1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn học tiếng Trung Quốc?

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi chiep_chiep, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voodoo_XP

    Voodoo_XP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Như hôm nay là thế nào ạ?
  2. konanho

    konanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn trong CC!!!
    Tớ là lính mới vào diễn đàn này.Thật ra tớ vừa có quyết định đi Trung Quốc học 1 năm để mở mang đầu óc và thay đổi không khí.Tớ được nhà trường cử đi một trường kĩ thuật ở gần Tây An(Xi`an) hình như tên là (Đại học Khoa Kĩ) thì phải.Nếu có bác nào ở gần đó thì pm cho tớ với.Tứ hải giai huynh đệ mà (YIM của tớ là namho237@yahoo.com)
    Trở lại vấn đề tại sao học tiếng Trung Quốc thì tớ trả lời thế này:
    1.Bạn của tớ ơ toàn là dân Trung Quốc
    2.Ngoài English ra thì tiếng Trung Quốc được sử dụng thuộc loại hơi bị thông dụng.
    3.Cũng đã muốn đi du học Trung Quốc cho biết nên phải học thêm ngôn ngữ thứ 4 chứ biết làm sao giờ
    Sắp tới tớ thi HSK cấp 3(hình như cấp dễ nhất thì phải) để qua Trung Quốc khỏi phải vào học trường Hán ngữ đỡ tốn tiền.Bạn nào rành về kì thi này thì giúp tớ với nhé.Thanks before hand!!!
  3. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Như hôm nay là thế nào ạ?
    [/QUOTE]
    .. một tiến sĩ ngôn ngữ học tiếng Trung, một giảng viên đại học [url="http://www.jhu.edu/" ]Johns Hopkins[/url] một trong những đại học danh tiếng nhất tại Mỹ.. một giáo sư ngôn ngữ học nổi tiếng trong tương lai rất gần, bouldergirl nhỉ..
    Được vctr01 sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 04/03/2005
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Anh Vic con kể thiếu đấy : Còn là một con dâu thảo hiền của Bắc Kinh nữa chứ ! Chị BG nhỉ?
  5. Guest

