1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn lại là người độc thân?????!!!!????

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi afc_coffee, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Tiếc nhỉ , hôm nay tôi lại đang ở trong Nam rồi, hẹn các bác sau vậy
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    thành viên mới toe như tớ thì có được đi off với không nhẩy mà không quen ai đến nó lại tưởng con bé nào đi lạc xua đi thì chít. hum nào các bác ở hội độc thân này đi off cho tớ đi mới, tranh thủ kiếm ....
  3. irisflower

    irisflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Mình cũng chả biết tại sao mình lại là người độc thân
    Đời mà biết sao được mà mới có 23 tuổi thì đã lo gì
    Chẳng phải chúng ta luôn miệng nói "KHông có gì quý hơn độc lập tự do" sao
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    cứ nhìn M@ là biết rùi.... off hoài dzẫn ế
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    độc thân cho con trai nó thèm chơi dzậy ...
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    thì phải hết độc thân mới biết "Không có gì quý hơn độc lập tự do" chứ
  8. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    thì phải hết độc thân mới biết "Không có gì quý hơn độc lập tự do" chứ
    [/QUOTE]
    Ui, cực đúng !
    Thế amie2701 thử đi xem có đúng không ?
    P/S: Có thể thử với ......tui đây nè (nếu không có ai tình nguyện )
  9. muong82

    muong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Úi xời ơi mấy ông bà này cứ lo hão, thời đại này yêu muộn cưới muộn, khi đã ôn định đời sống rồi chứ.
    Yêu sớm chỉ tổn khổ nhiều thôi chứ lợi lộc gì. Còn các bác cứ thấy tủi thân khi thấy mọi người có cặp có đôi thì các bác cứ nghĩ là "bọn này muốn nếm mùi đau khổ đây " , thế là lại thấy mình hạnh phúc liền hà. Mà cái kinh nghiệm này chỉ dành cho nhưng người đã yêu và không thành công mới hiểu được, còn các bác chưa yêu thi chắc chắn sẽ nghĩ là Tình Yêu là một cái gì thật đẹp thật thơ mộng thôi (cái đó em ko thể góp ý gì được.
  10. geameaux1581

    geameaux1581 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Độc thân tức là thân mình độc quá chứ sao nữa.
    Nói thế thôi chứ người mà mình yêu lại là vợ thằng bạn thân!Thế mới đau chứ!!!. Thôi, đành đợi thằng bạn mình nó tèo vậy. Hix! Nhưng mà biết đợi đến bao giờ đây!!!Đành để thân mình vẫn độc vậy!

Chia sẻ trang này