1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn vẫn single ??? (for 7xer, especially for BCB member)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dongsuoi, 17/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đê mê con tê tê cái con khỉ , chị nói cho cả 2 chú vcvtv cũng như Miracle biết, bạn trai chị còn chưa biết thế nào là đê mê con tê tê , các chú đừng cạy trẻ rồi trêu chọc người già cả như chị....
    Chú vcvtv làm chị acay rồi đấy! Trẻ con non dạ vậy mà cứ ra rả nói về các vấn đề...nhạy cảm, tại chị thương cho cái mái tóc hoe hoe tự nhiên của chú nên muốn giúp chú thoát ra khỏi môi trường của vườn cây và thú vật (vcvtv), vậy mà chú không biết điều lại đem tặng chị những dòng nhắn nhủ kiểu trên sao???
    Cô em TTTT! tại sao khen chị "tài", "sắc" lại phải đưa vào nháy kép thế???!!! Lơ tơ mơ là chị cắt chức thư kí của cô em, chị tuyển em khác đấy?.
    Nothing ever perfect
    Được babyqueen sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 30/07/2003
  2. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em TTT thế mà được. Ngoặc kép là còn nhẹ đó. Cơ bản là cái chỗ cần "tài" thì em lại "sắc" ==>sau này chồng con khổ, còn chỗ cần "sắc" thì em lại ....
    Quyết định rùi... "bán" em BBQ cho bác Miracle kiếm mấy cốc bia, . Bác Micracle có gì cứ nháy em(0953345334).
    25 năm rùi vẫn thèm bia hơn gái. Đó là lý do của ... SINGLE
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.
  3. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chẹp... hội BCB càng ngày càng rời xa những cái gọi là tiêu chí của buổi ban đầu. Tớ gợi ý mọi người nên nghĩ đến một cái tên mới cho hội.
    Trong lúc chờ đợi, đành tiếp tục làm chân bình vôi kiêm quan sát viên vậy, haha
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  4. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu............ có cái tâm sự rất chi là tình củ của mình đã cố giấu ở TAm sụ 7x cho đỡ ngượng với bà con rồi mà lại còn bị bà chị Ba bị lôi về đây để cho chú em vcvtv chú í dùng làm bàn tròn bình luận của chú í nữa chứ. Tức nổi hết cả gai ốc, gai mít, gai linh tinh ... lên rồi đây này.
    Này vcvtv, chú đừng có lôi cái xực dụng của chú ra mà so sánh với thằng em của chị nhé. Chị là chị ko có nói thằng em chị ko thực dụng, bởi vì sống mà ko thực dụng (thực tế - reallystic - ko biết có viết sai chính tả ko nữa) thì có hoạ là điên, hoặc là chí ít cũng dở người, nh­ưng mà thằng em chị nó thông minh, hiểu biết (đây là cái cực kì quan trọng), và nó biết điều chỉnh cân bằng những cái đó. Còn chú em vcvtv, chị cũng chả biết chú có thông minh ko (chắc là có, hi vọng thế, hihihi.....), nh­ưng­ chắc chắn chú ko biết cân bằng những cái mà chú đang có rYi, chú đã để cho cái phần thực dụng của chú lấn át, biến thành xực dụng mất. Thực thì còn được chứ xực thì thôi rồi Lượm ơi.... Nhớ chọn lọc, đừng cái gì cũng ....xực... , vcvtv nhé.

