1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn rất hạnh phúc vì một nửa của mình ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi takemetoyoursoul, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chúc mừng chị.........
    Trước đây đi học và đi làm gặp nhiều người đã có gia đình rồi hoặc đã có đính ước rồi nhưng vẫn tán tỉnh các cô gái như không, thậm chí còn hẹn hò, chở đi chơi linh tinh.... em tự nhiên cảm thấy khiếp cuộc sống gia đình. Cái cảm giác mình ở nhà chăm lo cho chồng con từng tí một mà nó ở ngoài đường tí toáy với gái là em không chịu được chị ạ................thế là sợ lấy chống, mất hết cả niềm tin vào đàn ông...........
    Nhưng đọc topic của chị thấy hạnh phúc quá, hạnh phúc thay cho các chị, các anh đã tìm được một nửa của mình. Nhất là khi đọc tâm sự của chị gì đầu tiên ý, thấy xao xuyến như chuyện của mình vậy...hihi....
    Giờ em cũng fải nhìn nhận lại, xem xét lại suy nghĩ của mình để còn tìm cho mình một nửa đích thực chứ nhỉ
  2. naicha

    naicha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    - Anh xã nhà mình to như con trâu mộng. Chẳng may hắt hơi sổ mũi thì chỉ mong ngóng mình về. Có hôm còn nhắn tin" Hôm nay em về muộn thế? Để còn chăm anh?'''' Lúc anh ấy nằm ngủ thì trông yêu thế? Như một đứa trẻ con to xác biết ngáy.
    - Lười lắm, việc nhà chẳng mấy khi động tay vào. Nhưng khi vợ khó ở thì chạy lăng xăng đi chợ nấu cháo dọn dẹp và ...vừa dỗ dành vừa bón cho vợ. Nhưng khi mình khỏi ốm thì vẫn phải tổng kiểm tra lại những việc anh ấy đã làm hộ (tất nhiên là bí mật) vì cái tội rửa bát bẩn, đồ trong tủ lạnh sắp xếp lung tung, quần áo giặt phai mầu nhoe nhoét...
    - Anh ấy yêu thương mọi người trong nhà theo cách riêng của anh ấy. Cả cách biểu hiện tình cảm của anh ấy cũng vụng về. Nhưng mình hiểu ẩn sau đấy là tình cảm chân thực tự đáy lòng.
    Với người ngoài, anh ấy có thể được đánh giá không cao: bẩn, vô tâm, vụng về... Nhưng mình yêu cả những khuyết điểm của anh ấy. Những lúc anh đi công tác vắng, mình lấy áo anh ra đắp. Nhớ nhất là mùi mồ hôi của anh ấy. Chồng ơi, yêu chồng lắm!
  3. chouette

    chouette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    bạn takemetoyoursoul à, đừng giận
    nếu có thể thì bạn đổi lại tên topic được không?
    mình rất thích chủ đề này, giống như người vợ nũng nịu vậy, đọc xong thấy hạnh phúc và cũng học được cách làm cho một nửa của mình hạnh phúc hơn rất nhiều . tuy nhiên cái tên topic có thể gây thiện cảm hấp dẫn, hoặc cũng có thể ngược lại. mong là bạn sẽ tiếp thu ý kiến của một số bạn đã góp ý
    thực ra theo mình thì không cần fải đặt dài dòng " Tại sao bạn rất hạnh phúc vì một nửa của mình ?" nghe hơi lủng củng. có khi chỉ cần " một nửa thân yêu " hoặc "chồng yêu, vợ yêu" cũng đủ nội dung như những bài đã post trong topic này, mà lại ngắn gọn
    bạn có nghĩ thế không?
  4. chouette

