1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn lại nghe nhạc Jazz ?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi sea_nymph, 28/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu sao em lại rất ghiền Tales from Vietnam, Moon and Wind lẫn Dragonfly. mỗi đĩa một vẻ, hoà âm thiên về jazz nhưng lại rất gần gũi. nói cách khác là hoàn hảo.
    cũng nói thêm, những cd này được thực hiện bởi Nguyên Lê, một người quốc tịch Pháp nhưng mang dòng máu Việt, cùng với main vocal là Hương Thanh.
    nghe Qua cầu gió bay, Người ơi người ở đừng về, Trống cơm mới thấy tiếc cho nhạc trong nước. hình như những cái thuộc về xưa cũ không có thời hay sao đó.
  2. Once_upon_a_time

    Once_upon_a_time Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Mình chỉ nói về cảm nhận riêng của mình thôi Tannhanll à,
    cảm nhận thì mỗi người 1 kiểu, với mình đĩa Moon and Wind còn chấp nhận được, 2 đĩa còn lại xa lạ, ồn ào quá.
    Thật lòng mà nói mình vẫn không thích các đĩa ấy, cho dù chính mình là người bán và phổ biến các CD ấy;
    với mình các bài ấy khi được thể hiện theo kiểu " cổ truyền" đem lại nhiều cảm xúc, thích thú hơn.
    Có lẻ cái thời của bọn mình đã qua rồi.
  3. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    thì cũng tuỳ mỗi người thôi. mà mình thấy Dragonfly nhẹ hơn hẳn Moon and Wind lẫn Tales from Vietnam. hôm Nguyên Lê ở SG onceuponatime hẳn có đi xem chứ? không khí thật tuyệt đúng không?
    mình có mua Dragonfly ở Audiophile, để sưu tập thôi. mình rất thích chất world music mà Nguyên Lê mang lại.
    onceuponatime có sưu tập nhiều cd của Frank Sinatra không?
  4. Once_upon_a_time

    Once_upon_a_time Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Để mình tìm lại thử rồi nhắn bạn nhé.
    Cái thời ấy còn nghèo, chơi đĩa Tàu và đĩa chép nhiều,
    không biết mấy đĩa ấy giờ còn hát được không.
  5. Zatouch

    Zatouch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một trong những số đó,còn bạn thì sao,có lẽ bạn chưa biết cach kiếm ra tiền một cách dễ dàng,đây là một trong những cách tôi đã kiếm đuợc tôi sẽ noía lại cho bạn biết nhé:Bạn hãy vào trang web:http://www.g-b-s.biz/faq/
    trang đó cho bạn kiếm tiền trên mạng rất hiệu quả chỉ cần mỗi ngày bạn lướt qua trang này một chút,có mọt điều đặc biệt là trang web này viết bằng tiếng Việt do vậy bạn có thể đăng ký một cách rõ ràng và nhớ đừng quên khi vào mục đăng ký nó sẽ đòi hỏi mã só người giới thiệu đừng quên ghi mã số của mình là:GSO06100 nhé,bạn sẽ có 200ÚD/1 tháng đấy,có gì không hiểu cần tư vấn thì nick của mình là:zatouch2004@yahoo.com.Cám ơn các bạn đã xem những điều này,nếu nhận được tiền thì hãy loan báo tin vui cho mọi người cùng vui với bạn nhé.
  6. Once_upon_a_time

    Once_upon_a_time Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    I do it my way; kể cả kiếm tiền và chơi nhạc.
    Bạn vui lòng dời đi mục khác, nhường chổ cho anh em tán phét về jazz nhé.
    Rất cảm ơn bạn,
    và bạn đừng phiền nhé, vì mình se chẳng vào trang web bạn chỉ đâu
  7. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    nếu có mấy mẩu Frank Sinatra thì nhắn mình nhé. bạn cũng chơi jazz ở bar Onceuponatime cạnh cd shop chứ? thường ở đó hay có jazz vào thứ mấy?
  8. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    to Once_upon_a_time : tò mò quá, Once_upon_a_time chơi jazz à ? Món gì thế ?
    to tannhanll : hôm nào lên once_upon_a_time xem live jazz show nháy mình phát nhé. (Sáng nay đọc báo thấy bé M.N, ko biết có tannhanll trong đấy không ?)
  9. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ông nói sao tui không hiểu, bé M.N là ai, sao có tui trong đó? thiệt tình vẫn chưa hiểu..
  10. Once_upon_a_time

    Once_upon_a_time Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi các bạn, mình dùng từ sai khiến các bạn hiểu nhầm,
    vì vốn ham chơi từ bé nên hay dùng từ " chơi ".
    Ở chổ Cà phê chỉ có nghe jazz qua máy thôi, vào các tối thứ 2, 6, 7, và Chủ nhật.
    Đồ đạc mình chọn lựa cũng kỹ, nên âm thanh đem lại khá trung thực.
    Mình cũng muốn có live jazz, nhưng chưa đủ khả năng, dự tính phải 2 năm nữa mới làm nỗi,
    khoảng 3 tháng nữa ở đó sẽ có live classics trước, nhờ sự hổ trợ của bạn bè thôi.
    Mình cũng có nghe 1 số jazz guitar của Almeida, Charlie byrd, Yakayuki Kato..., thường thì thích nghe cái gì đó ướt át hơn, như kèn, vocal chẳng hạn.
    Bạn có thích mấy tay nói trên không, mình burn ra cho.
    PS: Mình 38 tuổi, bạn bao nhiêu vậy? để mà xưng hô cho đúng thôi.

Chia sẻ trang này