1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn lại là người độc thân?????!!!!????

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi afc_coffee, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ công nhận. Chẳng qua là chưa dính thui. Chứ dính rồi thì như cu em của babymonkey là còn nhẹ á..
    Mà haily1 à, em nghe lời ông hunter nhà em vậy sao? Phải xét trên cơ sở thực tế rồi hẵng phán chứ..
    Ai bảo ông 209 là tôi vào HĐT của ông chứ. Há há. Có mà điên.
  2. haily1

    haily1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    em chỉ thấy anh ý nói thế. có khi hôm nào anh em mình giao lưu với nhau một chút nhỉ. nhưng anh có còn độc thân không đấy không có lại hiểu lầm thì chết.
  3. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Sao lại dị ứng???Tớ thì...rất sung sướng khi nghe thấy từ này .Vấn đề ở chỗ...YÊu có phải đơn giản dễ dàng gì đâu! Khó lắm đấy!!!Tớ cứ tự hỏi không biết thằng cha người yêu mình, một nửa đời mình nó đang ở chỗ nào nhỉ, mặt mũi nó trông ra sao...
    Hic! Thế mà đã có lúc tớ nghĩ mình sẽ sống độc thân cả đời Cuộc đời quá ngẵn ngủi, vừa mới đó người ta đã lớn, vừa mới đó mà người ta đã già...Mà già rồi thì hãy xem: sẽ là một ông già hoặc 1 bà già lưng còng, da nhăn nheo,lám nhám vết đồi mồi, đầu tóc bạc trắng, lưa thưa rõ cả da đầu, rồi miệng hóm hém chả có cái răng nào. phều phào thở chả ra hơi. Đấy còn chưa còn khó kiểm soát thậm chí cả chân tay mình, có khi còn là cả lời nói, suy nghĩ, trí nhớ của mình nữa....Cái cảnh đó thật buồn phải không? Vậy mà khi còn trẻ và còn sức khoẻ, người ta lại nai lưng ra để kiếm sống.Làm hùng hục từ sáng đến tối. Tối về ,ăn cơm được là tốt rồi, lăn ra ngủ và ngày hôm sau lại lặp lại như cũ...Rồi đến tuổi mọi người nhìn vào và giục giã, bố mẹ , anh em họ hàng nội ngoại thân bằng cố hữu gần xa...giục lấy vợ lấy chồng. Lấy xong lại nai lưng ra cho một gia đình mới, không đánh chửi nhau là may...lo cả 1001 thứ trên đời thậm chí có khi còn trằn trọc cả đêm vì thằng bạn ác khẩu, ông sếp trù dập và nhỏ mọn....Rồi người ta già đi lúc nào không biết...Thời trai trẻ có thể bạn là một người tài ba, oanh liệt được cả trăm người nể phục nhưng khi bạn già quyền lực, tuổi tác, sức khoẻ cứ thế đi không thể nào lấy lại được. Một tiếng nói của bạn đôi khi còn không đủ làm một đứa trẻ nghe theo...thấy mình càng ngày càng bất lực...Bạn sẽ chờ, rồi...một ngày nào đó mình thấy mình như không tồn tại....Thế đấy! CẢ thế giới thì cứ trôi đi, vẫn cứ tồn tại nhưng bản thân bạn thì lại chỉ dừng lại ở thời khắc đó mà thôi. Rồi bạn trở thành cái gì không ai biết, bạn nhận thức được hay không cũng không ai biết....Cuộc đời con người thật ngắn ngủi, thậm chí còn thua cả một con rùa sống mấy trăm năm! Thế mà con người lại tưởng cuộc sống của mình là dài...chỉ khi họ thử cho mình là sống được 100 tuổi. Họ lấy khoảng thời gian đó làm mốc và đo ngược lại, đếm từng ngày và để trừ đi nó. Một lúc nào đó họ xem lại thời gian còn lại của mình là bao nhiêu rối giật mình nhận ra rằng...mình đã sống quá nửa cuộc đời. Những ngày còn lại thì càng ngày càng ít đi. Có lẽ đến lúc đó chúng ta mới thấy tiếc cuộc sống, tiếc thời gian và bắt đầu nhìn sâu vào cuộc đời của mình. Những ngày còn tồn tại thì quá ít mà hãy xem mình làm được những gì? mình để lại được gì trên thế giới này, trong cuộc đời này khi mình không còn thở, không còn tồn tại?.....
