1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn vẫn single ??? (for 7xer, especially for BCB member)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dongsuoi, 17/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. technicolor

    technicolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cái cô dongsuoi này suy nghĩ chả chịu thấu đáo gì cả, chả nhẽ anh thấy chết lại ko cứu. Cô mà cứ giữ cái suy nghĩ này thì mãi cũng ko khá lên được. Mới lại cô công kích male bọn anh nên anh cũng ngứa mắt vào nói với cô mấy câu.
    Nói cho cô biết, ở VN thiếu quái gì cảnh chồng cun cút phục vụ vợ, hở ra một cái là bị nó sỉ nhục. Báo chí gần đây đưa tin thằng cu gì đó vì ko chịu vay tiền cho vợ đánh đề bị vợ thiêu chết đấy thôi . Ngay cả cái mụ sề cùng cơ quan với cô nói thì nói vậy thôi, giờ mà chồng mụ chết xem mụ có nhẩy đi mà đòi tái giá hoặc lăng nhăng ko? Ko phải là ko có lý do khi người ta hay điều tiếng về các cô gái goá chồng nhá .
    Nên cô mà cứ ngồi than thở kiểu này, ko chịu động não nghĩ rộng hơn một chút, thấy cây mà ko thấy rừng thì rồi suốt ngày than thân, trách phận, rồi lại đổ tại số má. Số má quái gì, anh thấy phần lớn các chú đẹp trai ngời ngời thì toàn lấy phải mấy bà xấu xí mà hơn thế lại sợ vợ một phép. Hở ra một tí là phải nịnh vợ, vợ nhíu mày một cái là đã lo sót vó lên rồi. Sao cô ko nhìn thấy cái này mà toàn nhìn thấy tiêu cực thôi.
    Nói vậy rốt cục chốt lại một câu là tất cả là ở mình thôi. Nếu cô mà khôn khéo, hiểu biết, nhu cương biết dùng thách thằng chồng cô dám lăng nhăng (anh nói vậy nhưng vẫn biết cô chưa chồng - thế anh mới xía vào ko thì anh được lợi cái quái gì ). Ko phải vô tình mà người ta có câu gì ấy nhỉ? Man makes house. Woman makes home (Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm).
    technicolor
  2. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cái chú technicolor này, đụng trúng tim đen của các chú rYi nên chú mới nổi khùng lên chứ gì ??? Lời nói thật thì thường đau mà. Chị thấy chú em mâu thuẫn lắm :
    - Nói cho cô biết, ở VN thiếu quái gì cảnh chồng cun cút phục vụ vợ, hở ra một cái là bị nó sỉ nhục. Báo chí gần đây đưa tin thằng cu gì đó vì ko chịu vay tiền cho vợ đánh đề bị vợ thiêu chết đấy thôi . Ngay cả cái mụ sề cùng cơ quan với cô nói thì nói vậy thôi, giờ mà chồng mụ chết xem mụ có nhẩy đi mà đòi tái giá hoặc lăng nhăng ko? Ko phải là ko có lý do khi người ta hay điều tiếng về các cô gái goá chồng nhá .
    - Số má quái gì, anh thấy phần lớn các chú đẹp trai ngời ngời thì toàn lấy phải mấy bà xấu xí mà hơn thế lại sợ vợ một phép. Hở ra một tí là phải nịnh vợ, vợ nhíu mày một cái là đã lo sót vó lên rồi. .
    Mâu thuẫn như 2 cái màu xanh đỏ chị bôi vào 2 đoạn viết của chú đấy.
    Còn về vấn đề Sao cô ............toàn nhìn thấy tiêu cực thôi thì đơn giản là vì chị đã cố công gi­ương mắt lên soi xem có cái gì tích cực ở đó ko mà mãi chả thấy.
    Nói túm lại là chính chú phải đứng trên quan điểm khách quan mà nhìn nhận cơ.

    ...Nhưng nếu tôi thất bại và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria, em vẫn đẹp như thường !

    Được dongsuoi sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 15/08/2003
  3. technicolor

    technicolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    , Chán ko nói nữa, nhìn lại xem có mâu thuẫn ko? Nếu anh có tật giật mình thì vào khuyên bảo cô làm quái gì mà tim đen với lại tim trắng.
    Ý anh nói là ko phải chỉ có con gái mới phải than thở, mà con trai cũng phải chịu đựng. Ko giống hoàn toàn như cô thấy đâu. Cô mới thấy một mặt của vấn đề thôi. Thử nhìn trong cơ quan cô xem, mấy ông thì có mấy ông ko sợ vợ?
    Trong cái truyện yêu đương, gia đình này thì quan trọng là tự bản thân cô thôi. Cô vẫn ko nhìn thấy được bản chất của vấn đề, phí lời anh góp ý cho cô.
    technicolor
  4. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Phí cái con khỉ nhà chú ấy. Đàn ông mà sợ vợ thì - vứt - nhưng mà với chú lại là tích cực hả ?????????
    Hay chị phải hiểu thế này : ở nhà thì sợ vợ nên ra ngoài phải tìm kiếm mới mẻ cho bõ công. Male ở cái cơ quan chị toàn thế đấy.
    Chán !

    ...Nhưng nếu tôi thất bại và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria, em vẫn đẹp như thường !
  5. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chán các "ngài". Lên mạng toàn để gái xưng chị thế này còn than thở single cái x gì.
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  6. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Này chú có giỏi thì chú cứ x­ưng anh đi, cẩn thận ko thì chị lại cho chú chạy mất dép bây giờ.

    ...Nhưng nếu tôi thất bại và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria, em vẫn đẹp như thường !
  7. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Oài, với cái tình hình cứ như thế này, xem ra cái sự single tuy không phải tuyệt đối nhưng sẽ còn nóng hổi dài dài, Blue_touches_blue ạ
    ------------------------
    Cuộc đời chẳng đãi cho một tiếng cười
    Ta quen sống như không là ta
  8. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tieungaogiang oi,
    Cái con đường đi từ single đến couple mà phải đi qua sự khích bác nhau e rằng sẽ hơi dài và vất vả đấy.
    Cứ tưởng Tieungaogiang ít ra thì cũng phải bênh chứ mình ai lại ....... thế bao giờ.... ....... hơi bị thất vọng .... vì chả ai chịu bênh mình...

    ...Nhưng nếu tôi thất bại và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria, em vẫn đẹp như thường !
  9. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Oé, em dongsuoi này đanh đá ghê. Thế anh xưng anh thì có bị cho chạy mất dép không em ?
    Nói nhỏ chút : anh toàn đi giày.
    Wait and see
  10. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Toàn đi giày mà vẫn còn sợ bị mất dép thì nói chung là .. HƠI BỊ KÉM

    ...Nhưng nếu tôi thất bại và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria, em vẫn đẹp như thường !

Chia sẻ trang này