1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn rất hạnh phúc vì một nửa của mình ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi takemetoyoursoul, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn rất hạnh phúc vì một nửa của mình ?

    mình thấy mọi người lập ra hai topic chán chồng và chán vợ . Mình thấy thật ra không phải đấy là đa số mà vẫn còn rất nhiều các cặp vợ chồng đang rất yêu nhau . Vì sao họ được như vậy , mọi người hãy đóng góp kinh nghiệm để mọi người học tập nhé
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    thấy yêu lắm, khi giận nhau vẫn thấy yêu, vì cảm giác về người đó. he he và mùi hắn cực thơm
  3. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    ơ hay , mấy nhà các anh các chị không cho ý kiến à
  4. Heute

    Heute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nào thì cho ý kiến nào.
    Vì sao tớ lại rất hạnh phúc với một nửa của tớ nhỉ?
    - Thứ nhất, vì hắn là một nửa của mình, tức là mình trước đó cũng chỉ là một nửa thôi. Giờ có nốt nửa kia mình trở thành trọn vẹn và "hoàn hảo". Được trọn vẹn và hoàn hảo thì hạnh phúc quá còn gì.
    - Thứ hai, vì hắn bình thường hay tỏ ra là một "lão già" khó tính, gia trưởng, nhiều lúc làm vợ sợ nem nép, thế nhưng nhiều lúc nhõng nhẽo vợ kinh khủng, cứ như trẻ lên ba ấy. Tớ thuộc dạng nhõng nhẽo chồng ác liệt mà nhiều khi phải thua lão.
    - Thứ ba, ra ngoài hắn chẳng mấy khi tỏ ra chiều chuộng hay tình cảm với vợ một cách thái quá, nhất là khi đi chơi với bạn bè, nhưng mà thích vợ tỏ ra quan tâm chiều chuộng chồng cơ ạ. Chắc vì thế nên đi đâu cũng khoái vác vợ theo. Tớ thì rất khoai'' đi chơi thế nên... rất hạnh phúc.
    - Thứ tư, thấy hắn ngồi làm việc bên máy tính lâu quá, muốn đuổi hắn ra nghỉ ngơi một lúc. Ra nhì nhèo "Chồng cho vợ mượn máy chơi game tí ." "Chơi bời gì. Chồng đang làm việc." Hứ, cú rồi nhá. Đã thế đây không thèm. Vợ cho một câu "Ki bo không cho vợ mượn máy. Thù rồi nhá. " rồi leo lên giường nằm. Hắn nghĩ sao không làm việc nữa, mở game rồi dụ vợ "Vợ ra đây chơi game với chồng đi." Giả vờ hấm hứ một tí rồi ra ngồi vắt vẻo với hắn.
    - Thứ năm, chẳng bao giờ biết nói những lời có cánh với vợ đâu, nhưng biết vợ thích gì, ghét gì, cứ lẳng lặng mà làm, mà quan tâm chăm sóc.
    - Thứ sáu, không như nhiều ông chồng khác ghét đi mua sắm với vợ, tên này hắn rất khoái đưa vợ đi mua sắm và toàn mua đồ cho vợ và đồ gia đình, hắn chẳng mua gì cho hắn cả. Nhưng bù lại đồ của hắn toàn vợ mua cho.
    - Thứ bảy...
    - ...
    ...
    Nói chung còn nhiều thứ lắm. Thỉnh thoảng nghĩ ra lại có thứ này thứ khác mà một nửa của tớ làm cho tớ hạnh phúc. Nhưng nói thật cũng nhiều thứ này thứ khác mà một nửa của tớ thỉnh thoảng làm cho tớ điên tiết lộn ruột lắm.
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cứ xa nhau là thấy nhớ mặc dù chỉ là 8 tiếng đi làm mỗi ngày. Mọi ngày nói chuyện hoài không hết chuyện. Vợ chồng mình nói chuyện rất là hợp nhau, nhiều khi ngổi không hết chuyện để nói với nhau .
    OX và mình làm gì cũng có nhau. Đi chợ cùng nhau, nấu cơm cùng nhau. Chuyện gì cũng dành làm hết cho mình. Nhiều khi trời mưa mình quên đem dù, về nhà cũng bị ox mắng iu cho mà coi .
    Mọi người hay nói ox mình lạnh lùng, ít nói. Còn mình thì nói như két. Có người còn ngạc nhiên sao mình lại cưới anh í. Đơn giản một điều anh í chỉ "nhiều chiện, nói nhiều" và be himself với mình thui à.
    Mỗi lần mình mà bệnh thì mình lại yêu ox hơn. Ox mình caring lắm, quan tâm mình dễ sợ luôn. Mình nhiều khi còn không quan tâm ox bằng nữa á.
