1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn lại là một Interini?

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Thien-than-nho, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại là một Interini?

    Xin nói thực với bạn, tôi trước tiên là một Fan của MU, sau mới là một Interini. Và cũng công nhận với bạn một điều, trình độ am hiểu bóng đá của tôi thực sự rất non nớt, chỉ trong vòng khoảng7-8 năm trở lại đây. Nghe người ta bảo Bergomi đá hay thì cũng chỉ xem vài ba?đoạn trích trên ti vi mà thôi. Nghe bảo Van Basten đá giỏi thì cũng chỉ xem ông ta ghi đến 4 bàn thắng trong một trận đấu, trong đó có một cú ngả người thần sầu vào lưới đội nào cũng?không nhớ. Và hồi đó, tôi chẳng thể nào tin mình có thể thích bóng đá Ý cả.


    Hồi đó, MU với Cantona đã trình diễn một lối đá đẹp mắt đến không ngờ, Mỗi trận đấu của họ thực sự là một bữa tiệc, đó là điều mà bóng đá Ý nằm mơ cũng chẳng có. Có lần tôi nhớ được xem một trận của Inter với một đội nào ở Serie A. Cả trận, chỉ đếm được có 4 lần J.Zanetti lên bóng được ở bên phải (mà hồi ấy anh ta đá tiền vệ). Toàn những pha chặt chém., các cầu thủ bị khiêng ra sân liên tục. Thế mà hồi ấy Anh Ngọc thì bình luận loạn cả Tivi: ?onguy hiểm quá, rồi thì thật là đáng sợ?trước những pha bóng dưới mức vu vơ. Sau mớI biết đó là nghệ thuật tâng bốc trận đấu của anh ta, quả là bây giờ, ở ta chẳng có BLV nào sánh được với anh. Đúng là thiếu AN, xem bóng Ý mất đến nửa cái hay.

    Thực sự mà nói, Inter là đối lập của MU. Họ chơi hồi ấy rất tệ, thiếu chắc chắn, cứng nhắc như mấy thanh gỗ làm bởi?toàn măt gỗ, đá thì theo hứng, trận được trận không. Thế mà không hiểu sao, tôi lại thích Inter từ lúc ấy. Có lẽ, sở thích ấy là do tôi tự thấy hình ảnh mình trong Inter. Tôi là một người không giỏi bằng mấy ai, tuy nhiên cũng không phải là dốt. Có tiềm năng, nhưng lại thiếu tính ổn định. Tôi là người có tham vọng, nhưng lại không phải là người có nghị lực kiên cường. Tôi muốn thử theo dõi Inter như thể theo dõi chính bản thân mình, liệu mình sẽ làm gì đây?

    Càng xem, tôi càng cảm thấy thực sự Inter giống với mình quá. Nhất là thời kì Inter chìm ngập trong khó khăn, họ phải đối đầu với chính mình và tự tiêm lên mình những mầm bệnh mới. Tôi đã tự hỏi rằng liệu tôi sẽ đi về đâu trên con thuyền trong dòng đời nghiệt ngã, tôi lo lắng, trăn trở rất nhiều và có thể nói là chẳng có lối thoát. Tôi vẫn nhớ, thời kì tôi khủng hoảng tinh thần nhất cũng là thời gian mà Inter có đến chuỗi 6 trận thua liên tiếp. Tôi chán nản và có những lúc chẳng hề muốn sống. Những vấp ngã trên học đường và gia đình khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy vô cùng tủi nhục, nhỏ bé trong mọi người. Tôi khinh bỉ, chán ghét chính mình!

    Thế rồi, các bạn biết không? Vào cái lúc tồi tệ nhất, tôi đã tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Đó là những người bạn tuyệt vời đã ra tay cứu vớt tôi. Những con người mà tôi cho là những kẻ vô tâm nhưng thực sụ họ lại rất quan tâm đến tôi, chỉ vì tôi đã quá thu mình lại vớI mọi người. Họ đã san sẻ tất cả những nỗI đau, những tự ti của tôi, và lúc ấy tôi mới thấy việc chia sẻ cũng thật chẳng khó khăn gì. Chỉ cần bạn có tấm lòng chân thành, một trái tim đầy tình yêu thương.

