1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn vẫn single ??? (for 7xer, especially for BCB member)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dongsuoi, 17/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chết thật! cô em dongsuoi , ai cho cô em bộc lộ như thế ở cái xứ sở online này thế?! mới ngày nào cô em bảo với chị là...quậy tẹt ga đi chị ơi, thì chị vẫn quậy tẹt ga đây, thế mà cô em lại....
    TTTT đâu rồi em ơi, mau vào giúp cô em dongsuoi trấn tĩnh lại để 3 chị em mình offline, cô em dongsuoi cũng đi làm rồi vậy nên chị phân công nhiệm vụ: chị chủ trì, cô em chủ tri, TTTT đi ké
    Chết! nói xong chị thấy run vì chị chỉ quen offline với....từng cá thể
    Nothing ever perfect
  2. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nói thật, mới đầu em cũng chả có ý định tham gia vào BCB đâu.......Nhưng mà, cơ bản, đọc kĩ cái điều lệ thấy "cấm" 8x, thía là em......" máu" lên , "cấm là cấm thế nào", quyết định vào......"fá" tí . Vui vẻ là chính, quậy là chủ yếu !!!
    Kế hoạch vẫn thế được không chị Baby thứ 2 á
    Có gì mess cho em nhé chị nhé
    [​IMG]
  3. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    To canhcaykho : cám ơn về bài Bá Nha - Tử Kỳ. Vote cho bài đó 5 điểm.
    Còn bây giờ thì dzui dzẻ chút, chọc phá chút nhẩyyyyyyyyyy, nghiêm chỉnh nhiều quá cũng mệt lắm. Viết tiếp câu thơ hôm nọ nhé :
    Đang vui thì đứt dây đàn,
    Em đang ....đau bụng..... thì chàng đến chơi
    à quên, hỏi thăm phuongmap cái nhỉ : cái gì mà chổng xuống với chả chổng lên thế ??? Trông người thì thanh lịch thế mà dùng từ chẳng lịch sọt tẹo nào. Dùng từ khác đi, không thì tớ lại bỏ cho vài trận bomb mess bấm mỏi ngón tay cái đấy

    ...Nhung nếu tôi thất bại
    và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria,
    em vẫn đẹp nhu thuờng !
  4. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Lại thêm một nhân vật cần phải khai trừ ra khỏi CLB BCB do vi phạm điều lệ của CLB.
    Điều 4. Chân thành và có trách nhiệm với ý kiến của mình.
    --------------------------------------------------------------------------
    Thôi bây giờ không đùa nữa, chứ mình thì đùa còn họ lại nói mình nào thi akay, nào thì tự ái thậm chí cả kiêu căng nữa chứ. Khổ, bé dongsuoi, làm gì đến mức anh phải tự ái hả bé. Cố tình gây căng thảng một chút cho nó có không khí thôi mà. Anh thấy chính bé mới là người có tự ái cao đấy. Bé không offline thì bé cứ online, bé thấy vui thì bé vào viết, không vui phẩy tay cho qua. Vậy thôi, cám ơn bé đã vote cho bài Ba Nha -Tử Kỳ, như vậy là cũng an ủi được công lao tìm kiếm một bài thích hợp về cái dây đàn đứt của bé gần 1tiếng đồng hồ.
  5. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Dữ dội và dịu êm / ồn ào và lặng lẽ
    Tôi rất thích hai câu này, một người rất thân thương của tôi cũng rất thích và hay dùng nó.
    Xem ra dongsuoi cũng hiểu lầm tôi rồi. Mục đích của chúng ta là giống nhau khi vào đây, nếu tôi không thoải mái, tôi đã chẳng viết bài trả lời bạn. Xem ra bạn nghĩ tôi chấp nhặt bàn từng câu văn thì hơi quá, thực ra bạn đã nói với tôi mấy câu mà tôi chấp nhặt nhỉ. Tôi cũng là một người cũ trên Net và mới ở TTVNOL, chỉ hay vào mấy topic bóng đá 7x thôi. Khi đọc cái dòng nhắn nhủ của dongsuoi cho tôi thì tôi đã bật cười, đó chính là một niềm vui nho nhỏ phải không?? Tôi viết bài trả lời bạn vì tôi thấy vui chứ đâu phải để bắt bẻ và đấu khẩu đâu, chớ có nghĩ thế, oan cho tôi quá
    ------------------------
    Ngạo mình, ngạo đời.
    Cười mãi không thôi...
  6. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên các cô chú lại đổi giọng hết thế! Làm chị chả hiểu gì cả
    Cô em dongsuoi và TTTT ạ, chị bắt đầu thích 2 cô em hơn nữa rồi đấy
    Chết thật! bạn hiền bây giờ lại lao vào trò bom mess với cô em dongsuoi ah?! hỏng..hic...mình chả biết bình luận thế nào nữa, thôi thì quote cái đoạn này ra cho chú phuongmap và cô em dongsuoi xem , (chị nhặt được trong một topic khác) - nói chung chị chả tin , hihihi....:
    Nothing ever perfect
  7. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Này baby, chính xác thì dongsuoi th­ường nhắn vào di động cho 1 vài male cái tin như thế này cơ :
    Các nhà khoa học đã chứng minh rằng những người có khả năng ******** yếu kém thường dùng ngón tay cái để đọc tin này.
    .........hihihihi...............

