1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn vẫn single ??? (for 7xer, especially for BCB member)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dongsuoi, 17/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Một lời tuyên chiến đanh thép của em dongsuoi đến với anh đấy à...Cơ khổ!!!Làm anh tuy dứt bỏ bụi trần nhưng mà vẫn phải vào đây phân trần vài câu..Không bà con lại bảo anh có tình ý với em thì chít...Tiểu đội sát tử nhà anh nó truy sát anh chết mất...
    Em nói thế nào thế hả em yêu ( mặc dù anh chả có tí ti tình cảm gì với em hết) nói thế cho nó lịch sự nhể...Em à!!!Sự đời nó trái ngang vậy đấy!!!Nên lí do em bảo các bác hội nhà em tối nay qua hội cà phê cứ thoải con gà mái đê - anh...híc..í quên...chú lamthanh nhà anh luôn welcome...hề hề...còn khoản tính tiền thì từ trước đến nay 7x có cái lệ ai uống gì trả nấy rồi..Anh muốn can thiệp lắm nhưng đó lại là nghị quyết -em muốn phá nó thì em đi hỏi lão Mèo béo ấy....
    Ke ke ke ke...Em à!!!Đời là mấy tí...Nam cũng như nữ cứ chơi thôi...giờ cứ sinh lờ mới đắp bờ...tư tưởng nặng lòng trần khó chơi lắm....
    May cho em...Mấy hôm nay anh trả được thù cũ ân oán xưa anh vui lắm nên anh tạm thời cho cái nick em chưa vội tèo.....
    Yêu em!!!!Ke ke ke ​
    Mà em à!!!Anh nói cho em biết nhá!!!Anh nói các em mỹ nữ KLC ở đây ăn đứt chị em 7x về khoản tươi trẻ - xinh đẹp...Chứ còn...Thực ra anh là anh cũng muốn ây ấy lắm...dương mà anh là bô lão...Mà đã là bô lão thì anh cấm được xớ rớ..Tội nghiệp anh thế đấy em à...ke ke ke ke
    Híc!!!Chả bù cho mấy bà con 7x chút nào...Chán vãi núa em nhể.....
    Đã trở về trạng thái một người tu hành kiệt xuất
  2. Leonito

    Leonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Dongsuoi nàng hỡi!!!Tại sao nàng lại nỡ nòng nào từ chối tất cả những tình cảm của ta để cò cưa lão Phương mập béo ú xấu xí thế kia....
    Dongsuoi nàng hỡi!!!Thất tinh đàn vốn là nơi ẩn chứa những cạm bẫy - ẩn hoạ khôn lường.Vậy mà mình nàng thân gái dặm trường chiến chinh không sợ bị bỏ xác nơi xa này sao....
    Chỗ của đôi ta là căn nhà nho nhỏ mà thầy me đã để dành...Để ngày ngày ta lao tâm khổ tứ trên thương trường về nhà thấy nàng tựa cửa ngóng nhìn bao mong nhớ...Nàng à!!!Người ta thường nói!!!Đạo lễ Việt nam vốn khe khắt lắm....Con gái mà cứ đa tình quá thì các cụ nhà mình bỏ rõ gọt đầu bôi vôi đưa nàng lên chùa là chết đó...
    Nàng hỡi!!!Cái thằng cha Phương mập chẳng qua là một tên thầy tu giả hiệu...Nhân buổi nông nhàn hắn bỏ chùa Kim liên đi đáng quả lẻ mà thôi!!!Không đáng sợ bằng lão hoà thượng Tam tê hay lão Thích đủ thứ...Đó chính mới là những cao thủ giấu mặt..tu lòng tu mà dạ sói lang
    Nàng hỡi!!Nàng hãy nghe ta...Nếu không từ nay đôi lứa ta xa rời...
    Cũng còn một cơ hội cuối cho nàng đó...Chị nàng bé Baby Queen giờ lòng tơ cũng đã vương về một mối là công tử Đại Ka lờ khờ cho tiện...Bởi vì ta thấy chị em nàng sinh đôi mà nỡ lòng chia loan sẻ nguyệt e cũng không đặng...
    Thôi ta gạt nước mắt mà đi đây....Tạm biệt nàng!!!!Sếp ta gọi rồi....
  3. foolishkitty

    foolishkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Híc híc vào đây em mới thía thêm cái lí do lí trấu để các bác nhà ta sing gồ vưỡn là sing gồ đó là: không gian ảo chiếm đến 70% các mối quan hệ và môi trường sống và làm việc của các bác, cái giề cũng ảo, bản thân cái sự Tình yêu (úi nói đến cái từ này sao mà cao xa vời vợi) vốn bản thân nó đã ảo ngoài đời thực rồi, hai cái ảo cộng lại nó là cái giề nhỉ đâu phải hai cái âm thành một cái dương như hồi học toán lớp 1 đâu các bác à.......
    ************************
    Hết nạc thì vạc đến xương ....
  4. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ hoĂ ra là cĂi ghỏ bĂc phuongmap ngỏằ"i bỏằi 'i nhâ.
    Chú Blue_touch.... , tên gơ mà lỏng nhỏng thỏ, y nhu cĂi tu tặỏằYng cỏằĐa chú vỏưy. Này chú, chỏằi chàng là em cặa cỏâm bĂc phặặĂngmap nào?? Ai nói, chàng cỏằâ bỏÊo 'ỏằf em nhỏằ mỏƠy bĂc Mod tỏằ't bỏằƠng 'ỏn cỏt lặỏằĂi hỏằ 'i, ai lỏĂi cỏằâ chặĂi trò vu khỏằ'ng nhau thỏ bao giỏằ. Chàng ặĂi, em vỏôn chỏằ chàng mà, chàng 'i 'Âu cỏằâ 'i, nhỏằ> 'ỏn giỏằ vỏằ vỏằ>i em là 'ặỏằÊc. Em chỏÊ dĂm 'a tơnh 'Âu, chỏằ? luôn là con chĂu bĂc Tỏằ' Hỏằu giỏằ'ng nhu chàng thôi : TrĂi tim em chia Bao phỏĐn tặặĂi 'ỏằ / Em dành riêng mỏằTt phỏĐn nhỏằ tỏãng chàng.......
    Đỏằ nghỏằ
    ...Nhung nỏu tôi thỏƠt bỏĂi
    và chỏng ai chơa tay cho tôi,
    Tôi sỏẵ 'út tay vào túi,
    thỏưt sÂu,
    Mỏãc kỏằ?,
    Không sao 'Âu, Maria,
    em vỏôn 'ỏạp nhu thuỏằng !

    Được dongsuoi sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 18/07/2003
  5. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Í quên, phải chào hỏi chú canhcaykho cái chứ nhẩy. Chú bé, chú sợ là đúng thôi, ở trên cạn thì chú còn Khô chứ, xuống dưới suối chú ướt là cái chắc. Lúc í thì cái nick canhcaykho của chú chắc tự động chuyển thành canhcayuot mà ko cần nhờ đến các nhà chức trách rồi, hihihihi ........ Chú em thông cảm nhé, chị cũng ngán bị mang tiếng dụ dỗ trẻ em ko nơi nương tựa lắm.

    ...Nhung nếu tôi thất bại
    và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria,
    em vẫn đẹp nhu thuờng !
  6. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cô em thÂn mỏn! dỏĂo này chỏằi chỏằ Nothing ever perfect
  7. linnie

    linnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ư ...
    Yêu ảo như bác nào nói cũng là lý do, nhưng tui chắc đấy không phải là lý do chính.
    Một số anh kiệt tự tin vào tài cao đức trọng (như bác nào bảo học OK, nhà cửa OK...) nhưng lại tịt Tịt ở đây có nghĩa là không làm ăn gì được. Giải nghĩa rõ hơn là gặp gái là mặt đỏ tía tai, vãi cả ra quần
    Xin nói với các bác là chữa bệnh tịt này kể ra cũng không khó lắm đâu. Anh nào bị tịt thì liên hệ tui theo số máy 000 có để chữa nhé
  8. Leonito

    Leonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nàng hỡi!!!!Dù bây giờ nàng có thanh minh như thế nào đi chăng nữa ta cũng khó có thể tin được nữa rồi....
    Nàng đã làm quần hùng một phen bẽ bàng khi nàng dùng khinh công tuyệt kỹ - ẩn mình nơi đâu đó tại Nhân Khách Quán...Khuôn mặt nàng ửng đỏ khi thấy một lão béo béo tròn tròn - đầu như vác quả chôm chôm đi tới.Ta đã nhìn thấy hết rồi nàng ơi!!!Hận đời sinh ra một kẻ điên khùng như vậy - hắn không dám nói lên 1 câu dù chỉ là một câu nói dối để nàng an lòng.Trong khi Leonito ta thì nhỏ từng cơn máu hận....
    Nàng à!!!Hôm qua cao thủ nơi võ đường " BCB" gồm 3 tên tuy thân thủ phi phàm - võ công tuyệt đỉnh nhằm đến nắn gân Thất tinh đường đã chỉ đi vài đường võ - vài miếng Cẩu bổng pháp của học lỏm của Cái Bang như do sức cùng lực kiệt lại do bảng chủ " BCB" chị nàng dù võ công thâm hậu nhưng mắc phải vòng lao lí nên phải rút lui khỏi Nhân khách quán sau chưa đầy 1 canh giờ....
    Vậy thì nàng ơi!!!Ta từ trước đến nay tuy khuyên nàng quy ẩn nhưng thôi...Đành phải gạt lệ khuyên nàng ra đi...Về với chính nghĩa quốc gia sẽ được hưởng lượng khoan hồng độ thứ.Các nam tử đang chờ nàng xuất chiêu....
    Đành gạt lệ chia xa.....
  9. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Leonito, em nói mãi mà chàng vẫn không chịu nghe là em giở ... chưởng ... ra đấy, lúc đấy thì chàng .. 1 đi ko có ngày trở lại .. đâu. Có gì về nhà em với chàng hậm hụi bảo nhau, chàng cứ ra giữa thiên hạ mà bá cáo thế này thì còn gì là bí mật gia đình nữa ??? À, mà em cảnh báo chàng nhé, hôm qua em suýt cho chàng một bài vì tưởng nhầm rồi đấy, hậm hực suốt cả ngày, hoá ra là tại lí do hoàn toàn khách quan, tại cái bác Net làm ăn vớ vỉn, hihihihi.......... Thế cho nên chàng phải trở nên đứng đắn vào, phải tỏ ra một bậc quân tử chân chính (chứ kông phải chân hại ), hòng có ngày em còn cho phép chàng chân nam đá chân xiêu ... chui vào góc bếp mà nằm canh trộm ........

    ...Nhung nếu tôi thất bại
    và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria,
    em vẫn đẹp nhu thuờng !
  10. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    À mà bà con BCB sau buổi offline caffe Nhân về sao không thấy bá cáo gì thế nhỉ ??? Hay là mấy chú BCB lườm được vài bé xanh đỏ ngon lành rồi, nên đang dành thời gian chuẩn bị tổng tiến công đấy??? Đánh đông dẹp bắc ở đâu thì đánh, nhưng nhớ là vui duyên mới ko được quên nhiệm vụ, nếu không là chị bá cáo bà chị Babị cho các chú vài bài đấy, mà giọng lưỡi chị Babị thì các chú thuộc quá rồi còn gì.....hihihi (mạn phép bà chị, em xin cứ nhờ oai quan lớn, núp bóng bà chị doạ mấy chú em tí)....... Chỗ người nhà, chị nói nhỏ cho các chú biết, nếu ngon lành thì mấy bác phuongmap..., mấy chú nát bét..., đã xơi gọn rồi, chả đến lượt các chú ngồi đấy mà mơ đâu, , hihihi... thế cho nên khôn hồn thì..... hì hì hì........
    Thôi, có gì thì bá cáo cho bà con biết đặng mà còn thèm thuồng, lần sau lấy đủ can đảm mà offline vui cùng các chú chứ.

    ...Nhung nếu tôi thất bại
    và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria,
    em vẫn đẹp nhu thuờng !

Chia sẻ trang này