1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn lại là người độc thân?????!!!!????

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi afc_coffee, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn afc nói về con trai tuổi Gà một là lấy vợ sớm,2 là lấy rất muộn ,tầm 35-40 mà mình toát hết cả mồ hôi
    Đắn đo quá,ko biết nên chọn cái nào nhỉ,khổ trước sướng sau hay ngược lại nhỉ Phù
  2. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
  3. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Quái! mình nói thế hồi nào nhỉ? nhưng tớ cũng cho là thế. Với magic thì cái nào sướng trước??? Thôi, theo tớ thì tốt nhất là bạn lấy vợ sớm đi. Để đến cái tầm 35-40 thì chẳng có vợ nào cho bạn lấy đâu!:D
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Tớ uống có 6 hay 7 cốc bia gì đấy mà tớ còn nhớ,trong khi bạn uống coca .
    Nói lúc ngồi ở hàng bia ,có nhớ ko,có cả chuyện của em LHT bên NEU nữa .Chưa già đã lẫn ,lấy chồng sớm đi
  5. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Haha! Chính thế đấy! Rõ bạn nói đấy nhé! bạn thì uống 6,7 cốc bia còn tớ thì không!!!! Già cả lẫn cẫn thì chưa tính!
  6. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Độc thân nhiều khi thấy sướng nhưng nhiều khi cũng làm mình thấy buồn và cả ...phiền toái nữa.
    Cái phiền toái của tớ như thế này. Một lần bọn bạn thân cấp 3 hẹn nhau đi chơi. Cả 4 đứa con gái chơi thân với nhau, tất cả đều có người yêu và mang người yêu đi cùng. Vì đi chơi xa mà...không có con trai kể cũng...khó! Bọn bạn đứa nào cũng ái ngại cho tớ mới chết chứ. Chúng nó bảo tớ rủ đại một đứa nào đó đi cho vui. Nhưng....làm sao mà có thể làm thế được? Rủ chúng nó đi ngộ nhỡ nó hiểu lầm mình thì sao? Thế là tớ cương quyết đi một mình! Vì mỗi tớ là lẻ loi nên bọn bạn, và người yêu chúng nó ra sức chiều chuộng tớ, chăm sóc tớ từng tí. Tự nhiên tớ lại thấy ...mất tự nhiên mới khổ!!!Bọn bạn cũng cố tránh...những biểu hiện "tình cảm" trước mặt tớ vì sợ tớ....tủi thân! Quả thật lúc đầu đi cùng chúng nó thế tớ chả thấy tủi thân quái gì cả, nhưng từ lúc được chăm bẵm và bọn bạn thì giữ ý thì tớ cảm thấy....tủi thân thực sự!!! Tức chúng nó thì đúng hơn. Kể cũng khổ thân chúng nó, đi với người yêu mà không được "tình củm" thì...chán thật Thế là tớ phải dùng chiêu...tách chúng nó ra, đi một mình, giả vờ đi nhìn ngắm, mua sắm mải mê và hẹn chúng nó địa điểm gặp nhau lúc ra về. Người đông nghẹt nên chuồn cũng dễ!!! Thế mà ....cũng có yên cho đâu? bọn bạn thì cứ hễ không nhìn thấy tớ thì dáo dác đi tìm! phân công nhau đi tìm! híc! thế là đành phải đi kè kè bên chúng nó. Khốn khổ cái thân mình thật! Mà cũng có thấy vui, thoải mái đâu cơ chứ!
    Đấy! độc thân nó thế đấy! có những lúc cảm thấy phiền toái vô cùng, và nhiều khi cũng cảm thấy ...cô độc vô cùng!
    (thấy trong box dạo này...."yên bình" wa nên kể cho bạn nghe câu chuyện đó. Hy vọng các bạn cũng có những câu chuyện tương tự như thế để kể cho mọi người cùng nghe)
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    có cơ hội để rủ rê ai đấy đi để tạo dựng tình củm mà nhất định không chịu. bảo làm sao mà chả phải lập ra cái topic này
  8. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Chắc là vậy rồi ! Khổ thân !
  9. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Độc thân nhiều khi thấy sướng nhưng nhiều khi cũng làm mình thấy buồn và cả ...phiền toái nữa.
    Cái phiền toái của tớ như thế này. Một lần bọn bạn thân cấp 3 hẹn nhau đi chơi. Cả 4 đứa con gái chơi thân với nhau, tất cả đều có người yêu và mang người yêu đi cùng. Vì đi chơi xa mà...không có con trai kể cũng...khó! Bọn bạn đứa nào cũng ái ngại cho tớ mới chết chứ. Chúng nó bảo tớ rủ đại một đứa nào đó đi cho vui. Nhưng....làm sao mà có thể làm thế được? Rủ chúng nó đi ngộ nhỡ nó hiểu lầm mình thì sao? Thế là tớ cương quyết đi một mình! Vì mỗi tớ là lẻ loi nên bọn bạn, và người yêu chúng nó ra sức chiều chuộng tớ, chăm sóc tớ từng tí. Tự nhiên tớ lại thấy ...mất tự nhiên mới khổ!!!Bọn bạn cũng cố tránh...những biểu hiện "tình cảm" trước mặt tớ vì sợ tớ....tủi thân! Quả thật lúc đầu đi cùng chúng nó thế tớ chả thấy tủi thân quái gì cả, nhưng từ lúc được chăm bẵm và bọn bạn thì giữ ý thì tớ cảm thấy....tủi thân thực sự!!! Tức chúng nó thì đúng hơn. Kể cũng khổ thân chúng nó, đi với người yêu mà không được "tình củm" thì...chán thật Thế là tớ phải dùng chiêu...tách chúng nó ra, đi một mình, giả vờ đi nhìn ngắm, mua sắm mải mê và hẹn chúng nó địa điểm gặp nhau lúc ra về. Người đông nghẹt nên chuồn cũng dễ!!! Thế mà ....cũng có yên cho đâu? bọn bạn thì cứ hễ không nhìn thấy tớ thì dáo dác đi tìm! phân công nhau đi tìm! híc! thế là đành phải đi kè kè bên chúng nó. Khốn khổ cái thân mình thật! Mà cũng có thấy vui, thoải mái đâu cơ chứ!
    Đấy! độc thân nó thế đấy! có những lúc cảm thấy phiền toái vô cùng, và nhiều khi cũng cảm thấy ...cô độc vô cùng!
    (thấy trong box dạo này...."yên bình" wa nên kể cho bạn nghe câu chuyện đó. Hy vọng các bạn cũng có những câu chuyện tương tự như thế để kể cho mọi người cùng nghe)
    [/QUOTE]
    Các bác đừng có lầm , tớ nhớ hôm ấy afc_coffee có rủ tôi đi nhưng tôi từ chối vì kẹt ...công chuyện ý mà nên mới tủi thân 1 mình thế đấy chứ, nếu biết afc_coffee cô đơn như thế tôi đã đi rồi, ai bảo không chịu nói là có cả 4 chàng nữa đi cùng , nếu nói thế tớ đã đi với bạn rồi, nghĩ lại tiếc qúa
    Mà sao cái topic này đắt thế nhỉ, vậy rốt cuộc cái Box này cũng lắm người độc thân, nhểy
    Được bianconeri194 sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 14/07/2004
  10. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi. Câu bài là chính thui. Hí hí. Thử đi off coi. Biết liền à !

Chia sẻ trang này