1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn lại nghe nhạc Jazz ?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi sea_nymph, 28/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    99 bài, con số đẹp nhỉ
    đúng là lòng say mê nhạc jazz cũng giống như thứ nhạc khác thường này.......nếu nói chân thành thì em không phải người am hiểu như tất cả các bác trong này. Cũng chỉ vì chút tò mò mà mở topic này ra và vẫn dạo qua dạo lại, sung sướng khi có nhiều người hưởng ứng, cảm nhận được những niềm ham mê từ cách viết, cách đánh giá cũng như chia sẻ kinh nghiệm của mọi người. Hi vọng sẽ còn được đọc nhiều nhiều nữa để hiểu thêm về dòng nhạc này.
    Khi nghe jazz , em chỉ ấn tượng với tiếng piano và kèn ..... như một cách thể hiện rất tiêu biểu của jazz và giọng hát, có lẽ em không nghe nhiều nhưng mỗi lần nghe lại thích giọng người da màu hơn, âm lượng, cách hát, tiết tấu của nhạc. Du dương, âm hưởng rất khác.
    Người nghe và thưởng thức jazz lâu lại bảo là chơi nhạc chứ không phải nghe, nghe chưa đủ biểu lộ hết cái hứng thú và thu hút của jazz dành cho họ. Cũng đúng thôi nhưng cũng như mọi lĩnh vực, có khi nào con người dám nhận là mình đủ uyên bác để hiểu hết.
    Với riêng sea_nymph, nghe và cảm nhận nhạc theo trái tim của chính mình, có lẽ điều đó quan trọng hơn cả. Một lần nữa cảm ơn và mong sẽ còn được đọc nhiều bài viết nữa về jazz
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì rất ít nghe vocal, có thì cũng chỉ một vài người xưa xưa. Nhưng quả thật tôi cũng thích các nữ ca sĩ da màu hơn, cảm giác giọng của những nữ ca sĩ da trắng có vẻ "nghẹt", không sáng bằng ... (thật sự không biết diễn tả chính xác cảm giác) ... Chẳng hiểu sao mỗi khi liên tưởng đến một nữ ca sĩ hát jazz, tôi luôn liên tưởng một người phụ nữ da màu, không ốm, trong một bộ váy dài cổ điển ... đấy cũng là một vẻ đẹp rất riêng ...
  3. 4voimamut4

    4voimamut4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe JAZZ cũng thật sự vô tình thôi vì tôi thầm yêu một cô gái mà đến về sau tôi phát hiện ra là cô ấy chơi nhạc JAZZ, thế là tôi đi mua đĩa về tập nghe thử hàng ngày, thế rồi thì tôi yêu JAZZ lúc nào không hay, và chuyện buồn xảy ra là cô gái JAZZ ấy đi lấy chồng và để lại trong tôi niềm yêu JAZZ mất rồi và tôi cứ đi tìm đĩa để nghe vì giọng hát lả lơi của dòng nhạc này, vì cái cách đảo phách liên tục của bản nhạc JAZZ hay là vì nhớ cô bạn gái cũ nhưng lúc này đây tôi khẳng định là tôi đã yêu JAZZ thật rồi, yêu đích thực chứ không như chuyện với cô gái JAZZ cũ đâu vì tôi cũng biết rằng JAZZ không bỏ tôi như cô gái ấy!!!
    Ôi, cô ấy bỏ tôi thì trong đó cũng có lỗi của tôi chứ không phải là chỉ cô ấy có lỗi đâu. Nhưng tôi phải cảm ơn mối tình ấy vì đã mang lại cho tôi "JAZZ", "JAZZ! Thật tuyệt vời!!!"
  4. sinhvatla

    sinhvatla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thật kỳ quặc, mình rất thích nghe jazz vào buổi tối vừa chạy xe máy dạo quanh các khu trung tâm thành phố, giữa những toà cao ốc, trung tâm mua sắm rực rỡ ánh đèn,.. vừa nghe các bản như của Boney James/Got it going on, Fourplay/Galaxia, Rippingtons/Tourist In Paradise, Gerald Albright/Bermuda Nights,...
    Chả hiểu sao mình thích thế! Có lẽ mình thấy yêu thành phố này! Âm thanh của các bài này khiến mình như lạc vào giữa một thành phố năng động, hiện đại và sẽ ngày càng phát triển!
    Mình yêu jazz thế đấy, chả hiểu gì về nó, chỉ nghe thôi. Thật sự là thế!
  5. xiwang

    xiwang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em mới bắt đầu nghe thôi, và thấy thích. Vì sao à, vì nhịp điệu của jazz và vì cách hát của các vocal. Nghe có thể thấy mình đang đu đưa đu đưa.
  6. samaranch

    samaranch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Jazz ư,bạn cứ thử nghe Girl from Impanima một lần là sẽ hiểu ngay ma
  7. kimo

    kimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    To Sis: Muốn trao đổi một chút kiến thức về jazz, cần hỏi bạn một tí về theory, không dám làm phiền các bạn khác. Email của tôi: alann@hotmail.com
  8. casaubinaulau

    casaubinaulau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Người yêu tôi thật sự đam mê nhạc Jazz trong khi tôi thì thích Rock và Trịnh.Anh chơi piano từ bé , anh thích cái ý nghĩ sẽ trở thành một nghệ sỹ chơi theo phong cách jazz.
    Tôi đánh mất anh , đánh mất luôn những bài nhạc Jazz anh thường chơi cho tôi nghe.Bây giờ không hiểu sao tôi lại thích nhạc Jazz nhiều đến vậy dù rằng tôi chẳng biết gì về nó.Cái tôi biết là Jazz của anh.
    Nếu bạn hỏi vì sao tôi thích nghe jazz, tôi chỉ biết nói vì "yêu"
    Hy vọng có bạn nào có cái thú ngồi nghe jazz đốt thuốc lá thì rủ tôi đi với nhe!
  9. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nghe jazz à
    Chắc là tại vì cái âm hưởng của nó không đơn điệu, nó không quá du dương, mà có khi nó còn ''choảng'' nhau nữa... có khi nghe như là đàn dạo 1 nơi, lời nhạc hát 1 nẻo, nhưng lại hài hoà vô cùng... Hoặc có khi piano gõ 1 đàng, guitar réo rắc 1 lối, rồi trumpet tò te 1 hướng... thế nhưng mà nó lại tan vào nhau làm mình nghiện luôn mới lạ chứ lị....
  10. natvie

    natvie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên ra 49 Quang Trung (lâu lắm rồi) tự nhiên thấy 1 cái đĩa của 1 ông da đen. Cái ông đấy có cái tên giống tên viết tắt của mình - NAT. Đấy là cái ông Nat King Cole. Thế là mua về xem sao. Thế là suốt ngày lơ lửng với When I fall in Love với cả Unforgettable .... rồi Stardust... cứ thế ...Rồi mấy bài ấy lại có người khác hát lại... lại nghe....lại yêu thêm các nghệ sĩ Jazz khác.....baaaaất taaaaận....

Chia sẻ trang này