    ...Nhung nếu tôi thất bại
    và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria,
    em vẫn đẹp nhu thuờng !
  8. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    To Tieungaogiang, có những khi biết rằng mình hiểu lầm mà lại thấy vui, phải không ??? Đó là một niềm vui không nhỏ. Ta sẽ hiểu hơn, về mình, và về bạn.
    Một bức tranh rất đẹp, thanks a lot !

    ...Nhung nếu tôi thất bại
    và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria,
    em vẫn đẹp nhu thuờng !
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chán xế!!Vẫn phải lật lại vấn đề này à...Khích bác nhau trong nhắn tin rồi chuyển sang khích bác trong hội BCB...hề hề....
    Chuyện nhỏ như con muỗi...tiếp đi....bởi vì PM cũng chả quan tâm lắm...
    PM<---- Chỉ quan tâm đến hiệu quả....
    Come together right now over me !!!
  10. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sao cái topic này lại lặng lẽ, u sầu thế này ??
    Copy cho bà con vài truyện cười đọc cho vui vẻ lên vậy.
    XIN TH?M PHấN
    Một buổi sáng đầu năm, một người nông dân ở làng nọ gặp cha xứ trông coi địa phận mình.
    - Thưa cha ạ!- Người nông dân nói.
    Cha xứ trả lời:
    - Chào thằng con của quỷ sa tăng!
    - Thưa cha, xin cha ban phước lành cho con, vì đêm qua con mơ thấy... Người nông dân đang nói cha xứ ngắt lời:
    - Tôi không quan tâm tới những giấc mơ của kẻ khác.
    - Dạ, nhưng con mơ thấy những điều về cha.
    - Thật vậy sao, thế anh kể đi.
    - Thưa cha, con mơ thấy con chết và đang đi lên thiên đàng.
    - Lên thiên đàng- Cha xứ kêu lên- Anh không bao giờ lên thiên đàng được, anh có bao giờ đi lễ nhà thờ đâu.
    - Lạy cha, thật ạ, con đi lên thiên đàng thật. Con thấy một cái hang rất dài và một thiên thần đứng dưới chân thang.
    Thiên thần đưa cho con một cục phấn rất to và bảo con: "Mỗi bước lên cầu thang, phải đánh một dấu thập, mỗi dấu chữ thập ấy là tội lỗi mà con đã phạm ở trần gian. Khi nào thấy hết tội thì mới thôi làm dấu mà cứ thế tiếp tục leo lên".
    Sau khi con đã đánh được rất nhiều dấu và leo lên khá xa. Thì con trông thấy một người đàn ông từ trên đi xuống, con rất ngạc nhiên, vì người ấy chính là cha.
    - Là tôi, tại sao cũng đang ở đấy. Tại sao tôi lại đi xuống?
    - Thưa cha, đấy là điều mà con ngạc nhiên. Con đã hỏi cha và cha trả lời: "Tao xuống xin thêm phấn".
    MAY QUá
    Cô vợ trẻ đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, hớn hở báo với chồng:
    - May quá anh ạ, trên đường về nhà em gặp một tên vô lại. Nó dí dao vào cổ em và bảo: hoặc cho nó "yêu" hoặc phải chết!
    - Trời ơi! Rồi sao...?
    - Thì em vẫn sống trở về với anh đây nè!

    ...Nhưng nếu tôi thất bại và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria, em vẫn đẹp như thường !

Chia sẻ trang này