    Ox mình thông minh nữa, học giỏi. Một trong những lí do trước đây khi mình làm quen với him. He sáng dạ, top sv của trường. Hồi đi học hay bày bài mình. Đến giờ đi làm, khi gặp điều gì khó khăn cũng fải nhờ tư vấn của ox.
    Ox của mình rất là cao, 1m8 lận, cũng to con nữa. Ở bên anh í cảm giác mình thật nhỏ bé làm sao. Được che chở lắm lắm. Thích nhất là hun đôi má fúng fính của ox .
    Yêu nhau đến khi cưới tới giờ đã gần 5 năm, thời gian vẫn chưa thể gọi là lâu, nhưng cũng không fải là mới. Nhưng tụi mình vẫn thấy như lúc mới yêu mà ngày càng yêu yêu nhiều nữa mới chít. Hi vọng được như dzị hoài hoài
  6. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    oài , đọc bài của mấy đồng chí mà tớ khoái quá . Chúc mừng các đồng chí nhé
    hạnh phúc đến từ những điều rất giản đơn nhỉ
  7. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhiều khi đến từ những điều nhỏ nhặt .Tuần trước bị ốm ,hôm đầu tiên sốt cao mình mẩy đau nhức ,ông xã ko cần đợi yêu cầu tự động đem khăn mặt lạnh đắp lên trán cho vợ .Rồi đi pha trà nóng với chanh đường cho vợ uống giải cảm dù vẫn hơi lóng ngóng ,nhưng có vợ hướng dẫn cũng đâu vào đấy .Nửa đêm sốt hạ thì lại đến đau cổ họng như muốn xé ,ho sù sụ ,mũi thì tắc nghẽn nằm khóc hu hu vì khó chịu .Ông xã lại lồm cồm bò dậy hỏi em cần gì ko.Thế là theo chỉ thị lục tục cắt mấy lát chanh ,rắc ít muối cho vợ ngậm .
    Đó là khi ốm ,còn trong cs bình thường ông xã luôn chu đáo và có trách nhiệm với gia đình .Ngoài công việc kinh doanh ra ,bất cứ vợ yêu cầu giúp đỡ điều gì cũng ko lảng tránh hay viện cớ .Tình yêu ko cần thể hiện bằng lời mà qua hành động ,qua công việc ô xã làm cho gia đình ,cho vợ con .Dù đã rất chịu khó , nhưng trong thâm tâm ôxã vẫn suy nghĩ làm sao để cho gia đình nhỏ khấm khá hơn ,để vợ con ko fải thiếu thốn .Nhiều khi nhìn ôxã trong lòng tự dưng thương vô hạn .
    Trong ví của ôxã lúc nào cũng có tấm hình của vợ ,thỉnh thoảng vợ chỉ ô xã xem hình những cô xinh đẹp thậm chí hơi ***y khác thì ô xã gạt phăng và rất khó chịu rồi hỏi rằng " đẹp để làm gì ? nhìn cho thích mắt giải quyết điều gì ? với anh Miss World cũng thế mà thôi " .Biết rằng ai cũng thích cái đẹp ,nhưng vợ hiểu rằng ô xã rất nghiêm túc và tư cách ,chỉ dành trái tim cho riêng vợ thôi .Còn nhiều ,nhiều lắm những điều giản dị mà ô xã dành cho vợ mà ko kể hết .
    Vậy nên vợ ko những hạnh phúc vì một nửa của mình mà còn cảm thấy trân trọng từng ngày được sống bên nhau .Cám ơn Trời đã cho vợ gặp đc ô xã
    Được taurusgirl sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 29/04/2007
  8. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ em thật sự suy nghĩ về điều này. Nhờ bác chủ topic hỏi mà em lần đầu tiên trong đời nhìn lại mối tình với anh xã của em. Chưa bao giờ em tìm cách lí giải làm sao mình yêu anh ấy đến thế. Nhưng bây giờ nghĩ lại em biết là bởi vì em cảm nhận được tình cảm của anh ấy. Em hạnh phúc đơn giản bởi vì em biết anh ấy yêu em.
    - Anh ấy luôn bảo "Vợ anh là xinh nhất". Dĩ nhiên em biết mình không xinh nhất thế gian, nhưng cách anh ấy nói luôn luôn rất thực, anh ấy cho em biết rằng trong mắt anh ấy thì em là người xinh đẹp nhất. Em không trẻ con đến mức cứ phải thử lòng anh ấy bằng cách vờ hỏi han về cô đào bốc lửa nọ, cô ca sĩ xexy kia nhưng những lúc thực lòng hâm mộ vẻ đẹp của ai đó thì anh âý lại bảo "Vợ anh vẫn xinh hơn".
    - Cũng giống như anh ấy, em cảm thấy chồng mình là người đàn ông đẹp nhất. Anh ấy cao, thanh mảnh, không cơ bắp mà dẻo dai, da nâu và rất mịn, mịn hơn cả da em, mắt sâu và lông mi rất rợp.
