1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn rất hạnh phúc vì một nửa của mình ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi takemetoyoursoul, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Edwards

    Edwards Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    vì đời là những giai điệu đẹp, thêm 1 nửa của mình thì cuộc sống tuyệt vời rồi chứ còn hỏi tại sao? Pó tay
  2. laamante

    laamante Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hihi cái nè có vẻ giống người iu em, trước mặt mọi người rất thích bắt nạt mình nhưng mà thực ra lại rất chiều người yêu hìhì
    Được laamante sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 19/06/2007
  3. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    tớ chả giận đâu . khi tớ lập ra topic này là đang có 2 topic nói về những chuyện xấu của chồng và vợ .tớ nghĩ tại sao mọi người cứ lôi những cái xấu ra mà nói trong khi có rất nhiều người thì lại đang nghĩ về nủa yêu thương kia của mình một cách hạnh phúc .lúc nhất thời thì viết ngay thế , bây giờ tớ muốn sửa cũng không được nữa rồi
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đặt tên tai tồ thế nài nài :
    Yêu chồng (vợ) nhất trên đời nà ...
    Chồng iu ah`, bé yêu anh nhìu lắm lắm ...
  5. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Em vote 5* tặng chủ topic như một lời cám ơn, e đang cảm thấy quá mệt mỏi với suy nghĩ tại sao bây giờ người ta yêu nhau say đắm rồi lấy nhau về lại kêu ầm lên là chán nhau---> hơi thấy sợ chuyện gia đình và hôn nhân.
    Qua topic làm cho e cảm thấy cuộc sống thật đáng yêu và thật thú vị ko kém lãng mạng gì cả.
    Cám ơn bác chủ topic nhá
  6. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , cám ơn em khen chị nha
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đọc rồi mới thấy nhiều người thật hạnh phúc vì những gì mình đang có, chủ topic thật đáng iu khi lập ra chủ đề này, thực ra nếu như chồng (vợ) hay người yêu của mình tuyệt vời thì ai mà chả muốn khoe cơ chứ .
  8. jang_na_ra

    jang_na_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới phát hiện ra một "điểm yếu" đáng yêu của ax tớ. Chẳng là thế này, buổi đêm đi ngủ anh iu hay mơ và nói linh tinh lắm. Hôm qua ax lại ngủ mơ, quay ra ôm vợ và nói gì gì đó về tuýp kem đánh răng (?!?) . Nhân cơ hội lúc tối mình cố tình giận chồng vì cái tội trời nóng quá ko muốn ăn phở với vợ, mình hỏi luôn "thế mai anh có ăn phở với em không?" - chồng, trả lời nhỏ nhẹ (vẫn đang ngủ ngon lành) - "có". "thế ăn phở ko sợ nóng à" - "không" - giọng vẫn chìm trong cõi mơ - ....
    Ha ha, tớ vừa buồn cười, vừa thấy yêu yêu định hỏi thêm nhưng ax không trả lời thêm nữa mà ngáy khò khò. đúng thật là trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ con người ta thật thà nhất, may mà không trái ý vợ, he he. Yêu chồng lắm!

Chia sẻ trang này