    ...Nhưng nếu tôi thất bại và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria, em vẫn đẹp như thường !
  5. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị dongsuoi nhưng xin lỗi em đã trót dìm lời khuyên của chị xuống sông Hồng rùi. Tặng chị, tặng Babe, đồng thời cũng là trả lời câu hỏi của topic này ....
    Tại sao tôi phải sống?
    Khi không có tiền tiêu
    Tại sao tôi phải yêu?
    Khi tiều tiêu không có
    Tại sao em yêu nó?
    Nó-thừa thãi tiền tiêu
    Tại sao em không yêu?
    Anh-tiền tiêu không có
    Em muốn ăn thịt chó?
    Anh không có tiền tiêu
    Em muốn ăn bún riêu?
    Anh tiền tiêu không có
    Em ơi cứ đợi đó
    Anh sẽ có tiền tiêu
    Anh sẽ có người yêu
    Khi tiền tiêu anh có
    Ôi cuộc đời thật ..ó !
    Khi không có tiền tiêu
    Ôi đời rất đáng yêu !
    Khi tiền tiêu sẵn có
    Hôm nay trời lộng gió
    Vì anh có tiền tiêu
    Ngày kia đời hết yêu
    Khi tiền bay theo gió ...

    PS: Nhân ngày lĩnh lương cuối tháng 7.
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.
  6. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ của vcvtv tự nhiên thấy xúc động mạnh, dân lập trình của VDC đều có năng khiếu văn chương như vậy sao?!
    Dù sao hôm nay là ngày lấy lương, chắc là bác cũng có bữa nhậu nhẹt vui vẻ cuộc đời rồi, làm gì đến nỗi bó tay con gà quay, nhỉ!?

    Dựa vào bài thơ của bác thì con gái chỉ yêu tiền??!! Bác vẫn cô đơn vì không có đủ tiền để trang điểm cho cái vẻ hào nhoáng bên ngoài??!! Vậy là bác tìm kiếm tình yêu bằng tiền ru

    Theo tớ tiền là một điều quan trọng nhưng không phải là tất cả, nhưng ai đó có một phong cách (<=> tư chất) tốt cộng với sự giàu sang thì đúng là thu hút được sự ái mộ của mọi người, và đôi khi ranh giới giữa ái mộ và tình yêu bị phủ mờ, người ta tin rằng đó là tình yêu, tớ không chắc lắm điều này vì tớ chưa dính phải trường hợp đó.

    Tớ thích một tình yêu lãng mạn, có nghĩa là chúng ta có thể nói với nhau những câu hài hước, vui vẻ khi không có tiền để mua một không gian lãng mạn. Chúng ta có thể tạo ra sự lãng mạn bên cốc trà đá cũng được chứ?! chả lẽ không có tiền để rủ bạn gái đi uống lọc sao vcvtv?? nếu điều này mà ko đáp ứng được thì chắc chắn bác ko thể có bạn gái. Nhưng theo tớ biết lương của VDC đủ cho bác mời bạn gái...uống trà đá quoanh năm đấy , bác đừng có kêu nhiều.
    Điều quan trọng là sự thanh thản trong tâm hồn và cùng có mục đích tìm...sự lãng mạn cho tương lai.

    Viết xong cũng chả hiểu giọng trên là của một bà cụ non hay của một đứa trẻ con nữa, vớ vẩn, vớ vẩn thật! sếp mắng cho cũng phải .
    25 năm cuộc đời mà cứ ngồi tương câu: cuộc sống đôi khi khó hơn chúng ta tưởng.
    If you could come...you will find me...
  7. haibk

    haibk Guest

    Tại sao, vẫn phải sống
    Dù chẳng có tiền tiêu
    Mà sống là phải yêu
    Dù tiền tiêu chẳng có
    Tại sao em yêu nó?
    Vì nó tán giỏi hơn
    Tại sao ông cô đơn?
    Vì ông không biết tán
    Nó là người lãng mạn
    Tặng em toàn lời hay
    Còn ông thì suốt ngày
    Toàn lời khô như ngói
    Dù cho có chết đói
    vì chẳng có tiền tiêu
    Nhưng được ôm người yêu
    Chết cũng không ân hận
    Xin ông đừng ngộ nhận
    Đổ thừa tại tiền tiêu
    Ông chưa có người yêu
    Là vì không biết tán
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  8. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô haibk ! Hay lắm ! Được lắm. Thơ đối thơ, ý đối ý, rất chỉnh. Vote cho haibk 5 *, cho vcvtv 4*, vcvtv thông cảm nhé vì làm thơ đối lại thường khó hơn, chứ chị ko có ý định binh haibk hơn vcvtv đâu, dù sao vcvtv cũng là người nhà mà.
    Dù cho có chết đói
    vì chẳng có tiền tiêu
    Nhưng được ôm người yêu
    Chết cũng không ân hận
    Xin ông đừng ngộ nhận
    Đổ thừa tại tiền tiêu
    Ông chưa có người yêu
    Là vì không biết tán

