1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn lại thích Brasil?

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi luiz_nazirodelima, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại thích Brasil?

    Nhiều người sẽ nghĩ :Thế mà cũng hỏi,đơn giản là vì họ đá đẹp ,nhưng....đấy cũng chưa hẳn là tất cả.
    Khi ta thích1 đội bóng nào đó thì thường là bắt đầu từ 1 cá nhân hoặc ấn tượng mạnh mẽ họ tạo được cho chúng ta trong 1 thời điểm nào đó... Các bác thử "tâm sự" những nguyên nhân đã đưa chúng ta đến với Brasil xem nào?

    *****​
    Để em làm tiên phong.....
    *****​
    Hồi nhỏ em đá bóng ở lề đường suốt ngày,ngày nào cũng đá,không kể gì đến cả thời tiết ,sáng đá,chiều đá,tối nào mà đèn cao áp không hỏng cũng ...chiến luôn nhưng đó chỉ là ham thích đá bóng_ 1 trò chơi kì diệu mà con người đã tạo ra mà thôi chứ chưa phải là sự đam mê,thưởng thức bóng đá.
    Em bắt đầu bập bẹ xem bóng đá trên ti vi vào năm 95 dịp Seagame được tổ chức tại Thái.Nói là xem Seagame nhưng thực chất chỉ coi mỗi trận chung kết,còn lại bỏ tiệt,nhưng dù sao đây cũng là 1 cái mốc đánh dấu khá ghi nhớ khi mà em bắt đầu biết xem và bàn luận bóng đá cũng mọi người !
    *****​
    Tây Ban Nha mùa bóng 96-97..........
    có lẽ không chỉ có luiz mà tất cả mọi người yêu quả bóng tròn trên thế giới đều bắt đầu chú ý đến 1 cầu thủ và nhìn anh với sự thán phục .
    Ronaldo xuất hiện trong màu áo Barca với những pha bóng tuyệt vời,tốc độ,kĩ thuật, 1 phong cách chơi hết sức ấn tượng tạo cho người ta cảm giác hổ giữa bầy dê.
    Từ đó luiz đã bắt đầu chú ý đến bóng đá thế giới,bắt đầu chờ đợi những bàn thắng không tưởng của Ro....
    *****​
    World Cup 98 bắt đầu !
    Ngồi dán mặt vào màn hình và xem "người ngoài hành tinh",tuy rằng cổ vũ cho Brasil thật nhưng thực ra lúc đó luiz thực sự chỉ chú ý đến 1 cầu thủ duy nhất là Ro ....
    World Cup kết thúc không như ý cho Selecao và Ro nhưng luiz đã có cái nhìn khác về bóng đá thế giới.
    Có rất nhiều cầu thủ giỏi,nhiều đội bóng chơi rất hay,tấn công rất ấn tượng nhưng Brasil vượt trên tất cả ,Brasil tạo cho luiz 1 cảm giác rất khác với các đội bóng còn lại,ở tất cả các cá nhân trong đội bóng có 1 cái gì đấy ...rất khó nói ...nhưng chỉ có thể thấy ở những cầu thủ Brasil.Không tinh tế đến mức tuyệt đối như Halan nhưng lại rất hấp dẫn.Những cú cài gót,đảo bóng,những Rivaldo,Denilson,Carlos,Cafu..... làm cho người ta cảm thấy họ có 1 đôi chân khác người và chơi 1 thứ bóng đá cũng khác người....
    Nhiều đội bóng chơi cũng đẹp nhưng cái đẹp của họ có cái gì hơi công thức,nó không có được sự thoải mái,ung dung như những gì mà Brasil thể hiện.Các cầu thủ Brasil chơi bóng với sự tự do và thoải mái trong từng bước chạy.....họ có thể làm tối pha tấn công nhưng lại cũng có thể tạo được điều kì diệu trong những lúc khó khăn nhất.
    Cái mà luzi thấy được ở Selecao lúc đó là sự tự do gần như tuyệt đối với trái bóng của các cầu thủ và có lẽ đó chính là nguyên nhân đưa tôi đến với niềm đam mê lớn này...

