1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn lại nghe nhạc Jazz ?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi sea_nymph, 28/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    nghe Stan Getz thì là bạn thích Bossa nova à? trong jazz mình cũng kết bossa nova lắm, nghe nó hoang dã sao ấy, lời thì rất ư là lãng mạn. Antonio Carlos Jobim là người khai sinh ra dòng nhạc này, và cũng là tác giả của nhiều bài hát khá nổi tiếng.
    I LOVE JAZZ and FRANK
  2. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới mua được cái CD IT HAD TO BE YOU - THE GREAT AMERICAN SONGBOOK của Rod Stewart, theo chủ quan thì tớ thấy nghe cũng được, ko biết ý kiến của các bạn thế nào
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Có một lần, cách đây khoảng một năm, trong một căn phòng nhỏ bé giữa Hà Nội đêm đông, có một cô bé nằm nghe bóng đêm một mình...
    Mọi thứ xung quanh im lìm, ngoài trời gió và mưa... Tắt hết đèn đóm, buồn buồn và trống rỗng, cô bé vô tình với tay bật chiếc radio đầu giường. Hôm ấy là đêm thứ năm. Đài phát thanh có chương trình nhạc Jazz hàng tuần. (Mãi sau này nó mới biết )Tiếng của một bản nhạc được cất lên trong đêm tối, du dương và lạ lùng, buồn sâu lắng nhưng trong trẻo...
    Cô bé nằm im nghe thứ nhạc lạ lùng đó cho đến khi bản nhạc đã lặng, chương trình phát thanh hết, mọi thứ lại chìm vào bóng đêm. Từ đó cô bắt đầu nghe nhạc Jazz. Càng nghe, càng cảm thấy nó lạ lùng và bí ẩn, sự lạ lùng bí ẩn đến hấp dẫn. Dù có nhiều bản cô không hiểu hết, và với cô, nhạc Jazz mới chỉ là bắt đầu... Nhưng cảm giác bâng khuâng lắng đọng lại sau khi nghe bản nhạc Jazz đầu tiên ấy thì vẫn còn mãi mãi. Bản "Mùa lá rụng" của Koxma...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 09/12/2003
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Có một đêm giáng sinh nọ,một cậu sinh viên lang thang một mình trên chiếc xe cuốc-giáng sinh đầu tiên cậu xa gia đình.Chen giữa dòng người đông đúc mà sao cậu thấy lòng lẻ loi.Dừng chân đợi đèn đỏ ở một ngõ phố cổ,chợt cậu nghe thấy những thanh âm nhẹ nhàng,da diết vang ra từ cạnh đường-nơi cậu cũng không biết là một quầy Bar hay một CLB.Những thanh âm chậm,buồn,đầy tâm sự đó đã cuốn hút cậu.Cậu đã đứng lại bên đường đến khuya,dù tiếng nhạc vọng ra không chỉ là những âm thanh chậm buồn như ban đầu.
    Ừ đó trở đi,trong bộ sưu tập đĩa nhạc của cậu bắt đầu xuất hiện thêm một thể loại mới.Cậu vẫn nghe Pop,Dance nhưng số lượng đĩa này ít dần,nhiều khi chỉ để theo phong trào.Cuộc sống càng nhiều thử thách,Jazz càng gần gũi cậu hơn.Khi cậu nản chí,Jazz truyền cho cậu lòng tự tin;khi nào thấy mình cao quá,cũng nhờ Jazz mà cậu thấy lòng thanh thoát,thấy được vị trí thật của mình.Cũng như Rock,cậu nghe Jazz mà không hiểu nhiều,cũng không quan tâm để hiểu nhiều-thấy đĩa nào hay thì mua-thế thôi.
    Cậu chưa từng quen ai cùng nghe được Jazz,càng không quen ai thích Jazz.Cậu thấy có nhiều kẻ nghe Rock chỉ để theo phong trào,nhưng cậu không nghĩ có những kẻ như thế nghe Jazz . Jazz có gì đó khác chăng?
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
  6. chip_jazz251

    chip_jazz251 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ......Lúc đầu tớ chẳng quan tâm jazz là cái quái gì,thậm chí còn chẳng nghe đến cái tên ấy bao giờ nữa ....hehe...........Nhưng khi bắt đầu học nhạc và được nghe 1 buổi biểu diễn của thần tượng thì tớ bắt đầu thấy thích .Nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ thích thôi .Cho đến bây giờ,khi đã là 1 học viên của môn học này tớ mới thấy mình thực sự yêu nó .Bất kể lúc nào,buồn hay vui,cứ mở đĩa jazz lên là tơ" thây" dường như mình quên hết mọi chuyện buồn bã,chán nản .
    Jazz là ngẫu hứng,là những cảm xúc rất thật của người nghệ sĩ .Và nó được phóng tác ngay trên những phím đàn,được kết hợp cùng cảm hứng của những người bạn chơi cùng .Có thể nói nó là sợi dây kết nối tình cảm giữa hững người xa lạ .....Túm lại,với tớ,jazz là món ăn tinh thần tuyệt vời nhất ......hehe..........
     ......I love jazz so much...
  7. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    To Sis: Cảm ơn Sis nhiều vể những kiến thức bổ ích. Quả thật từ trước đến giờ nghe Jazz chỉ bằng mỗi cảm nhận của trái tim. Nếu có thể bạn hãy phổ biễn kiến thức cho anh chị em để cảm nhận Jazz sâu sắc hơn.
    To Blue Beach: Tôi đồng ý với suy nghĩ của bạn. Ai cũng có những cú chạm đầu tiên để rồi sẽ nhận ra mình ở đâu trong không gian mới đó. Với những loại nhạc khác tôi không chắc nhưng với Jazz tôi tin rằng những người ở lại chỉ có thể là những tâm hồn yêu Jazz thực sự.
    Jazz không phải là thế giới cho những trái tim hờ hững.!
    Sống cạn từng giây để sống cạn cuộc đời.!
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    một lần, trong cái đĩa MP3 toàn rock với pop của tớ, tự dưng lạc vào một bài hát có giai điệu rất đặc biệt, chẳng giống bất cứ cái gì mà tớ đã từng được nghe trước đó, thế nhưng hay lắm. Tớ như bị thôi miên, nghe say sưa, đến khi nhìn tên bài hát thì là Unforgettalbe của Nat King Cole. Một cái tên lạ hoắc, cũng chẳng biết là thể loại gì. Sau này mới biết là jazz, thế là tìm nghe dần dần, và khoái khoái
  9. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hu hu lâu lắm mới thấy có người mó vào cái totic nầy! Hầu như các bạn toàn nghe mỗi Jazz hát hay sao ý! Jazz có nhiều thể loại lắm mừ ! Có lẽ ca khúc vận là dễ hiểu và dể đi vào lòng người nhất! Bây giờ tui phải đi rui, khi nào rỗi tui post lên mấy cái kiến thức Jazz hát và đàn cho! Sorry
    Best star player !
    Bad War3 player !
  10. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Cam on sis (vote 5*), nếu bạn hiểu về jazz xin cứ post bài lên cho tôi và các bạn đọc khác được hiểu thêm về jazz nhé.
    (riêng tư một chút) nếu có thể xin cho tôi addmail của bạn nhé .

Chia sẻ trang này