1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn rất hạnh phúc vì một nửa của mình ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi takemetoyoursoul, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác takemetoyoursoul và 10102006 đã cổ vũ nhé. Em hơi ngại mọi người bảo giỏi khoe chồng, nhưng mà không thể không viết.
    Chúc chị em phụ nữ luôn tìm ra điểm đáng yêu của các ông chồng và luôn luôn hạnh phúc
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác thấy thật hạnh phúc. Bác quả là một người may mắn.
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    vì mỗi sáng khi thức giấc, ý nghĩ đầu tiên - ánh mắt đầu tiên - nụ cười đầu tiên luôn giành cho người mình yêu
  4. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hé hé , các bác thấy không , rât nhiều cặp vợ chồng yêu nhau và hạnh phúc đấy chứ có chán nhiều nư mấy bác bên topic chán vợ chán chồng đâu . còn bác nào hp nữa thì show kinh nghiệm đi cho anh chị em âm thầm học hỏi
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Hình như là khi chán nhau người ta dễ nói về nhau hơn í hìhì
    Nhà tớ thì cục mịch, khô cằn lắm. Chả bao giờ tặng hoa hay có những việc lãng mạn mà mình thường thấy trên phim hay sách báo. Khi tớ báo tin vợ chồng sắp có con nhà tớ cũng chẳng reo mừng hay nhấc bổng tớ lên hay gì gì đó như nhiều người khác. Nhà tớ cưới cười, ko nói gì làm tớ cũng giận rồi nhà tớ âm thầm đi vác về cho tớ nào sữa, nào sách vở, CD cho bà mẹ trẻ em... Công việc nhà thì tớ ko phải mó tay vào bất cứ việc gì, tớ nấu món gì ngon hạp khẩu vị nhà tớ thì chả khi nào nhà tớ khen nhưng nhìn cái cách nhà tớ ăn thì dù no căng bụng bạn cũng phát thèm, đó là cách khen của nhà tớ í.
    Nhà tớ cục mịch, khô cằn như vậy đấy .
  6. khong_the_khong_yeu

    khong_the_khong_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, đọc bài của các bác cũng mong lấy chồng wá. Anh iu của tớ thương và chiều tớ dã man (khoe khoang tí ). Nhiều khi thấy he tận tụy quá, mình thấy thương ghê lắm. Muốn được về ở với nhau để chăm sóc he như thế nhưng sắp đi học tận 2 năm. Cách him xa lắm và lâu như thế... đến giờ vẫn chưa tưởng tượng được rồi mình sẽ ntn. Lúc nào cũng tự nhủ: Cố lên!
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    cho em spam phát, cái avatar của chị là Celina Jaitley diễn viên Ấn Độ
    Chúc chị hạnh phúc mãi mãi
  8. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ha, đọc topic của bác này là em nhớ chồng quá. Tuy nhiên hay nhõng nhèo, làm nũng vợ nên lắm lúc em điên lắm
    - Sáng chồng hay dậy sớm ngồi đọc tin trên mạng, khi baby thức giấc thì ra bế baby, xi baby tè, dỗ baby xem ti vi để yên cho mama ngủ thêm một tí.
    - Vợ viêm họng thì pha nước muối cho vợ súc miệng, rồi tự tay cầm cốc đi đổ nước súc miệng của vợ.
    - Một buổi sáng nhắn cho vợ một tin dễ thương như sau "Anh yêu em lúc em nằm ngủ. Bộ mặt cau có đã đi đâu mất, chỉ còn bộ mặt hiền lành..." (hehhe, cái này là chồng em nhắc khéo em về tội hay bực dọc càu nhàu lắm điều đây. Em nhắn lại "cảm ơn, vợ xin rút kinh nghiệm")
    Còn nhiều nữa nhưng mà chẳng kể hết ra được, cái quan trọng nhất là tình yêu của chồng dành cho mình. Thôi, không viết nữa, để em khuyến mại một cái tin nhắn tình yêu cho chồng cái.
  9. dglam

    dglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ...cứ thế phát huy các em nhé
  10. viettrung04

    viettrung04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    lại khoe chồng roài

Chia sẻ trang này