1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn tham gia CTXH ?

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi LANTRAI, 20/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Vespalangbat thích câu slogan của một người Bạn và có lẻ cũng là lý do tại sao nhiều người yêu thích hoạt động xã hội
    Chúng ta sẽ mãi gieo những hạt mầm yêu thương để mùa Xuân trên Trái đất này là bất tận
  2. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Ở đây nhiều người tâm huyết quá. Xin chào tất cả mọi người.
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Anh đố chú Giang biết.
    Tại sao chú không bao giờ được bầu làm chủ tịch TNT k ?
  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Em lạy anh Ziangcoi , anh hết việc rồi à
  5. thanhlinh_pham

    thanhlinh_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    T ôi không biết trong chúng ta có phải ai cũng coi trọng công tác xã hội không?
    Có một thực tế mà không ai có thế phủ nhận đó là một bộ phận thanh thiếu niên bây giờ không biết nghĩ cho người khác họ chỉ biết sống cho riêng mình( xin lưu ý một bộ phận) họ sống không biết ngày mai, không có mục đích cụ thể là sống để làm gì?
    Những người như vậy chỉ làm cho xã hội này thêm xấu đi.
    Nói đến việc hiểu công tác xã hội như thế nào ?
    thì theo ý kiến của mình thì nên hiểu :
    1- là làm công tác xã hội vì mục đích gì?
    2- khi tham gia mình sẽ được gì và mất gì cho bản thân cho gia đình và cho xã hội ?
    3- mình có thục sự muốn làm điều đo hay không?
    Khi những vấn đề của cá nhân và tập thể được làm rõ thì tôi nghĩ việc hiểu đúng sẽ rất đơn giản.
    Vì nếu lúc nào cũng họp mặt rồi nhồi nhét vào đầu những con người trí thức những điều đó không bằng việc mình phân tích cho họ hiểu được những điều mà họ sẽ có trong tương lai.
    Với tôi lần đầu tiên tôi biết làm việc tốt ( theo tôi) là tôi chia hai nghìn ăn sáng của tôi một nửa tôi đểvào nón của bà cụ ăn xin một nửa tôi ăn quà sáng lúc đo tôi học lớp 1. chắc hẳn nhiều người trong các bạn khi xem diễn đàn này lại thắc mắc tại sao cậu này lại nhớ dai thế ? không phải đau bạn ạ. Mà đó là cảm giác một cảm giác đầu tiên tôi thấy nó vừa là một niềm vui lại xen lẫn một chút tự hào. sau này khi tôi lớn lên tôi nhận ra rằng mỗi lần mình làm một việc tốt mình lại thấy lòng mình lại xao xuyến tự hào dù chỉ là đúng lên nhường ghế cho người già trên xe buýt... còn vô vàn điều khác nữa. Bây giờ tôi nhận thấy rằng niềm vui nhất của mình chình là đem lại niềm vui cho ngwòi khác khác. Các bạn không tin ư ? hãy thử trắc nghiệm điều này xem ngay ngày mai bạn hãy để tiền ăn quà sáng của bạn chia sẻ cho những người nghèo bạn sẽ cảm thấy có một điều gì đó mới lạ. Thật đấy!
    Hơn thế nữa bây giờ khi chúg ta lại tham gia một công tác xã hội thế là biến từ một việc tự giác của một cá nhân thành một công tác tập thể nên công việc giải quyết sẽ nhiều hơn và phức tạp hơn nhưng lợi ích mà nó đem lại sẽ vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta, bạn thử nghĩ xem nễu mỗi ngày chúng ta tặng quà sáng của mình cho một người bất hạnh nào đó nhưng khi tham gia công tác xã hoi có nghĩa là nụ cười mà chúng ta mang đén cho mọi người còn nhiều hơn sức tưởng tưởng...
    Do đó mỗi người chúng ta hãy có ý thức sống vì người khác vì mỗi điều tốt của chúng ta mang đến cho mọi người cũng là điều tốt mà chúng ta gửi đến cho chính chúng ta vậy
    THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN
  6. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng một thời trẻ trai....
    Cũng thường sống vì mọi người

    Tôi luôn muốn tham gia các hoạt động tình nguyện, vì 1 điều thật giản đơn : mỗi khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, những số phận oan trái...trái tim tôi lại nhói đau.
    http://www.ttvnol.com/clbthangnam/736458.ttvn

Chia sẻ trang này