    Đấy, đã có lúc tớ nghĩ về cuộc đời thế đấy. Nhưng rồi thời gian và có những người làm tớ thay đổi rất nhiều, những quan niệm về cuộc sống. Bạn chắc hăn sẽ bảo có rất nhiều điều khiến con người ta đáng sống và thật hạnh phúc khi tồn tại trên cõi đời này.Đúng thế, mỗi người chắc sẽ biết được đâu là khoảng khắc, là điều hạnh phúc nhất của mình. Tớ cũng vậy, theo tớ thì có một điều vô cùng có ý nghĩa mà hầu hết mọi người đều để lại được dấu ấn của mình trong cuộc đời, đó là gì, theo các bạn?Đáng ra những điều này tớ phải để ở trong topic: Giá trị của cuộc sống...mới đúng. Nhưng xét cho cùng thì hầu như tất cả đều bắt nguồn từ YÊU, dù ít, dù nhiều...
    Có những lúc mình có những ý nghĩ mà người ta cho là điên rồ và dù rất muốn nhưng không thể nói ra...Có những lúc chỉ cần 1 người ngồi nghe mình tâm sự nhưng cũng có nhữn khi bạn muốn cả thế giới hiểu được điều luôn tồn tại trong đầu bạn từ rất lâu...và muốn được chia xẻ. Đúng vậy không? Hy vọng khi nói ra những điều này tớ không bị mọi người nhìn như một kẻ...đi đôi giày 2 màu...:D
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ ,mình vừa xấu trai vừa xấu tính ,bao giờ mới có ai nhòm ngó đây .Đã thế lại còn nghèo ,mà nghèo thì chỉ có ở nhà mà lên net chứ còn bon chen gì nữa
    Chuẩn bị đi làm ,lại lang thang,chắc 30 tuổi nhắm mắt nhắm mũi vớ đại 1 em vậy.Nản quá
  5. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    đẹp trai thì ai mà chả thích nhưng..đẹp trai không phải là tất cả! Yên tâm đi nhá!Mỗi một kiểu người sẽ có 1 kiểu thích hợp. Bạn không thấy có những anh rất xấu lại có người yêu rất xinh và ngược lại đấy à??? Có những người đẹp trai làm tớ thấy ghê tởm phát buồn nôn lên đấy thôi! Chả nói được điều gì đâu...
  6. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc. Mình có thể đoán là ai rồi. Hé hé.
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình lại độc thân? hic , ế mất rồi! định quay trở lại kiếm chác mấy bác gà mà thấy các bác ý theo chủ nghĩa độc thân hết kiểu này đành xách kiếm ý quên đành sang nơi khác kiếm choòng thôi!
  8. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì người yêu của Minh@,tru béo chắc xinh lắm đây.Nhưng sao người yêu của thằng NOK xấu thế,dù NOK nào có đẹp trai gì

    Được amour sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 30/06/2004
  9. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Ông này rỗi việc quá . Ông định năm 2005 đi thi Olympic môn chọc gậy bánh xe quá . Nói mình rồi thì thôi , thấy quen lại vặn sang cả lão True , @ và ku NOK nữa chứ . Thế này thì xấu người còn đỡ mà xấu tính nữa thì ĐTH cũng không chứa nổi đâu . Poá tay .
  10. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Hết thuốc chữa. Hé hé !

Chia sẻ trang này