1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn vẫn single ??? (for 7xer, especially for BCB member)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dongsuoi, 17/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn vẫn single ??? (for 7xer, especially for BCB member)

    Là 7xer, nếu bạn sinh năm 1970, bạn đã 33 tuổi; nếu bạn sinh năm 1979, bạn cũng đã 24 tuổi, nhung bạn vẫn single, tại sao vậy ??? Bạn tôn thờ chủ nghĩa độc thân ? Bạn quá bận rọn trong công việc muu sinh, lo thăng tiến trong sụ nghiệp, danh vọng,...đến nõi ko có thời gian đi tìm cái nủa kia của mình ? Tiêu chuẩn về * một nủa kia* của bạn quá cao đến nõi giờ vẫn chua ai đáp úng đuợc ?... v v... và ... v v....[blue]

    Xin phép đuợc trích lại 1 bài viết của bạn Chocolate đăng trên 1 trang ­web khác :
    "Một thứ 7 nữa lại sắp trôi qua.... tôi cũng đã 30 tuổi... buồn.... Trong con mắt mọi người tôi được đánh giá là một cô gái HN thành đạt (tuy tôi nghĩ là do mình gặp nhiều may mắn), hình thức dễ coi, giàu nữ tính và sống có tâm hồn. Bạn bè quanh tôi cũng không ít, tuy cũng không nhiều vì tôi không phải
    tuýp người sống xô bồ, nhưng người đàn ông của đời tôi, một nửa mà tôi đang tìm... sao mà khó gặp đến thế.
    Chưa bao giờ tôi cảm thấy buồn đến vậy khi thực sự cảm nhận được cái gọi là "cô đơn". Bạn bè vẫn gọi điện, vẫn nói chuyện, vẫn cười vui với tôi, nhưng tôi lại thấy thật trống trải và buồn bã. Tôi thèm được có một người của riêng tôi, để gục vào bờ vai người ấy mà khóc những lúc cần khóc, được nhìn thấy nụ cười của người ấy khi tôi vui. Lần đầu tiên tôi đã nói với bạn bè "Xin lỗi, để lúc khác nhé". "

    Và đây là của 1 bạn khác : "nhiều nguời nghĩ rằng con nguời ta ai cũng cần phải có 1 gia đình riêng của mình (túc là phải lấy vợ lấy chòng) mới là nguời có hạnh phúc trọn vẹn. Tôi thì không cho là nhu vậy, mõi nguời đều có sụ lụa chọn riêng của mình, đêu có cách làm mình thấy hạnh phúc mà ko nhất thiết phải lấy vợ hoặc chòng."
    ........................v v.............v v..................

    Thục hiện trọng trách của leader Cuongma giao cho, Dongsuoi xin mạn phép các bác mở topic này để bà con có chỗ mà rọng đuờng *thở than* về status single của mình (Tài hèn súc mọn, có gì ko nên ko phải, các bác bỏ quá cho). Mời bà con nhiệt tình tham gia cho ý kiến đóng góp cái nhé.
    Đặc biệt, xin bà con đóng góp ý kiến về việc - Làm thế nào để thoát khỏi tình trạng single - ý kiến nào hay chắc chắn sẽ có thuởng. Chú Cuờngma, chị Babị và các bác xem xem có nên tỏ chúc bình chọn nhũng ý kiến hay nhất ko nhỉ ?
    Bà con ơi, nhào dzô đê !!!!!!!!!! Phần thuởng có hạn, nhanh nhanh kẻo hết.


    ...Nhung nếu tôi thất bại
    và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria,
    em vẫn đẹp nhu thuờng !
    [/blue]

    Được basicInstinct sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 17/07/2003

