1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn lại là người độc thân?????!!!!????

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi afc_coffee, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NothingToShare

    NothingToShare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ơ tại sao nhỉ? có lẽ vì tớ chưa một lần mặc áo cưới. hic, có lẽ chỉ vì cái áo cưới mà mình có thể sẽ phải sống với hẳn một anh chồng trong suốt một cuộc đời!!!!!!!!! hic hic ......
  2. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ có vẻ lắm người độc thân thế nhỉ. Mỗi người 1 lý do. Đúng là cuộc sống muôn màu muôn vẻ !
  3. nt_taeki

    nt_taeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Độc thân sướng thật!
  4. ACM

    ACM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đôi lúc cũng thấy bund cực nhất là khi ra đường gạp các đôi mà cảm thấy lòng mình tê tái
  5. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sắp được lấy vợ rồi ,hí hí
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Yêu á? Hic, thôi xin, mệt lắm. Nhà tớ có thằng em đang yêu, nhìn nó lụi khụi suốt ngày mà phát ớn. Chả hiểu tình yêu nó thú vị cỡ nào mà sáng nào cu cậu cũng dậy từ 4h sáng để down một bài tình ca nào đó rồi gọi điện chỉ để cho nàng nghe. Chưa thấy đủ, cu cậu nhà tớ còn lọt tọt chạy đến nhà nàng bất cứ lúc nào và bất cứ khoảng trống thời gian nào. Hic, cứ vào phòng cu cậu là thế nào cũng thấy cu cậu gác chân lên bàn ôm chặt cái điện thoại để tâm sự với em. Chóng cả mặt. Tớ cứ thấy nó thế nào ý. Thú thật chứ tớ mà là nàng thì tớ đã cao chạy xa bay vì cảm thấy mất tự do rồi, mà tớ cũng chả làm được như thằng cu nhà tớ, mệt chết được. Chả hiểu tình yêu nó có vị gì, tớ chỉ thấy nó hâm hâm. Thời gian của tớ mà bị đánh cắp một cách trắng trợn theo kiểu đó thì tớ thà ở vậy, đi chơi với bạn bè hoặc đi nghe Rock còn sướng hơn. Ờ, đó là còn chưa kể những lúc giận hờn nữa chứ. Ặc..ặc... mệt mỏi chết được. Tớ vẫn còn tỉnh táo để còn muốn cám ơn ông giời đến giờ này vẫn cho tớ hai chữ TỰ DO. Hé.
  7. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng tuyên bố tự do là sung sướng, là điều duy nhất khiến mình hạnh phúc. Đó chẳng qua là các bạn chưa "dính " đó thôi. Với lại không phải lúc nào người ta cũng giữ nguyên 1 suy nghĩ đâu. Mỗi lúc cách nghĩ của người ta lại khác...Đến một lúc nào đó đơn giản là người ta phải nghĩ đến cuộc sống.
    Có nhiều người nói là có thể yêu nhiều người nhưng tớ không nghĩ như thế. người ta có thể thích nhiều người nhưng không thể yêu nhiều được. Tớ nghĩ dường như mỗi người đều có một nửa của mình nhưng không phải ai cũng tìm thấy một nửa ấy, và họ phải bằng lòng và biết bằng lòng với những gì mình có...Đó là cái đáng tiếc khi nhiều người cả đời vẫn không tìm thấy người yêu của mình chăng. Có những người đến 60 tuổi vẫn độc thân nhưng họ cũng có vui gì đâu.
  8. haily1

    haily1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh này mà độc thân sao đừng đùa như vậy chứ nghe anh trung nói anh Minh@ đẹp giai nhất nhì box gà đấy thế mà vào hội độc thân thì có mà là chuyện lạ
  9. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Tình hình là bà con trong này khi nghe đến chữ " YÊU " thì có vẻ dị ứng nặng , nên chẳng cần phải đưa ra lí do cũng biết là độc thân . Mà lão Minh@ lại độc thân rồi à , cứ mỗi lần thấy lão cưới vợ vài ba tháng lại thấy vào hội mình chơi thế mới lạ . Quái quỉ cái lão này . CẨN THẬN NHÉ BÀ CON ƠI !!!.
  10. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tuổi này già rồi,yêu là thịt ,nhầm,cưới luôn,chứ ko vui vẻ nữa .Chờ kiếm tí tiền đã rồi bắt đầu tính .Dù sao thì tự do vẫn muôn năm [:D}

Chia sẻ trang này