái dại,sợ không biết mình sẽ đối phó thế nào đây.Lúc này bắt đầu thấy hơi lo lo về vốn từ của mình,một con bé mới học hết năm thứ 2 mà dám bày đạt đi làm,nhưng thôi đến nuớc này rồi thì cứ thử xem sao ,được thì làm tiếp không đuợc thì bỏ có sao đâu.Mọi nguời rất thân thiện,mọi nguời gọi tớ là Xiao fanyi or xiao Huang.Cái công ty liên doanh đấy có 3 phiên dịch nữa đều là các bác lớn tuổi,họ là những người từng học ở TQ về ,giờ về hưu đi làm thêm.Nhiệm vụ của họ là ở công truờng,còn của tớ là ở Văn phòng.Lúc đàu công việc đúng là vuợt quá sức của tớ,ngoài dịch hợp đồng ra còn phải dẫn họ đi mua đồ,vì họ mới sang không có đồ đạc gì cả.Tối đi làm về cứ nghĩ đến mai phải đi làm mà sợ,vì nhiều từ kỹ thuật quá,mấy hôm cứ định bỏ không làm nữa nhưng lại tiếc đây là cơ hội để mở mang vốn từ,các bạn cùng lớp ao ước đuợc đi làm ,mình có chỗ làm mà lại bỏ,thôi thì vừa học vừa làm vậy..Ở cái công ty đó toàn là kỹ sư trẻ cả ,họ không biết tiếng cho nên xem TV chả hiểu gì ,vì thế họ hay ra nhà tớ chơi.Tớ có gì không hiểu lại hỏi họ,mọi nguời ở đó coi tớ như xiao meimei .
    3 tháng hè qua đi ,vốn từ kỹ thuật của tớ nhiều lên đáng kể ,
    i đi học rồi ,công ty lại bắt đầu tuyển phiên dịch mới thay tớ,mấy chị ra truờng đến nhưng ông sếp đều không ưng.Cuối cùng ông ấy bảo ,tiểu Hoàng,mày đến làm Part -time có đuợc không,mày học sáng thì đến làm chiều,và làm weekend nữa.(Vì họ là dơn vị thi công cho nên làm 24/7 luôn)như thế có ảnh huởng đến học tập của mày không?Tớ nhận lời đi làm part-time.Cứ thế làm cho đến khi kết thúc công trình ,hơn 1 năm.(Công trình của họ đuợc đưa tin trên VTV ,tớ lúc đấy là phiên dịch cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên cho nên đuợc lên TV,hôm sau đi học các em khoá duới cứ bảo hôm qua em thấy chị lên TV ,oai hơn cóc)
    Sau công trình này,công ty liên doanh đó chưa có tìm được việc khác cho nên ông sếp tớ giới thiệu tớ sang làm tạm cho công ty khác của Thuợng Hải cũng làm về Xây dựng .Lúc này tớ học năm thứ 4 rồi,từ kỹ thuật nhiều ,làm VIP phiên dịch hẳn hoi nhé,cuôc họp nào cũng đuợc đưa đi dịch,vì họ không tin các phiên dịch khác.Trong khi tớ làm ở các công ty này mỗi lần có nguời về họ lại mua sách và mua băng nhạc mang sang cho tớ,tớ nghiền ngẫm và quyết định đi học tiếp ,thế là có đuợc một cua sang TH học,và cứ thế học tiếp.
    Giờ nghĩ lại nếu mình học NT ra chưa chắc đã được như hôm nay,chắc cũng chỉ làm phiên dịch tiếng Anh ở một nơi nào đấy,chấm hết,cho nên tớ lúc nào cũng thầm cảm ơn cô giáo dạy Anh văn của tớ.
    Trả lời vào câu hỏi chính của bạn gì:Lúc đó tớ học tiếng Trung là để có thể tìm được việc làm sau khi ra truờng,Nhưng sau này tớ học tiếp tại tớ thích.

  8. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

    Em học tiếng trung là vì 1 người ạ. Một người rất quan trọng với em . Người đã truyền cho em niềm đam mê về những cái chữ vuông này ạ.
  9. May15

    May15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi, đó là ông ngoại bạn KitC
  10. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Trừ tiếng Anh ra thì 3 thứ tiếng kia so ra chẳng có bao nhiêu người nói,không thể nói đó là ngoại ngữ chính được.
    Vai trò: không thể thiếu cho những ai muốn,sẽ muốn và đã rất muốn làm việc với người Hoa không biết tiếng Anh.

Chia sẻ trang này