    chouette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    lần đầu mình đọc topic này là khi mình đang giận chồng (hơi hơi thôi). tính mình có lẽ cũng quen được chiều. ở nhà bố mẹ chiều, lấy chồng bố mẹ chồng cũng có tính chiều con nên chiều luôn cả con dâu , bạn bè mình cũng được cái may mắn ko hiểu sao đứa nào cũng chiều mình (mặc dù nói xấu mình như điên nhưng mà xét về hành động thì cực kỳ tốt với mình, hị hị, mình cũng chỉ cần thế ). thế nên đợt đấy chồng bận bịu, vợ chồng gần như cả ngày chẳng gặp nhau cho đến tận 10h tối chồng về ăn cơm, xong lại làm việc đến 1, 2h đêm đi ngủ. chẳng có thời gian cho nhau, chồng cũng ko nói những câu ngọt ngào tình cảm, nên thực sự tủi thân lắm
    cũng fải nói thêm là mình học ở 1 nước khác, chồng ở 1 nước khác, hiện giờ mình xin thực tập ở trường chồng làm việc chủ yếu là để vợ chồng gần nhau. thế nhưng mình lại ko biết tiếng nên fải làm thực tập bằng tiếng Anh, một tuần hẹn GS lên trường có 1, 2 buổi thôi. chủ yếu là ở nhà. thế nhưng chồng lại cứ muốn mình lên trường cùng chồng. vì chồng mình gần đến ngày bảo vệ, nên fải ở trường suốt. anh muốn mình đến trường cùng để có gì lúc giải lao còn gặp nhau. nhưng mình thì rất chán. vì ở trường thì mình ko làm được việc gì, chỉ ngồi lướt net hoặc đọc truyện. nói chuyện với đồng nghiệp của anh cũng ít vì ai cũng bận, hơn nửa chỉ một vài người nói tiếng A hoặc tiếng P. vả lại anh đi làm từ 10h sáng đến 9, 10h tối mới về. mình đi cùng anh như thế riêng đi lại thôi cũng mệt (mà trời ơi metro ở đây ồn khủng khiếp, điếc tai luôn!). lẽ ra fải nói với anh tất cả những chuyện đấy thì mình lại chỉ bảo ko muốn lên trường thôi. thế rồi anh thì đang căng thẳng. thế là cãi nhau -> dỗi -> khóc và đến tận lúc đấy mới nói hết lý do ra. từ hôm đấy anh đồng ý để mình ở nhà. nhưng mình vẫn ấm ức lắm. đến khi đọc topic này ko hiểu sao tự dưng thấy nhẹ nhõm vè yêu chồng hơn. đúng như bạn gì nói đấy. khi giận nhau ng ta dễ nói ra hơn là khi yêu quý nhau
    tự nhiên nhớ năm ngoái sinh nhật mình, anh ý bất ngờ sang bên mình. mà lại ko nghỉ làm được nên đi làm về mới bay sang, bay hết 4 tiếng đi 4 tiếng về, mà ở được có 2 ngày. nhiều khi thương chồng lắm nhưng ko hiểu sao thỉnh thoảng vẫn dỗi chồng vì những lý do mà bây h tự nghĩ thấy đúng là vớ vẩn (nhưng tự nghĩ thôi chứ ko nhận thế với chồng đâu )
  5. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    một tuần rồi chồng mình bị đau răng. Hai cái răng số 8 ở hai bên hàm dưới mọc lên đâm đầu vào sườn răng số 7, bác sĩ nói phải uống kháng sinh cho đỡ viêm rồi mới nhổ. Từ hôm đau là chồng toàn phải ăn cháo, khổ ơi là khổ, mình biết chồng thèm cơm lắm. Hơn nữa, chồng rất căng thẳng khi biết sẽ bị nhổ răng . Hôm nào cũng hỏi là nhổ răng có đau không, hay là anh không nhổ nữa. Mình toàn phải động viên đấy, thứ 5 tuần này sẽ cam đảm đi nhổ răng.
  6. b_pink82

    b_pink82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    oa hnay mình vừa viết blog về anh iu của mình thì vào đọc topic này, thú vị nhỉ? Bọn mình iu nhau dc 7 năm rùi chắc sang đầu năm là cưới. Anh iu mình thì ko đẹp trai nhưng được cái duyên nhắm ạ, e rất thích nhìn a cười vì a có lúm đồng tiền nhìn duyên thế nhất là lúc ngồi sau xe máy nhìn anh iu cười. Anh iu của mình rất chiều mình, ngày xưa nhà xa mà a.y cứ sáng sớm đến đưa đi học( phai 14km, sau đó a đi về, đến 12h a lại đến đón, đón xong a lai phải về đi học. Vất vả nhỉ, ngày mưa cũng như ngày nắng, mùa hè cũng như mùa đông.A đi đâu cũng chỉ muốn mình đi cùng ko thì chẳng muốn tham gia đi đâu cả, nhiều lúc bạn bè rủ đi ăn uống nhưng a ko muốn đi, mình lai khuyên a nên đi. A đi nhưng chốc chốc lại gọi điện cho mình, e ở nhà buồn ko? hay e đi dâu chơi đi nếu biết mình ko đi dâu mà ở nhà thì a lại mau mau chóng chóng về với mình. Khi mình đến nhà a.y chơi nấu cơm, hay rửa bát anh đều vào hỏi han, nói chuyện với mình vì sợ mình ở trong đó buồn, phải rửa nhiều bát vất vả hiiii.Nếu ngồi đây liệt kê những điểm đáng iu của a.y mình thì ko biết đến bgio nữa. Mình cảm thấy rất hãnh diện vì anh, yeu anh nhiều lắm cơ hiiiii
    Cảm ơn bạn chủ topic này đã viết ra 1 chủ đề rất có ích cho mọi nói lên được những nét đáng iu của 1 nửa của mình
  7. b_pink82