    - Anh ấy là người hiểu và ủng hộ em nhất. Anh ấy biết mọi sở thích của em và ủng hộ tất cả. Từ những ý thích vụn vặt đàn bà: mua sắm, phấn son, áo quần, đến những ham mê lớn hơn: đi đây đó khám phá, nghe nhạc đỏ, đọc những tiểu thuyết kinh điển. Anh ấy sẵn sàng bỏ công tìm kiếm và mua cho em một thỏi son có màu ưa thích mà em vừa mới hết, cùng em xếp hàng mỏi chân để chờ thanh toán ở siêu thị ngày nghỉ, tìm hàng đống tư liệu về điểm du lịch cũng như các dich vụ của tour mà hai vợ chồng sẽ đi sau khi đã hỏi ý kiến em về nơi em muốn đến.
    - Anh ấy hỗ trợ công việc của vợ nhiệt tình. Em làm nghề thiết kế và anh ấy luôn luôn giành thời gian công sức tìm các nguồn tư liệu về ảnh cho em, lên mạng down những chương trình phần mềm xử lí cho công việc của em được thuận lợi nhất. Anh ấy miệt mài cập nhật kiến thức về máy tính cũng như phần mềm cho vợ mà đôi khi em cũng ngán nghe nhưng quả tình nó có ích cho công việc của em rất nhiều. Đến nỗi ở công ty em là người giỏi máy tính nhất trong các nhân viên nữ. Những khi công việc bị trục trặc vì máy móc, giải quyết được không phải mất công chờ đợi và nhờ vả em luôn nghĩ công đầu là nhờ anh xã.
    - Anh ấy có người mẹ thương con dâu hết mực. Em nghĩ mẹ chồng em thương và chiều em như vậy công lớn nhờ chính chồng em. Anh ấy làm cho mẹ hiểu rằng anh ấy muốn mẹ đối xử với em giống như anh âý. Nên em cũng yêu mẹ chồng em. Về mẹ chồng em đã viết một bài ở topic Nhật ký làm dâu rồi, không kể dài dòng thêm ở đây nữa.
    - Anh ấy thích cho em biết mọi chuyện về mình. Những chuyện ở công ty, những kỷ niệm hồi bé, kế hoạch gặp mặt mấy ông bạn thân, cả lí lịch trích ngang của mấy ông bạn đó để em hiểu và quí họ. Em thích nhất những phút vui vẻ bắt anh ấy kể rung động hồi cấp ba thế nào, những chuyện lúc bé bị mẹ đánh vì sao, lần cuối mẹ thấy anh ấy nude lúc nào sau đấy lại về hỏi mẹ chồng những chuyện như vậy, và lại thấy trong trí nhớ của mẹ thì những chuyện đó có màu sắc khác ra sao... yêu lắm.
    - Anh ấy yêu quí những người bạn của em. Anh ấy nhắc em đi sinh nhật bạn, gợi ý em mời các bạn đi chơi, uống nước để em được vui vẻ. Anh ấy không ngại đi cùng em những buổi đó từ hôì còn yêu nhau đến giờ. Anh ấy cũng thích em cùng đi những buôỉ gặp mặt với bạn bè anh ấy.
    - Anh ấy cũng thích con cái. Và luôn nhắc đi nhắc lại: "Anh thích một con hĩm xinh như mẹ nó. Còn em thích một thằng cún giống hệt bố nó thế là đủ bộ
    - Anh ấy không ngại làm việc nhà cùng em. Và không ngại ngay cả khi chúng em ở nhà bố mẹ anh ấy.
    - Sẽ không bao giờ có người chồng hoàn hảo. Nhưng em chỉ thấy những ưu điểm của anh xã là nhiều. Những mặt tốt ấy cho em thấy là anh ấy yêu em. Vì thế mà em hạnh phúc. Còn nhiều chi tiết vụn vặt nữa nhưng kể ra thì lan man lắm và hơi buồn cười. Mà có thể như thế này đã đủ để nhiều người thấy buồn cười rồi. Dù sao thì em chẳng ngại gì hết. Tất cả là sự thực mà. Bác chủ topic làm em nổi hứng quá với chủ đề này. Chắc chắn đây là bài viết dài nhất của em từ xưa đến nay trên TTVNOL này. Có lẽ còn lâu em mới phá được kỷ lục này.
  9. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác này thấy hay quá. Hôm nào em cũng phải ngẩn tò te ngồi nghĩ cho nó thấu đáo về ox rồi cũng viết 1 bài, hìhì.. Viết ko phải cho ox mà viết cho bé Bông nhà em, để sau này nó lớn nó sẽ càng yêu quý papa của nó.

  10. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    bà già ham chơi sướng thật đấy , chúc mừng bà già nhé .chúc hai ông bà già hạnh phúc mãi mãi nhé . tôi đang bực mình ở chỗ làm mà đọc bài bà già xong tôi hết luôn

Chia sẻ trang này