    Nhưng mà dù sao thì *chết đói * kể cả trong tay người yêu thì cũng ko lấy gì làm thi vị cho lắm, nhẩyyyyyyyyy

    ...Nhưng nếu tôi thất bại và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria, em vẫn đẹp như thường !
  9. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hê lố bà con. Xin được thình lình xuất hiện trước mặt bà con như một niềm kinh dị. Vỗ tay nào! Bốp bốp.
    Thực sự thì em thấy có lỗi quá với cái Cờ lờ bờ này. Đã lâu không chăm chút thành ra hơi lủng củng. Hôm nay đành phải bớt chút thời gian rảnh rỗi để lập lại trật tự ở đây vậy.
    1) Cuong_MA tôi xin được dùng tạm cái topic này của dongsuoi để trình bày vài dòng vắn tắt vậy. Vì cái topic chính của CLB đã bị tụt xuống hạng quá thấp rồi. Cho vào chỗ nầy thì mọi người mới có điều kiện để đọc chứ.
    2) Phát biểu cá nhân nè:
    - Trước hết là thấy buồn sâu sắc khi mà vị trí của topic này không còn ở hàng ? đặc sắc nữa.
    - Sau là thấy tủi thân vì có ít người có tâm huyết làm ? lãnh đạo giống tui quá.
    - Sau cùng là thấy đã đến lúc phải thay đổi đây. Bây giờ là lúc phải đưa ra một số dự định thầm kín mà hồi trước chưa có dám thực hiện. Vậy sau đây có một vài điều lệ sửa đổi. Mong bà con đừng ? hòng chống đối.
    À quên chút, cá nhân tôi mong muốn đưa 3bị về tuổi thật của nàng, thành ra sẽ không gọi là chị nữa. Xin phép được dùng ngôi ANH để xưng với em 3bi cho nó thật lòng.
    3) Một số điều lệ sửa đổi lần thứ nhất (Văn bản chính thống nhé!)
    - Cuong_MA tôi đã suy nghĩ rất kĩ vì thành thử thấy được rằng: Cái sự Single không nên quá coi trọng, người ta single chẳng qua là để quá độ lên couple. Thành ra nếu cái CLB này mà cứ coi trọng tiêu chí single thì thật là bất thường, ********* (theo đơn nghĩa là phản lại vận động thôi nhé). Vậy nên Cuong_MA tôi mới khuyến khích chị Dongsuoi tạo ra cái topic này, hầu mong sau này có cơ để vận chuyển sang giai đoạn mới, một giai đoạn hoàn toàn mới này. Điều lệ về thành viên xin được có sửa đổi sau: Thành viên tham gia phải trong tình trạng single nhưng khuyến khích những người có xu hướng thoát khỏi tình trạng này (mong rằng mọi người đều được như thế)
    - Cũng bởi vậy mà cũng nên mở rộng giới hạn tuổi tác của các thành viên. Nếu chỉ chờ các chị 7x tham gia thì chắc anh em hổng có cơ hội mà kết bạn nhẩy. Thực ra thì lúc đầu 3bi có nói không cho các em tham gia vì còn nhỏ tuổi, nhưng Cuong_MA tôi cũng nghĩ kĩ rồi. Dẫu sao thì các em nó cũng lớn lên mà, vài năm nữa thì cũng nhớn như mình bây giờ thôi. Chứ không nếu trời thương còn cho cái CLB này hoạt động mạnh mẽ vài năm nữa thì lấy ai làm thành viên đây (khi mà các anh chị 7x không còn kiên định được lập trường single nữa). Bởi vậy chính thức tại thời điểm này được thân mời các bạn 8x cùng tham gia CLB cho vui nhé. Cá nhân tôi xin có hình thức khuyến khích như sau: mỗi em 8x tham gia Cuong_MA xin được vote 5* (còn các bác hoan nghênh các em thế nào là tuỳ ? lương tâm).