    Sau đấy, tôi mới thực sự là chính mình. Tôi cảm thấy sống ở đời này cũng chẳng phải là điều gì quá khó khăn cả. Chỉ cần mình mở rộng trái tim, mình sẽ thấy yêu cuộc sống và quan trọng nhất là yêu chính bản thân mình. Quả thật, sống trên đời mà không gặp điều phiền muộn mới là chuyện lạ, nhưng từ ngày ấy, tôi đã học được cách an ủi chính mình, biết tự đứng lên mỗi lần vấp ngã. Khi bạn biết yêu chính mình, cảm giác hạnh phúc và bình an sẽ đến với bạn.
    Lúc này, Inter đang đá cũng rất tệ, tôi nhớ cặp tiền đạo hồi ấy là Sukur và Recoba, đá ì à ì ạch. Nhưng không hiểu sao bắt đầu từ ấy tôi lại rất lạc quan về tương lai của CLB. Và điều đó đã đến cùng với Cuper, đó là một người đàn ông thông minh và biết mình cần phải làm gì. Chính ông đã mang lại cảm giác ấm áp cho đoàn quân Nerazzurri. MU luôn mang đến cho tôi niềm vui, nhưng Inter thì khác, họ mang đến cho tôi nhiều hơn thế. Trong họ là niềm hân hoan chiến thắng, những giọt nước mắt đắng cay, cái tốt nhiều mà cái xấu cũng vô số. Nhưng đấy mới là cá tính, đấy mới đúng là một chiến binh rất ?ongười?. Những vinh quang và cay đắng đó không đơn thuần như những CĐV Anh bỏ tiền mua vé vào sân vừa xem vừa ăn tem tẻm, khóc đấy, cười đấy rồi thôi. Với bóng đá Ý, đội bóng không chỉ là đội bóng, nó còn tượng trưng cho bản lĩnh, sức mạnh và danh dự của mỗi một con người mà trái tim thắt lại sau cay đắng để rồi lại vỡ oà ra trong những giọt nước mắt của ngày vinh quang.

    Inter giờ đây đã là một phần trong trái tim tôi, tôi không dám nói tôi yêu MU hơn, nhưng mỗi khi viết về Inter, trái tim tôi luôn đập nhanh và mạnh hơn. Cũng giống như cuộc sống vậy, nếu không biết thế nào là bất hạnh thì sẽ chẳng bao giờ biết được thế nào là hạnh phúc. Inter đã cùng tôi trong thất bại, và bây giờ, tôi muốn được thành công cùng Inter.
    Hãy cố lên! Tôi luôn tin tưởng vào các bạn!

    Cám ơn Inter, cám ơn Nerazzurri của tôi!





    Tôi yêu mọi thứ trên đời...

    Thien-than-nho@hanoi-amsterdam.org

    Được thien-than-nho sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 17/08/2003

