1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn tham gia CTXH ?

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi LANTRAI, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay!!!
    Tham gia hoạt động xã hội chưa nhiều nhưng đúng là nhiều lúc tôi tự hào vì những gì mình đã làm cho những hoạt động ấy.
    5* cho nguyenmo
  2. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Đầu tiên tham gia không biết lý do vì sao , có thể là cảm thấy có thoqì gian , muốn vui vẻ ...
    Sau khi tham gia thì muốn kiếm tìm 1 cái gì đó cho mình : kinh nghiệm , bài học .........
    Nhưng trước hay sau thì cũng phải kể đến là " động lòng " . Động lòng trước những hoàn cảnh , trước khó khăn ......
    Và còn nhiều lý do riêng khác mà mỗi người đều có
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn về những lời bộc bạch của các bạn!
    Quả thật có nhiều "lí do" đúng ko ? Nhưng trên hết là tấm lòng nhiệt tình, nhân hậu của các bạn dành cho những người kém may mắn!
    Cảm ơn nhiều!
    Nhiều khi Lan Trai tự hỏi lòng mình: tại sao mình đến với CTXH - đến với những trẻ em thiệt thòi. Tôi đã không trả lời được trọn vẹn! Có thể vì chính bản thân tôi - day dứt về các em, vì tôi ko muốn những gì mình đã gặp sẽ đến với chúng, vì..... tôi ko biết!
    Ngày xưa, tôi luôn tự làm hại mình, ko còn khái niệm cuộc sống, ( chỉ mong sao mình chết cho rảnh - tôi đã ...quyên sinh nhiều lần rùi). Tôi ko nhớ, ko bit chính xác động cơ nào khiến tôi gắn bó với tụi trẻ - với những hoạt động CTXH. Chỉ còn lờ mờ trong trí nhớ: tôi đã sống vì 1 người, vì hâm mộ anh ấy! Anh ấy ko phải là người tôi yêu, tôi ko biết anh ấy, nhưng hành động của anh ấy, hoàn cảnh sống của anh ấy, đã thức tỉnh tôi từ 1 con bé chỉ muốn chết - ko biết quý cuộc sống - đã nguyện sống hết mình vì....CTXH! Từ đó, tôi tham gia tình nguyện.
    Đôi lúc cũng giống như nguyenmo nói, cảm thấy tự hào về những gì mình đã- đang làm cho tụi trẻ. Và nhiều khi, thấy mình chảng làm được gì cả!
    Tôi luôn tâm niệm rằng: những gì mình đã chịu đựng thì đừng để người khác phải chịu. Những gì mình có thể làm thì hãy làm cho nguời khác. Sống hết mình . Sống như mình muốn!

    Tôi ko giải thích được lí do hay việc tham gia CTXH nhằm mong muốn điều gì ? Chỉ biết phải sống hết mình vì điều mình tâm huyết.
    Cảm ơn tất cả mọi người!!!

  4. jainakang

    jainakang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng cần nhắc nhở rằng chúng ta hình như đang nhầm lẫn giữa hai khái niệm : Hoạt động tình nguyện và công tác xã hội ! Cái này mọi người cũng đã tranh luận trong một topic rồi thì phải ?
    Khi còn trẻ , khi muốn được làm một cái gì đó , muốn cống hiến thì tham gia hoạt động tình nguyện là một cách khá tốt ! Nhưng khi chúng ta thật sự biết đau trước nỗi đau của lũ trẻ , khi biết khóc trước số phận của những người không may mắn , muốn thực sự làm được một cái gì đó để cống hiến thì chúng ta nên tham gia công tác xã hội ! Tóm lại , cái mọi người đang nói đến là hoạt động tình nguyện đấy ạ !
    Hoạt động tình nguyện là để có thêm nhiều kĩ năng , được chia sẻ nhiều hơn với những hoàn cảnh khó khăn , để có thể giúp được nhiều hơn nữa cho những người mà mình đã gặp , và để có thể ngẩng cao đầu vì mình không bỏ phí tuổi trẻ và thời gian !
  5. nguyenmo

    nguyenmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút nữa.
    Nhóm chúng tôi ở Hải Phòng, thành lập từ 08-01-06. Trong không khí của Tết Nguyên Đán, tôi tự hỏi: tại sao nguời ta tìm kiêm đức tin ở Phật giáo, Đạo giáo .... nhưng lại không biết tìm đức tin nơi chính bản thân mình bằng những hành động thực tế. Chẳng phải bất cứ tôn giáo hợp pháp nào đều khuyên nhủ chúng ta về nhân quả, về cách để chúng ta sống tốt hơn đó sao??????
    Đến giờ Empires rồi. .... còn nhiều thứ để nói nhưng ,.....
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Anh nhắc lại !!!
    Hà ơi, anh nhớ mày
  7. jainakang

    jainakang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Hì , tò mò xíu , nhóm đó tên là gì , hoạt động về lĩnh vực gì vậy ạ ? Mà tại sao tôn giáo lại có liên quan đến CTXH nhỉ ? Mà hình như những người theo đạo mà hoạt động tình nguyện thường là vì " sáng danh chúa trên cao " hoặc để " rạng danh đức phật từ bi " , có đúng không nhỉ ?
  8. nguyenmo

    nguyenmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hì , tò mò xíu , nhóm đó tên là gì , hoạt động về lĩnh vực gì vậy ạ ? Mà tại sao tôn giáo lại có liên quan đến CTXH nhỉ ? Mà hình như những người theo đạo mà hoạt động tình nguyện thường là vì " sáng danh chúa trên cao " hoặc để " rạng danh đức phật từ bi " , có đúng không nhỉ ?
    [/QUOTE]
    Bạn hiểu đi quá xa rồi. Chỉ là một ví dụ vì ... Tết là lúc người ta thường thể hiện đức tin của mình với thần thánh và người đã khuất mà. Về thắc mắc của bạn: Tôi đã từng tham gia sinh hoạt bên Tháng Năm, chỉ được hai tháng thôi thì phải. Tôi đang ở Hải Phòng nên tôi kêu gọi mọi người thành lập nhóm, và ... chúng tôi là Ánh Sao, hiện tại khoảng 40 mạng.
    Vậy nhé!
  9. nguyenmo

    nguyenmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Anh Hùng!
    Cám ơn anh. Điều này đáng lẽ phải nói từ năm ngoái rồi cơ. Nhờ anh giới thiệu đến chỗ anh Khánh mà chương trình Thư Pháp trước Tết của bọn em ở Hải Phòng thành công ngoài mong đợi.
    Mong một ngày gần đây có cơ hội em sẽ lên HN thăm Tháng Năm và mọi người. Dù rằng em muốn nhớ anh đâu. Anh có thấy một thằng con trai tròn 4 mùa World Cup, chưa từng có lấy một người ... mà lại nhớ một anh chàng nào đó, có vấn đề phải không!!!!!!!!!!!!!
  10. gsmroses

    gsmroses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản vì ta thấy lòng mình thật thanh than khi lam công việc đó, ai ở Sài Gòn muốn tham gia câu lạc bộ Hành Trình Xanh thì liên hệ tui nhé, CLB của tụi tui năm nay đã là sinh nhật làn thứ 11 rùi, Với CTXH hãy hành động trước đi rồi nói sau bạn nhé.
    Tôi rất ghét cái kiểu nói nhiều mà lúc rủ thì không đi vì không sắp xếp được công việc,
    Hãy sống thật với bản thân mình, đừng ngụy biện hỡi những trái tim Việt Nam

Chia sẻ trang này