    *****​
    Copa diễn ra,mọi thứ quá hoàn hảo cho Brasil,không còn gì để nói về màn trình diễn của họ...
    Bắt đầu từ lúc đó,trong tôi chỉ có Selecao và duy nhất Selecao mà thôi...



    [​IMG]
  2. anhchicominhem

    anhchicominhem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    hay đấy anh thì xem họ từ hồi Ita 90 cơ , càng về sau càng thích họ vì họ có R.Carlos vzà Ronaldinho, he he he
    ANH MÃI MÃI CHỈ YÊU CÓ EM THÔI
  3. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    chang cần hỏi là biết ngay khi nhắc đến BRASIL là ai mà chả thích cơ chứ ......
    độ bóng gồm nhiều anh tài ,có kỹ thuật,chơi dẹp mắt này.
    nhất là BỘ 3R sao mà đá siêu thế.
    đời là cái đinh_mình là cái búa
  4. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Em hồi trước xem mấy trận của năm 82 với 86 thì cũng thích Brazil nhưng càng ngày lại càng ko thích nữa chả hiểu sao ?
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tôi thấy bạn thuộc 85 club cơ mà,sao mà thích Brasil 82,86 được?Hay là bạn có băng hình hoặc cái gì đại loại thế,nếu có thì may quá,cho anh em nghía với !?
    [​IMG]
  6. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước em ở bên Nga mà bố em lại khoái Brazil thế nên cụ có mấy băng Brazil liền thế nên em được xem ké , thấy hay tuyệt cú meò , em khoái nhất thằng cha Falcao . Đá hay vật ! Còn bây giờ thì em đang ở Anh thì làm sao cho bác xem được . Bác thông cảm cho em !
  7. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Hehe bác cứ chuyển ra dạng *.mpg hay *.DAT rồi Upload lên mạng để thằng Luiz nó download về
  8. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đấy là băng video , ở bên ANh em ko có video các bác ạ ! Thế thì làm sao mà chuyển !
  9. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Toi thich Brasil vi cac cau thu Brazil khong chi don gian la kheo leo ma con rat tinh quai. Ho luon co phong cach khac nguoi. Moi cau thu deu choi voi mot phong cach khac nhau, khong giong nhu cac cau thu chau Au giong nhu duoc san xuat hang loat vay.
  10. phoenix_0209

    phoenix_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    P không chỉ thích B mà còn say nữa .Biết say B từ cái hồi W.C 90.lúc đó P mới 4 tuổi nít ranh ,chưa biết chú nào với chú nào đang đá nhưng đã bị ''phê'' bởi lối đá kỹ thuật ,lại thấy dân nào mà 'đen đen ''khác mình nhiều wa' nhưng tâng bóng rồi chuyền bóng cứ như ''ăn kẹo ''vậy ! Ký ức đó theo mình đến W.C 94 ,từ đó mình thành crazy fan của Brazil .Ký ức đầu tiên mặc dù chưa hoàn thiện và thật ngô nghê nhưng nó theo mình suốt đến bây giờ .Đến W.C 98 ,rất tự tin cá cược với ông anh họ Brazil_Pháp ,chấp 2 trái luôn ,ngồi xem mà buồn thê thảm .Nhưng ko sao ,bây giờ nhìn lại mới thấy những cái gì để lại lòng mình nhiều nhất là cái mình yêu quý nhất !.Brazil ơi ,ta yêu ngươi ,yêu cái loíi đá đầy chất nghệ sĩ của những năm 90 và mặc dù giờ đây ,cả thế giới đang đá theo lối chiến thuật bài bản nhưng ta vẫn thấy ở ngươi điều quan trọng nhất trong bóng đá .Đó là niềm say mê ,nhiệt huyết ,quả bóng là bạn và ta yêu bạn ta từ tận đáy lòng mình .Đó là lối đá truyền thống của Brazil!
    NOTHING GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU[/size=7]

Chia sẻ trang này