    Được thien-than-nho sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 17/08/2003
  2. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Em viết hay và xúc động quá Thiên Thần Nhỏ ạ.
    Anh thích Inter Milan, hâm mộ cuồng nhiệt, thất vọng ê chề và vỡ oà khi hạnh phúc cũng được một thời gian khá dài.
    Cái thời mà bộ ba người Đức tung hoành trên sân cỏ Italia, cái thời mà thủ môn Zenga, trung vệ Bergomi là trụ cột vững vàng ở đội tuyển Italia cũng chính là thời điểm anh có được nhận thức sâu hơn về bóng đá. Một niềm đam mê đã được hình thành từ thời điểm đó.
    Trước đó, xem Mexico 1986, Euro 1988 là chỉ hau háu trông chờ đến giờ chiếu để được hò hét, được ăn bánh khúc đêm, được uống nước ngô luộc và được rất nhiều thứ bây giờ nghĩ là tầm thường nhưng thời đó đáng quý và trân trọng biết bao.
    Inter Milan có bộ ba người Đức, những người đã thua bộ ba Hà Lan tại đấu trường nhỏ EURO Germany 88 nhưng đã chiến thắng tại đấu trường lớn World Cup Italia 90.
    Inter Milan có một truyền thống đầy bất khuất mặc dù luôn bị đối xử bất công.
    Và trên hết, cũng giống như em anh cũng cảm thấy cá tính, cách sống, số phận của mình cũng giống như những điều mà Inter Milan đã và đang trải qua, chính vì vậy mà tình cảm của anh đối với Inter Milan ngày càng sâu đậm hơn nữa.
    Anh cũng chỉ biết viết ngần này, vì bài của em đã nói tất cả hộ anh rồi, Thiên Thần Nhỏ ạ.

    PS: Sắp có giải Bóng Đá TTVN lần IV, các anh em Interini chắc chắn sẽ tham gia giải này, em sắp xếp thời gian đi cổ vũ cho mọi người nhé.
    Thông báo cho những bạn vào đọc bài tại Topic này: Topic được hình thành với tình cảm sâu sắc của các Interini với đội bóng của mình, mong các bạn đọc để hiểu về chúng tôi hơn, những bài viết nào không phù hợp chủ đề hoặc có dấu hiệu đả kích, khích bác nhau sẽ được biên tập mà không cần báo trước. Xin cảm ơn các bạn đã đọc.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  3. ilovethao

