1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn uống RƯỢU???

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi blue_wonder1512, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_wonder1512

    blue_wonder1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn uống RƯỢU???

    Có hàng tỉ lí do để cánh đàn ông con trai chúng ta biện hộ cho việc nhậu nhẹt bí tỉ đặc biệt là trong những cuộc vui. Nhưng hãy một lần, một lần các bạn hãy nói thật lòng xem tại sao lại uống rượu và uống nhiều???

    Mình uống rượu đơn giản vì rượu làm cho tinh thần mọi người lên cao, không khí bớt trầm lắng. Uôngns rượu với mình đôi khi cũng để giải toả một vài nỗi bực dọc trong đời !

    Còn các bạn???
  2. hoahuongthao2004

    hoahuongthao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    tui ko phải là boy nhưng đôi khi buồn tôi cũng rủ bạn bè đi uống rượu , có lẽ khi say người ta sẽ vơi đôi chút chăng
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Tớ uốn vì tớ muốn quên đi tất cả chuyện bùn...
    ....
    Nhưng hình như là kô thể...
    ....
    Uốn đi nèo bà con...
    ....
    Say mới hay...
    ....
  4. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu ư? Có muôn ngàn lí do để một thằng con trai uống rượu. Bù khú bạn bè thì rượu là chất dẫn tốt nhất để anh em hiểu nhau và vui vẻ! Lúc vui thì uống rượu vào để có hứng thú, để cảm nhận được dòng máu trai trẻ đang sục sôi trong huyết quản. Lúc buồn thì uống cho quên sầu, dìm nỗi buồn xuống dưới đáy chai--> cái này thì hơi nhiều thằng dính phải, trong đời ai chả từng có ít ra một lần thất tình, và đa số sinh viên đều đã kinh qua chuyện đó!
    Uống rượu ít thì có lợi nhưng nhiều thì dễ dẫn đến các hành động không kiểm soát được bản thân. Nhưng uống nhiều mà vẫn giữ được bản tính thì đó mới là phong cách của một người quân tử. Bạn uống nhiều rượu bạn sẽ thế nào?
    Thường người ta chỉ uống nhiều khi vui với bạn hoặc là khi buồn, mà nhất là buồn vì thất tình. Khi đó rất dễ say đến nỗi:
    "Rượu uống ta hay ta uống rượu
    Rượu còn đầy mà lòng đã quá say
    Người đi thật,ừ nhỉ người đi thật
    Bỏ mình ta ngồi lại nơi đây
    Ta ngồi lại ừ nhỉ mình ta uống
    Rót một ly,ừ nhỉ cạn một ly
    Người không uống muôn đời người không hiểu
    Kẻ bạc tình mới là kẻ cuồng si...
    KH (caothaiuy) "
    Không thể cảm nhận được là ta uống rượu hay rượu uống ta, tác giả có lẽ say quá rồi. Trong khi rượu vẫn đầy chai...
    Nhưng khi đã uống vào rồi thì nỗi buồn không còn trọn vẹn là nỗi buồn nữa, mà nó là men buồn. Và khi đó
    "Em đi thật. Ờ thôi em đi nhé
    Kệ mình ta về ở lại nơi này
    Mưa em ạ. Chiều nay mưa lổ đổ
    Hứng giọt buồn ta nhắm với chua cay
    Mình ta uống. Ừ thôi mình ta vậy
    Đâu cần ai khóc mướn với thương vay
    Vài trăm chén, rượu đầy lên tình cạn
    Rượu đầy lên. Ta tiếp cuộc lưu đày..."
    Nhưng rốt cuộc thì lí do uống rượu chính vẫn là:
    "Vì nàng ta phải lên đây
    Vì nàng ta phải uống say một đời
    Vì nàng,bỏ ta thật rồi
    Rượu ngon ta uống với người trong thơ..."
    Ôi, nói mãi thèm rượu rồi, đợi xong đợt thi này ..chẹp chẹp..

  5. NEWMEN13_5_2004

    NEWMEN13_5_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Mình không thích người nào tìm đến rượu để giải sầu , chìm đắm trong RƯỢU để quên đi khó khăn của mình.Đừng có chạy trốn tất cả tỉnh táo để giải quyết mọi việc, đối với mình uống chỉ khi nào vui vẻ , cần phải nói những gì cần nói với bạn bè...
  6. tribunal_president

    tribunal_president Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lần về Tĩnh Gia chơi tháng 8 vừa rồi tớ được nghe một bác ngâm cho bài thơ khi say rượu, quên mất chỉ nhớ được một câu hay nhất thế này...
    "...Tưởng như còn ở bờ mương
    Nhưng không, ta đã nằm giường hẳn hoi..."
    Mình uống rượu chỉ là để cố quên đi một điều gì đó, và cũng có thể để cố nhớ ra một điều gì đó. Giờ thì ở cái xứ sở sương mù quanh năm này, uống rượu chỉ vì lạnh quá !
    (Nghe mọi người kháo nhau rượu Mẫu Sơn - Lạng Sơn ngon lắm phải không ku?)
  7. liverpoolvodich

    liverpoolvodich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lý do để uống rượu ư?theo tui thì có nhiều lắm:lúc buồn uống ,lúc zui uống,ban rủ đi uống....thậm chí không có gì cũng uống.uống vào,chuyện nhỏ như con kiến bỗng dưng trở thành con voi.Nói chung tui thấy những lời nói ,hành động khi uống rươu vào đều là vô nghĩa.tốt nhất hãy để con người mình được tỉnh táo trong mọi chuyện,đó mới là con người thật của mình.
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm...
  8. NTVT

    NTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản vì ta có người đối ẩm, quan trọng hơn là ta có tri kỷ ... chỉ những lúc đó " rượu" mới là "tửu" ....
  9. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Uống chỉ để mà uống............
    Phật tổ ở tại tâm,
    Rượu thịt xuyên qua ruột....
    Rượu vào lòng người mà ra ở nhân gian.
  10. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Rượu đơn giản cũng chỉ là 1 thứ nước , nhưng là thứ nước càng uống càng khát Dư âm của nó để lại chỉ là cơn nhức đầu dữ dội Nhưng cũng hay đỡ phải nghĩ lung tung

Chia sẻ trang này