1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn lại nghe nhạc Jazz ?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi sea_nymph, 28/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    M.N = Ngân. Hôm qua đọc báo thấy hình cô bé đó và 1 nhóm bạn, tưởng có tannhanll tham gia trong đó Cũng chẳng có gì đâu, hỏi thăm thôi mà, dạo này vẫn ổn chứ ?
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Bác Once_upon_a_time là bậc đàn anh rồi
  3. Once_upon_a_time

    Once_upon_a_time Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Thế thì nói đại mình già đi cho rồi, không sao đâu, hồi xưa mình cũng đã già trước tuổi rồi.
    Cái vụ mấy đĩa jazz guitar ấy thì sao, mình còn 1 số đĩa jazz guitar khác nữa, để bạn khỏi ngại, hôm nào đem đĩa trắng đến, mình burn miễn phí cho; ở SG này ít người chịu nghe jazz guitar lắm, thường cứ đòi phải có con-trabass, có bộ gõ lóc tóc leng teng.
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Hì, bác cũng thức khuya nhỉ ? em cũng chóng già vì thức khuya nhiều
    Vâng, cám ơn bác, có gì em sẽ PM cho bác. Dạo này em đang bận, chưa lục lại xem guitar mình có những thứ nào, có thể cũng có một vài thứ bác chưa có, cũng sẽ gửi bác
    Được Lonelymanus sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 08/08/2004
  5. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích nghe Jazz nhưng do còn trẻ nên em thích những bài có âm thanh mộc nhưng tiết tấu nhanh một chút. Hôm nọ em có nêu yêu cầu này thì tụi nó đưa mấy đĩa Jazz nhưng lại xài nhạc cụ điện tử, em nghe không được.
    Ông anh tuyển giúp em vài đĩa. Vài bữa em ghé lấy.
  6. Once_upon_a_time

    Once_upon_a_time Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Tiết tấu nhanh thì bạn thử tìm mấy cái trio xem, toàn đồ mộc mà không quá "uể oải" ... Style của BS Phong chắc cũng dễ nghe Bill Evans ? Dạo này bác còn đi săn trên audiogon chứ ?
  8. Once_upon_a_time

    Once_upon_a_time Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Vừa từ Audiogon ra đây, dạo này cũng ít mua ở đó, chủ yếu mua giùm bạn bè. Nhưng vẫn cứ phải vào đó cho đở nhớ. Vướng vào cái nghiệp này rồi khó mà dứt được.
    Cũng thích vài album của Bill, thường nghe về khuya, cái kiểu chơi lười biếng, rời rạc, đem lại chút gì đó nhẹ nhàng, thảnh thơi; có lẻ không được thôi thúc, dồn dập, như " đoàn quân guitar về khuya" của ông.
  9. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người. Mình gửi tin này khi đang nghe lại bản "when u look in to your eyes" của D.K. Newcommer nên chỉ nói vài cảm nhận lung tung....
    Rất vui vì biết thêm box jazz...mình đã đi nghe 2 liên hoan Jazz châu Âu ở Hà nội và thường xuyên ngồi chỗ chú QVMinh....
    Nghe Jazz theo mình chuẩn nhất là đêm khuya và có bộ đồ đánh đúng chất jazz (âm ly đèn-loa Tannoy cổ:monitor 15inch...)
    Mình thích nhất chất giọng khàn của L.A, không biết tả thế nào của D.K và L.F....
    Nghe chú minh nói là tháng 10 đến 11 gì đó lại có liên hoan lần thứ 4 ở HN...các bạn hãy chuẩn bị xiền mua vé nhé....
    Nếu ai có hứng thú thi chat với mình YM:tun43c
  10. tattook90

    tattook90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tattoo nghe nhạc Jazz là nghe Billie Holiday, mượn được của cô giáo dạy nhạc. Rất hay. Vì thế tattoo mới tìm hiểu về dòng nhạc Jazz. Càng nghe càng thấy bị quyến rũ, thu hút. Đến bây giờ thì tattoo có một chồng đĩa Jazz---> sung sướng

Chia sẻ trang này