    b_pink82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    oa hnay mình vừa viết blog về anh iu của mình thì vào đọc topic này, thú vị nhỉ? Bọn mình iu nhau dc 7 năm rùi chắc sang đầu năm là cưới. Anh iu mình thì ko đẹp trai nhưng được cái duyên nhắm ạ, e rất thích nhìn a cười vì a có lúm đồng tiền nhìn duyên thế nhất là lúc ngồi sau xe máy nhìn anh iu cười. Anh iu của mình rất chiều mình, ngày xưa nhà xa mà a.y cứ sáng sớm đến đưa đi học( phai 14km, sau đó a đi về, đến 12h a lại đến đón, đón xong a lai phải về đi học. Vất vả nhỉ, ngày mưa cũng như ngày nắng, mùa hè cũng như mùa đông.A đi đâu cũng chỉ muốn mình đi cùng ko thì chẳng muốn tham gia đi đâu cả, nhiều lúc bạn bè rủ đi ăn uống nhưng a ko muốn đi, mình lai khuyên a nên đi. A đi nhưng chốc chốc lại gọi điện cho mình, e ở nhà buồn ko? hay e đi dâu chơi đi nếu biết mình ko đi dâu mà ở nhà thì a lại mau mau chóng chóng về với mình. Khi mình đến nhà a.y chơi nấu cơm, hay rửa bát anh đều vào hỏi han, nói chuyện với mình vì sợ mình ở trong đó buồn, phải rửa nhiều bát vất vả hiiii.Nếu ngồi đây liệt kê những điểm đáng iu của a.y mình thì ko biết đến bgio nữa. Mình cảm thấy rất hãnh diện vì anh, yeu anh nhiều lắm cơ hiiiii
    Cảm ơn bạn chủ topic này đã viết ra 1 chủ đề rất có ích cho mọi nói lên được những nét đáng iu của 1 nửa của mình
  8. bagaishopcom

    bagaishopcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tại vì :
    1. Anh làm việc ở nhà . Chẳng phải xa nhau ngày nào cả . Trong tuần thì làm ở nhà cả tuần . Cuối tuần 2 vc xuống nhà ba mẹ chồng chơi và "ăn chực" rồi còn ham hố đem đồ ăn về ăn tiếp :D
    2. Thích dọn dẹp chăm sóc nhà cửa , không hút thuốc uống rượu, chỉ thích ăn bánh cookie và uống sữa :P
    3. Đẹp chai (hỏi Vyhuynh coi :D )
    4. Hiền lành. chìu vợ, dễ thương . Tối nào cũng massage chân cho BG .
    5. Biết làm nhiều việc nhà, biết nấu ăn chút chút :P
    6. Gia đình đàng hoàng, ba mẹ chồng tốt bụng, hay nấu đồ ăn cho Bg ăn rồi đem đồ ăn về nhà nữa :P Ông ba chồng lúc nào cũng giúp BG nếu thấy Bg khiêng thùng nặng ra xe ...
    ...
    Nhiều quá nghĩ ko ra . Bù lại Bg cũng nịnh "ông bà già" hết sức . Đi shopping thấy áo đẹp kiểu bà già thích mua ngay . Lâu lâu nấu ăn từ nhà đem tới cho ông bà già đồ ăn VN . Hay tặng quà cho mẹ chồng . Hỏi mẹ có thích cái này cái kia ko để mua cho :D . Biết ông già thích mật ong thì mua mật ong đem tới . Đi chơi có gần nhà ông bà già thì mua bánh ông già thích để ghé ngang đưa ...Đại khái rất là nịnh ... Mà nịnh xong ổng bả cưng mình lại thì mình được hưởng chứ ai ... Nói chung tới giờ chẳng có gì than phiền hết . Cuộc sống êm đềm . Lâu lâu tuy buôn bán hơi mệt tí nhưng cũng vui. Chồng nới thích làm thì làm, không thích thì nghỉ ở nhà . Thích đi học thì đi, thích buôn bán thì bán . Thích ở nhà chơi thì ở :P . Chả biết kiếm chuyện gì nói xấu bây giờ nữa ... :P
    À Bg cũng nịnh chồng nữa . Ngày nào cũng massage lưng và chân cho chồng . Hỏi chồng thích ăn gì thì nấu . Khi đi shopping hỏi chồng có cần mua gì không thì mua . Khi nào thấy thứ chồng thích ăn/uống "on sale" thì mua về cả xe để dành :D . Không bao giờ trong nhà hết cookie và nước gatorate grape :P . Tính ra mình cũng nịnh nọt quá . Nịnh thì chồng cưng thôi , có gì đâu . Nịnh chồng mình chứ mịnh chồng ai mà sợ :P
  9. wands

    wands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tại vì anh ấy là một nửa của mình
  10. girlxd

    girlxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Vì nhiều lý do lắm bác ạ.
    Được girlxd sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 18/06/2007

Chia sẻ trang này