    Được dongsuoi sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 18/07/2003
  2. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Không phải dongsuoi ơi, phải cho cái này nằm trong topic bạn của bạn chứ. Sự khác biệt chỉ là đầu mỗi bài viết có kí hiệu gì đó đặc trưng để ai cũng nhận ra. Chứ làm thế này, clb một nơi bài viết một nẻo ???
    Đây chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi nhé,
    Anh khát em hơn cả khát côca-Không chỉ ngọt mà em còn thơm nữa-Uống một lần anh không thể không nhớ-Uống hai lần anh nghiện quá em ơi
  3. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    -----------
    Sao ở đâu ông Nátbét cũng tiếp thị ... đóng quĩ vậy. Lần sau phải thu tiền mượn địa điểm tiếp thị đấy nhé
    Hoan hô Dòng suối , tạm thời vote tặng 5* đã nhé. Dạo này bận quá, mấy hôm nữa sẽ gửi bài.
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu
    Được cuong_ma sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 17/07/2003
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Welcome bạn đến với 7x Hà nội...7x Hà nội với vô vàn các hôị nhỏ hội lớn luôn dành cho các bạn những cơ hội đặc biệt để hoà nhập....
    Bạn lo lắng vì bạn vẫn còn sinh lờ ư...Chuyện nhỏ như con muỗi.....Biết đâu đấy khi offline bạn bắt gặp tiếng sét ái tình thì sao...
    Ờ mà nói chung rằng thì là câu này tớ chỉ dành cho các chàng trai...Còn các bạn gái ư để hôm nào ttvn mở thêm forum dành cho 6x nữa nhá...Thân!!!
    À mà quên các bạn khi đến với 7x thì nhớ đóng quỹ nhá...Tranh thủ lấy lòng lão Nát bét tí....e ke ke ke ke
    Đã trở về trạng thái một người tu hành kiệt xuất
  5. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chú notbad và chú phuongmap không tranh thủ marketing ở đây nhá
    Cô em dòng suối ạ! theo chị nghĩ thì cái cụm "for 7xer single" nên đổi thành "for 7xer", vì cô em lập topic mong muốn tìm một câu trả lời thì nên để cả double lẫn single cùng đóng góp ý kiến thì nó mới khách quan, chứ còn mỗi mấy anh chị em single tranh luận với nhau thì có lẽ chả bao giờ tìm được câu trả lời, bởi nếu trả lời được thì họ đã chả còn single nữa
    Ý kiến đầu tiên của chị là thế, có gì chị đóng góp sau, có khi kết thúc cái topic này thì mình lại mấy lần double ý chứ
    Nothing ever perfect
  6. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng sinh-gồ là việc ru rú xó nhà chờ thằng nhỏ tên Cupid đến bắn cho một phát. Dưng mà chờ đến bao giờ? Bao giờ? Chi bằng ta chủ động ra đường mà giăng câu buông lưới có hơn ko?
    ---> Hội cafe 7X xin hân hạnh được đón tiếp Quý bạn - những mảnh đời lang thang cơ nhỡ vào thứ 6 hàng tuần từ 18h tại Cafe Nhân số 9 Láng Hạ. Bít đâu bạn lại chả tìm được câu trả nhời cho tình trạng hẩm hiu của chính mình. Đặc biệt buổi cafe thứ 6 này (mai rồi) các bạn tham gia được ăn miễn phí một thứ - thứ gì thì tạm thời chưa có nghĩ ra
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên đổi tên topic này thành Nơi quảng cáo của các chư vị hội nhớn- hội nhỏ trong 7x vầy....
    Ke ke ke...Topic này thể hiện cho một chân lí " Ý tưởng thì tốt mà cách thể hiện thì hơi phức tạp hoá " quá....
    Ôi xời!!!Mạng chỉ là ảo...Giờ đầu 7 là cứ phải nhào ra chiến trường...Nhở bạn hiền nhở
    Dù sao vẫn rất đáng khen
    Đã trở về trạng thái một người tu hành kiệt xuất
  8. foolishkitty

    foolishkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hay hay, giải pháp dễ thui mà, các thành viên của BCB cứ đâm bổ vào nhau là ngon rùi, tất nhiên là ko theo kiểu male&male, làm sao tỷ lệ cho quân bình nhỉ...
    Cứ lang bang lông bông thì thui chứ mỗi khi ngồi lại vào những lúc 15 phút dành cho sự dở hơi của một ngày, lại cảm thấy tủi hổ, 24-25 tuổi rùi, theo như các cụ nhà mình ngày xưa thì đã có quyền "u nó ơi, bà nó ơi" hoăc lãng mạn hơn một tí là " mình ơi ra đây cho tôi bảo cái này" rồi, thế mà vẫn chưa có cái mảnh tình nào vắt vai, (em là em xét theo khía cạnh chưa từng có ấy chứ không phải vắt một hai lần rùi lại vứt đi để sing gồ đâu) thế mới bùn chứ. Nhìn lại, một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, học hành ra trò, nhìn thấy con gái thì cứ tít hết cả lên chứ có phải không đâu, thế mà trời chẳng chiều lòng người, cứ như miếng xịt mỡ buộc đầu gậy ấy, chạy theo mãi mà cũng chẳng liếm được nổi lấy một cái chứ chưa nói giề đến ăn..
    Ôi đời buồn, hắt hiu buồn, mỗi khi lang thang thấy gió lùa lạnh cả lưng lại thấy căm hận những đứa nào không thèm yêu mình (hì hì đoạn này có hơi ích kỷ tí).....
    Ôi cái tuổi dê... mi chẳng đáng mặt anh hào..cái lũ bạn em, cả trai lẫn gái chúng nó làm sao ấy, cứ ngồi nhìn nhau tuốt, chẳng đứa nào chịu iu cả, bùn, bé thì mải học để còn vào ĐH mà yêu (ấy là cô giáo bảo thế), vào ĐH thì lại học để mà ra truờng có cái việc làm rồi yêu (ấy là cuộc sống nó bảo thế) mở mắt ra có việc làm rồi thì lao đầu đi, bạn không, "em út" không, lại an ủi làm kiếm cái "nhà " để có đứa nó iu (thế nó iu mình hay cái nhà nhỉ?), thế thế, một năm có 365 ngày chứ mấy, cứ vài cái lần như thế là em vẫn là em, mèo vẫn là mèo mà chẳng phải hai mèo (hay ba bốn mèo-gồm mèo con, vụ này thì hơi chuối)...
    Một vài nhời về cái nguyên nhân sâu và xa cho cái cự sing gồ... các bác giúp giúp với...
    ************************
    Hết nạc thì vạc đến xương ....
  9. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hu hu U ở đâu?!!!!!
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  10. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ặ, mỏĂng out 'ỏằTt ngỏằTt, cú tuỏằYng là toi rỏằ"i, ngỏằ"i tiỏc ngỏân ngặĂ suỏằ't cỏÊ buỏằ.i trua, fn mỏƠt cỏÊ ngon (mà bâa cặĂm hôm nay hặĂi bỏằi tiỏc chú) , hoĂ ra lỏĂi vỏôn 'uỏằÊc à, công này biỏt thuỏằYng cho ai 'Ây nhỏằ?, chỏc ko phỏÊi cho mỏƠy bĂc MOD rỏằ"i, hiiiihiiiii...........
    To vcvtv : truỏằ>c khi tỏĂo topic 'Ê hỏằi chú Cuongma là có nên 'ỏằf nó trong BỏĂn cỏằĐa bỏĂn ko, chú ỏƠy nói rỏng cú cho thành 1 topic riêng nên mỏằ>i 'ỏằf riêng ra thỏ này 'ỏƠy chú. Chú Cuongma ặĂi, xem phỏÊi giỏÊi thưch thỏ nào cho vcvtv 'i chú ??
    Bà chỏằc ... bĂc rại. Mà bĂc vào 'Ây chỏằ? 'ỏằf làm có mỏằ-i viỏằ?c là kêu gỏằi góp tạ thiỏằ?n cho hỏằTi 7x cạng vỏằ>i mỏƠy chú nĂt bât, lamthanh ... thôi à ??? Làm thỏ nào bi giỏằ bà con ặĂi, tui trông bĂc Phuongmap giỏằ'ng ông nguỏằi iêu câ vạa mỏằ>i 'ỏằf tôi lÂm vào tơnh trỏĂng single quĂ 'i mỏƠt, eo ặĂi, câng beo bâo, mỏưp mỏưp, câng 'eo kưnh cỏưn, câng hĂt hay ... Chỏt tôi rỏằ"i, 'ỏằi tôi sao lỏĂi trĂnh vỏằ dua gỏãp vỏằ dạa thỏ này. CĂc BCB member ặĂi, tôi có nên làm tỏằ>i ko nhỏằ? ??? Bà chỏằi bĂc Phuongmap trên kia thôi. NhỏằĂ tỏằ'i mai, gỏãp bĂc Phuongmap ư, chỏằ
    ...Nhung nỏu tôi thỏƠt bỏĂi
    và chỏng ai chơa tay cho tôi,
    Tôi sỏẵ 'út tay vào túi,
    thỏưt sÂu,
    Mỏãc kỏằ?,
    Không sao 'Âu, Maria,
    em vỏôn 'ỏạp nhu thuỏằng !

Chia sẻ trang này