    Để chuẩn b ị chào đón c ác em 8x v ào đ ư ợc t ốt, xin đ ư ợc th ăng ch ức cho TTTT ch ứa nh óm ph ó nh é. Ph ụ tr ách m ảng đ ối ngo ại.
    - Còn về phương hướng hoạt động sắp tới thì theo tôi, không có nên coi nó là cái gì to lớn quá (vì muốn coi cũng không được mà!). Chỉ nên coi nó là 1 topic để các bạn tự do luyến ái (một trong những tiêu chí đấu tranh đòi tự do, bình đẳng, bác ái - người viết). Em thấy các bác ?ochổng lên? cứ bao vậy mấy nữ nhân ít ỏi trong CLB thấy mà tội quá. Em thì em hổng có thích tham gia mấy vụ đó vì thực sự em là single thuần chủng mà, chưa có hứng thú về mảng đó. Mà mãi không thấy hai bác nào báo cáo tổ chức nhỉ, để cho em vui vẻ mà cho hai bác được rút tên khỏi danh sách CLB. Mong sớm được mừng cho các bác!
    PS: (Cái này tranh thủ kiếm thêm) Em thấy các bác đưa ra nhiều thông tin nhiễu quá. Có nhiều cái cần phải chỉnh sửa lắm đó. Các bác nào vote cho em đủ 5 cái thì em sẽ trả lời một câu hỏi. Thế nhé!
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu
  10. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chú Cuong_MA không được manh động, chớ có ăn nói hồ đồ Thế nào là tuổi thật với không thật?! Cha mẹ ta sinh ra ta từ năm một ngàn chín trăm...hồi đó , thời gian lâu quá rồi bây giờ nó trở nên là một khái niệm...phù du đối với ta
    Hi`, chị ủng hộ cái ý kiến trên của chú, đúng vậy! chúng ta phải buồn bã cho cái hiện tượng single Phải khuyến khích cỗ vũ anh chị em bước lên couple Và chú biết không? chị em chúng ta đang được hân hoan vui mừng cho các member của Clb BCB rồi đấy Họ đâu còn vào đây tham gia đóng góp ý kiến hay hiến chương cùng chú nữa , có nghĩa là họ đã có đôi, có cặp, họ đã rời xa từ single, không còn phải suy nghĩ tại sao single. Chị biết chú sẽ vui, sẽ hạnh phúc đúng không? vì hạnh phúc khi nhìn thấy người ta hạnh phúc (trong trường hợp này không phải là: hạnh phúc khi mang lại hạnh phúc cho người khác vì chú chưa làm điều ấy cho ai )
    Chị chả biết nhắn nhủ với chú ở đâu, thôi thì mỗi chỗ này phù hợp nên cứ viết tạm ở đây, có gì...bất ổn, thắc mắc chú cứ diễn đạt ra, chị giải đáp hết, còn nếu đã thực sự hạnh phúc rồi (muốn hiểu thế nào thì hiểu ) -> ko còn lăn tăn gì nữa thì cứ cho cái topic này nó trôi đi....và rồi ttvn vẫn thế, vẫn hàng mấy trăm lượt người online mỗi ngày, vẫn những bài viết nối tiếp bài viết, vẫn hối hả...hối hả...như cái sự bận rộn của chị và chú trong cuộc sống đời thường......
    Nothing ever perfect

Chia sẻ trang này