    Guest Guest

    Được vctr01 sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 04/03/2005
    [/QUOTE]
    Anh Victor cứ trêu thế em ngại chết,em đã ăn thua gì,thực sự mà nói anh mới là tấm guơng để chúng em học tập.Gì chứ em cứ gọi là hơi bị ngưỡng mộ anh đấy ạ.Thật đấy.Ý em nói câu nói đó là để nhấn mạnh là nhờ có đi học khoa Trung thì mới có cơ hội ra nuớc ngoài mở mang đầu óc,cách nhìn nhận một số vấn đề cũng khác.Nếu như em học NT ra và đi làm ở đâu đó theo sự sắp đặt của gia đình thì có khi chẳng bao giờ nghĩ là sẽ đi học tiếp .Nguyện vọng lớn nhất của em là sau này có cơ hội giảng dạy ở một truờng Đh nào đó ở VN ,mang những quan điểm mà mình học đuợc truyền đạt lại cho các em đi sau.Thực sự mà nói học tiếng Trung ,tiếp xúc và chơi thân với các học sinh đến từ TQ em học hỏi đuợc nhiều từ họ.Thấy học sinh VN đi học ở bên này ít quá cũng buồn,ước muốn của em là làm sao học sinh VN của mình càng ngày càng có cơ hội đi học ở nước ngoài.Giờ thì chưa có cơ hội về Vn dạy đành vào đây share các thứ mình biết cho các bạn khác vậy
  6. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Không ạ. Là bf của Em ạ
  7. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Thực ra tôi đến với tiếng Trung cũng là một điều bất đắc dĩ thôi. Lúc đầu mình chỉ thích thư pháp và Hán Việt thôi. Đến khi thi đại học đăng ký tiếng Trung FTU (đợt 1) và tiếng Anh NN Thanh Xuân (đợt 2). Đến lúc đỗ 2 trường lại nghĩ học FTU dù sao cũng sẽ có một cái nghề hay hay nên chọn luôn. Mặc dù trong thâm tâm rất ghét nghe tiếng Trung (nhất là khi đọc thơ, chẳng còn vần điệu gì cả. Hic hic), nhưng học nhiều, nghe nhiều rồi cũng thành quen.
  8. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì cũng lâu rồi, hồi lớp 10 trong nhà còn một đống truyện tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa, một số quyền dùng bản in cũ, chắc từ ngày xưa nên sót lại một số chữ Hán, trên cờ xí trong tranh cũng có, tớ thấy hay hay, nên hay mô phỏng nguệch ngoạc lại. Mẹ thấy ở ngoài Bách hoá, trong cái tủ sách cũ có một quyển học tiếng Hoa bằng hình, có vẽ các con vật và một số cảnh hội thoại ngắn kiểu Hello n Goodbye, mua về cho tớ tập vì tớ đòi. Sách tuy là in nhưng chữ lại toàn viết tay, hình run nét lắm, nhưng đó là quyển sách tiếng Hoa đầu tiên của tớ. Quyển sách đó tôi giữ được một thời gian rồi mất, lúc đó đã vào ĐH rồi, bố dọn tủ bảo cũ rồi, mà cũng học năm thứ 2 rồi, không cần đến nữa thì bỏ đi, và thế là mất, bây giờ nghĩ lại thấy tiếc quá.
    Tớ thích tiếng Trung nhưng lại thích theo như tiếng Việt, có vẻ hay hơn, tớ cũng học được ở nó nhiều thứ, nhờ nó mà thi vào được ĐH, có cơ hội đi ra ngoài mở mang hiểu biết, và cũng nhờ nó mà có được em , mà có khi sau này con tớ có lẽ cũng biết nói nốt.
  9. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Chị BG: Xin mời chị đến trường em dạy ở khoa Ngôn ngữ và văn hoá Trung quốc nhé. Trường em chỉ mỗi tội lương giáo viên thấp như giáo viên VN thôi, chứ còn tình cảm thì dạt dào và nồng ấm!
  10. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Chuyện học tiếng Trung của em thì dài dòng và lòng vòng lắm ạ.Bắt đầu từ hồi 3 tuổi(hoặc là bé hơn) em bị papa đầu độc bằng phim tình cảm Đài Loan với phim Chưởng HK.10 năm sau tức là hồi 13 tuổi thì em bắt đầu nghe nhạc Hoa qua Chanel V,và xem phim bằng tiếng Trung qua kênh Phoenix,hồi đấy chẳng hiểu gì sất nhưng mà em vẫn mê như điếu đổ.Năm lớp 8 em xin đi học tiếng Trung nhưng papa mama ko cho,kêu là lớp 9 phải thi tốt nghiệp,thế là đợi đến hết lớp 9.Ngày đầu tiên em học tiếng Trung cũng là ngày em thi tốt nghiệp môn cuối cùng.Sau mấy tiếng mài đũng quần ở phòng thi em lao ngay đến lớp tiếng Trung và được học bù 2 tiếng,trước khi học chính vào buổi tối hôm đấy. Nghĩ lại vẫn thấy khiếp,vì hôm đấy riêng chuyện ngồi trên ghế cũng hơn 10 tiếng đồng hồ,về nhà đau ê ẩm,nhưng mà vui vì được tròn tâm nguyện.Sau 3 tháng hè,em vào lớp 10 và vẫn đều đều tuần 3 buổi đạp xe tới lớp tiếng Trung sau mỗi giờ tan học,nhưng cũng chỉ được đến tháng thứ 8,papa mama bắt em nghỉ giữa chừng vì ảnh hưởng tới học chính.Thế là đành ngậm ngùi chia tay với tiếng Trung.Lúc ấy mới học được hết quyển 3 Hán Ngữ Cơ Sở.Phải đợi tới 2 năm rưỡi sau,tháng 9 năm 2002 sang Bắc Kinh học em mới quay lại với tiếng Trung.Cứ tưởng là quên hết ko nhớ gì,sang BK cũng sợ lắm,thế mà ko hiểu sao em nói cứ vù vù,nghe cũng OK,nghĩ mãi ko hiểu là những thứ mình nói được là ở đâu ra,vì hồi học tiếng ở VN có nói chuyện với ai bao giờ đâu.Sau này nghĩ lại mới hiểu tất cả là nhờ trong 2 năm rưỡi không học tiếng Trung em vẫn chăm chỉ xem phim bằng tiếng Trung và nghe nhạc,nên mặc dù ko học trong thời gian dài nhưng ko những không bị quên mà còn biết thêm rất nhiều.Nhưng mà hình như tính của em cả thèm chónh chán,thích tiếng Trung vậy mà bi giờ em ngán lắm,tại học tiếng trung lâu quá mà.Nếu em chịu chỉ học chuyên ngành tiếng Trung thôi thì 3 năm là tốt nghiệp rùi,nhưng sợ học mãi mỗi tiếng Trung thì chán,nên học ngành khác,bi giờ học mãi vẫn chưa thấy xong đại học,mà càng học càng thấy oải,híc.
    Thỉnh thoảng ngồi nghĩ lại thấy ngày xưa mình thích tiếng Trung thế thì phải tranh thủ học thêm nhiều thứ khi còn có cơ hội ở TQ nhưng mà tính em cứ lười lười sao ý,mấy môn văn hoá em học còn vào,chứ bảo em đi học Văn học cổ đại,đương đại hay lịch sử gì đó là em chạy mất dép.Vẫn biết là hay nhưng mà kể ra áp lực điểm thi cũng nặng nề lắm,chỉ sợ học khó rùi thi ko ra đâu vào đâu,đành quay về nhai mấy môn Văn Hoá cho dễ qua.
    Híc em viết dài wá rùi,bi giờ ngồi đọc tiếp câu chuyện của mọi người.

Chia sẻ trang này