    ilovethao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Một fan của AC thì có thể sẽ trở thành một fan của IN trong tương lai chứ còn fan của IN sẽ ko bao giờ là fan của AC dù chỉ là trong ý nghĩ thoáng qua.
    IN đã có 2 mùa giải làm cho chúng ta sung sướng vô cùng để rồi lại thất vọng tràn trề . Nhưng các bạn đã nói lên điều mà tôi luôn luôn nghĩ : IN dù thất bại nhưng sẽ luôn đứng lên , IN sẽ là bất tử bởi IN luôn ở trong hàng triệu trái tim hâm mộ với tất cả tình yêu của mình.(Tui ko thích thằng cha Anh Ngọc cho lắm bởi vì thằng cha đó hâm mộ AC quá thể mà lại rất trơ tráo bênh vực AC trong những trận derby IN-AC => vi phạm ngiêm trọng đạo đức nghề nghiệp bình luận viên , y hệt như thằng cha Quang Huy với Man vậy ==> hết ý kiến về các bố bình luận viên Việt Nam )
    Dù nói gì đi chăng nữa thì IN cũng vô địch mùa này thôi ( Hy vọng kéo được cả cái Champion League với lại CUP quốc gia ITALIA nữa , hehehe )
    Inter and Pham Phuong Thao -KT43C , KYQD is my biggest love
  4. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    ... nói nhiều sợ người ta bảo ngu
    thôi thì giữ trong lòng vậy
    bác TTN viết bài vãi ... ^_^
    Look at the stars, look how they shine for you, and everything you do...
    I came along, I wrote a song for you, and all the things you do...
  5. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Định gửi mấy lần mà ko dc, ảnh này mới đỉnh nè
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
    Thien-than-nho@hanoi-amsterdam.org
  6. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của ttn tôi mới thấy mình thật tầm thường , tôi ko thể có tình yêu sâu sắc đến như thế được . Tôi yêu Inter từ khi nào ư ? Tôi cũng ko nhớ nữa , có lẽ là từ khi Inter bị Juve nẫng mất chức vô địch mùa gỉai 97-98 , sau đó cả truyền hình và các báo viết về nỗi oan ức của họ trong mùa giải . Lúc đó tôi còn trẻ , hiểu biết về bóng đá châu âu của tôi cũng ko nhiều , tôi cứ nghĩ là ở phương trời xa kia , nơi có thế giới văn minh là phải có sự công bằng . Ấy vậy mà các trọng tài đã làm hỏng hình tượng đó trong tôi . Trong lòng tôi cứ có 1 cái gì đó cứ dằn vặt , tiếc nuối cho Inter . Rồi tôi được đọc nhiều hơn về họ , và người đầu tiên tôi thích ở Inter lại là ....ông Morratti .Ông đúng là 1 cđv trung thành tuyệt đối của Inter , tuy có lúc mù quáng ông đã đẩy Inter vào con đường chông gai . Nhưng thực sự những gì ông và bố ông làm cho Inter xứng đáng để chúng ta khâm phục .
    Liên tiếp những mùa bóng sau đó Inter luôn chìm ngỉm trong khoảng thứ 4-5 và biến mất ở cup C1 . Lúc đó tôi thật sự rất nản ,họ có thể thắng rất đậm nhưng có thể thua ngay trận sau đó trước 1 đối thủ nhỏ . Mùa giải đáng nhớ nhất đối với tôi là 01-02 , Cuper đến đã mang lại cho tôi 1 niềm hi vọng cháy bỏng , đặc biệt là sau trận thắng 3-1 của Inter trước Roma . Ấy vậy mà họ đã gục ngã ở vòng đấu cuối . Những giọt nước mắt tiếc nuối của các cầu thủ khiến lòng tôi quặn lại , và tôi nhận ra cuộc sống của mình đã gắn liền với Inter . Tôi yêu Inter đơn giản vì họ là Inter .
    Mãi mãi CAHN , mãi mãi CHF
  7. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Mùa giải mới đã tới, chính sách của Inter năm nay đã thay đổi khá nhiều và rất đúng với suy nghĩ của anh.
    Để có thành tích ngay thì cần có các cầu thủ đã thành danh và phù hợp với chiến thuật của Cuper, tuy nhiên Cuper là một HLV luôn nghĩ tới tương lai cho Inter Milan khi đưa về khá nhiều tài năng trẻ có triển vọng lớn.
    Không rõ ông đã là một Interini chưa nhỉ ? Mong sao ông làm được, trước tiên là làm được những điều mà ngài Herrera đã làm cho Inter vào thời gian ở thập niên 60 của thế kỷ trước.
    Là một Interini, một điều thật hạnh phúc biết bao.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Tôi thích Inter từ khi nào ấy nhỉ? Tôi nhớ không nhầm thì hồi đó tôi rất thích Ronaldo. Sau khi anh đến Inter thì tôi đâm ra thích luôn CLB. Rồi sau đó, khi biết hơn 1 chút về bóng đá tôi lại thích Baggio. Anh cũng đến Inter. Mặc dù sau này 2 cầu thủ này không còn ở Inter nhưng tôi vẫn cứ thích CLB này. Mặc dù Inter là CLB chơi bẩn nhất ở Serie A, họ liên tục thất bại trong những năm gần đây. Nhưng tôi vẫn thích Inter. Tại sao lại như vậy? Có thể Inter cũng khá giống tôi, ngày trước tôi cũng như họ vậy, học hành thì be bét, toàn làm những việc ngốc nghếch và ngu đần. Bây giờ Inter cũng đã tiến bộ lên đôi chút và bản thân tôi cũng thế. Phải chăng vì thế mà tôi thích họ. Tôi cũng không biết nữa. Hầu như xung quanh tôi chả ai thích Inter cả. Tôi chỉ có thể gặp Nerazzurri ở trên mạng mà thôi. Inter đã từng làm tôi hy vọng rồi lại thất vọng. Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng vào 1 tương lai tốt đẹp hơn cho Inter. 1 Scudetto, 1 Champions league, 1 Italia Cup, và rất nhiều những danh hiệu khác nữa sẽ đến trong mùa bóng tới này.

Chia sẻ trang này