1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn lại là người độc thân?????!!!!????

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi afc_coffee, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phải thành viên của Gà nhưng cũng ngứa mõm chĩa câu: E hèm, sau một thời gian nằm trong vòng kìm kẹp, tớ đây nhận ra một hiện thực khách quan rằng " Không có gì quý hơn độc lập tự do"( Đúng như lời Bác Hồ dạy nhá- của đáng tội, vừa có một thằng nhắc đến Bác Hồ xong làm mình nhớ đến câu này, hehehe )nên .............
  2. ynytrieu

    ynytrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tiền thuốc nước, điện tử còn chưa đủ, làm gì có tiền mà bao các em chơi bời. Đợi đi làm có lương cố định thì may ra kiếm một em về làm vợ anh và mẹ các con anh
  3. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Minhacoong ơi, đúng là ông bị mắc bênh mê tín rùi! Thế thì kiểu gì mà chả...độc thân?! Nhưng mà...ông động đến tướng số mà thấy tôi thì... phải cẩn thận ăn nói đấy nhá!...
    nt_taeki ơi! Đây là cơ hội cho em đấy, hôm trước chị chưa "mở hàng" cho em được. Em xem lại...quẻ cho minhacoong đi. Xem dến tuổi 29 mới hết "bị" độc thân có quá....sớm không?:D.
    Ah, tớ có đề nghị này. Ai mà....cương quyết độc thân ( độc thân chồng/vợ hoặc độc thân người yêu) thì không nói làm gì nhưng những ai vì một lý do, khúc mắc nào đó thì cứ mạnh dạn giãi bày....có thể nhiều người sẽ giúp bạn làm quân sư được chăng. Hoặc nhiều khi bạn không hiểu được hành động nào đó của bọn con gái/con trai như thế có nghĩa là gì? hoặc ...chúng nó nghĩ gì khi mình....(xử sự như thế nào đấy...).
    Tớ nghĩ, nói ra những lý do biến bạn thành người độc thân cũng là một cách giải toả rồi....
  4. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đừng trách tớ là lắm mồm nhé, tớ hôm nay...quả thật có nhiều thắc mắc và ...muốn bình luận quá.
    Cho tớ hỏi congchuabang nhé. Bạn vừa thoát khỏi vòng kìm kẹp, nghĩa là bây giờ bạn đang tự do. Thế bạn có ý định bảo vệ độc lập tự do của mình đến cùng không? Hiện giờ bạn đang khoái vì sự tự do đó nhưng giả dụ có một tên địch nào đó tấn công bạn, rồi tên khác, rồi lại có những tên khác nữa ...bạn có dám chắc sẽ kiên quyết chống lại bằng mọi giá không?
    Con ynytrieu, cho tớ nói một câu nhé....những cái khác thì chưa bàn luận...xin nhận xét vui với cả cá bạn nam khác nưa nhé. Bao các em trong đó nhắm mục tiêu vào một em thì còn được, nhưng bao cả mà cũng nhắm đích cả thì....độc thân là tất yếu!!! :D.Về chuyện có tiền để bao như thế thì...không nhất thiết đâu...
  5. heodatneu

    heodatneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hi Bà con.Trường hợp độc thân của em chắc cũng phổ biến. Không biết đùa hay thật nhưng mọi người trong cơ quan đều nói em là đèn da cam, chuẩn bị đến đèn đỏ báo động. Thật lòng thì cũng có lúc em sốt ruột, muốn gật đâù đánh roẹt một cái với một trong những đối tượng. Tuy nhiên đó chỉ là những giây phút yếu lòng còn thực sự thì lý do để em vẫn đêm ngủ vẫn ôm gấu là tất cả những điều mà afc_coffee đã nêu ra.
    Nhưng mà lo gì, khi nào đến thì cái duyên, cái số nó sẽ vồ lấy nhau, có muốn chốn cũng chẳng được.. Bà con nhỉ !
  6. nt_taeki

    nt_taeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, xem nào ông anh Minh coong coong, đến năm 29 à, ko biết là đã hết cô đơn chưa nhể
    Em đùa vậy thôi, nó thuộc về lĩnh vực duyên số roài thì làm sao mà bít được. Nhỡ đâu chẳng may đùng một cái..... Ai mà bit'' đuợc.
    Mà iu đương sớm làm gì nhỉ, chơi cho nó sướng đã!
  7. ACM

    ACM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Độc thân vì đơn giản chả iu cô nào mà cũng chả cô nào iu minh thế thì độc thân thôi
  8. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Lão này giống mình ở 1 điểm. Chả cô nào iu mình. Hè hè.
  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Người mình thích thì ko thích mình,người mình không thích thì đuổi đi ko hết .Đúng là cuộc đời oan trái
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hí, các chú nói quá chuẩn, không yêu bởi vì người mình yêu thì cóc thèm yêu mình còn người yêu mình thì mình lại không yêu được, củ chuối thế chứ. Mà đau đớn nhất là người mình yêu lại đi hỏi mình bao giờ định yêu? Tính ế à? Chả nhẽ mình hét vào mặt hắn PHŨ PHÀNG VỪA VỪA CHO CON NHÀ NGƯỜI TA SỐNG VỚI CHỨ!!!
    Đời nhiều khi là cả một vườn chuối!

Chia sẻ trang này